TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tạ Ơn Cuối Năm tại Giáo xứ Kim Mai

Thứ hai - 16/02/2026 11:11 | Tác giả bài viết: JP Phạm Thanh Hùng |   119
Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ về Thánh đường Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên.
Thánh lễ Tạ Ơn Cuối Năm tại Giáo xứ Kim Mai

THÁNH LỄ TẠ ƠN CUỐI NĂM TẠI GIÁO XỨ KIM MAI

Vào lúc 19g00 tối ngày 17/02/2026, khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần, đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kim Mai đã quy tụ về Thánh đường Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Tất Niên.
 

 


Thánh lễ do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ tế, cùng đồng tế có Cha phó Antôn.
 


Mở đầu Thánh lễ, Cha Tôma Aquinô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành trong năm qua và cầu nguyện cho những anh chị em không thể tham dự Thánh lễ, để tất cả mọi người cùng được đón nhận thêm hồng ân và bình an trong năm mới.
 

 

 

 


Trong bài chia sẻ, Cha Antôn nhắc đến phong tục cuối năm của người Việt Nam là dọn dẹp nhà cửa để đón phúc lộc. Tuy nhiên, Cha nhấn mạnh rằng nhiều khi chúng ta chỉ dọn dẹp bên ngoài mà quên dọn dẹp tâm hồn, để lòng còn mang theo giận hờn, tổn thương và những mối quan hệ rạn nứt. Vì thế, Thánh lễ hôm nay là lời mời gọi mỗi người hãy biết buông bỏ giận hờn để bước vào mùa xuân mới của đất trời và của lòng người.
Dựa trên đoạn Tin Mừng về Tám Mối Phúc Thật, Cha nhấn mạnh con đường dẫn đến hạnh phúc chính là sống hiền lành, xót thương và xây dựng hòa bình. Bởi người hiền lành không bị cơn giận chi phối, người xót thương không bị hận thù giam cầm, và người xây dựng hòa bình là người biết tha thứ.
Cha mời gọi cộng đoàn trong tâm tình tất niên hãy nhìn lại một năm qua, gác lại những thành kiến cố chấp, cho nhau cơ hội và làm mới chính mình. Đồng thời, nếu đã được tha thứ, mỗi người hãy dâng lại cuộc đời cho Thiên Chúa, quyết tâm yêu thương hơn và sống trách nhiệm hơn như lời đáp trả.


 


Trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, Cha Tôma Aquinô thay mặt Giáo xứ gửi lời cảm ơn quý Sơ, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp nhất đóng góp xây dựng Giáo xứ. Ngài cũng mong mọi người biết tha thứ cho nhau và chúc cộng đoàn một đêm giao thừa ấm áp, an vui.

 


Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và bình an, nhắc nhở mỗi người bước sang năm mới với tâm hồn biết ơn, tín thác và sống đức tin trọn vẹn hơn trong tình yêu Thiên Chúa.

BTT Giáo Xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây