TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo hạt Đăk Mil - Sinh hoạt Giới Trẻ

Thứ ba - 03/06/2025 06:45 | Tác giả bài viết: Cao Hy |   165
Chương trình sinh hoạt Giới trẻ Giáo hạt Đăk Mil diễn ra từ trưa ngày 31.5.2025 đến trưa ngày 01.6.2025, tại Giáo xứ Vinh Hương, với sự hiện diện của 372 bạn trẻ đến từ 12 Giáo xứ và Giáo họ biệt lập.
 

GIÁO HẠT ĐĂK MIL – SINH HOẠT GIỚI TRẺ

Chương trình sinh hoạt Giới trẻ Giáo hạt Đăk Mil diễn ra từ trưa ngày 31.5.2025 đến trưa ngày 01.6.2025, tại Giáo xứ Vinh Hương, với sự hiện diện của 372 bạn trẻ đến từ 12 Giáo xứ và Giáo họ biệt lập.

Mở đầu chương trình, Cha Quản xứ Vinh Hương GB. Trần Vinh, đồng thời là Cha Trưởng ban Giới Trẻ Giáo hạt Đăk Mil đã ban huấn từ và tuyên bố khai mạc: "Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã quy tụ các bạn trẻ các Giáo xứ, Giáo họ biệt lập của Giáo hạt Đăk Mil. Đây thật sự là một hồng ân, là dịp quý báu để những người trẻ được gặp gỡ, kết nối, học hỏi, và cùng nhau thắp sáng ngọn lửa Đức Tin trong hành trình theo Chúa giữa đời thường".

Với chủ đề “Thánh Tâm Chúa Giêsu”, các bạn trẻ được mời gọi không chỉ chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa, mà còn biết sống yêu thương, hy sinh, tha thứ - để trái tim của mỗi người cũng trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị. Để rồi can đảm mang tình yêu ấy ra đi, thắp sáng cho đời. Là người trẻ, không được sống an phận, nhưng phải vươn lên, bước đi và được sai đi.

Qua 2 ngày sinh hoạt, tuy không ngắn cũng không dài, nhưng chắc chắn để lại cho các bạn trẻ nhiều tiếng cười, cảm xúc, và cả những giây phút lắng đọng bên Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại vơi, cuộc vui nào cũng đến hồi kết, nhưng với “Thánh Tâm Chúa Giêsu” vẫn còn đọng lại mãi mãi, đọng lại nơi tâm hồn của mỗi người trẻ.
 
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là bạn đồng hành và hiệp hành với các bạn trẻ Giáo hạt Đắk Mil, từ đây sẽ mở ra một trang mới qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, được kín múc dồi dào ơn Thánh của Chúa.

Thánh Tâm của Chúa Giêsu không chỉ là biểu tượng của tình yêu, mà còn là nơi tuôn trào sức sống, sự tha thứ và lòng xót thương dành cho từng người. Được chạm đến bởi tình yêu ấy, chúng ta không thể ngồi yên, trái tim mình cũng phải bừng cháy, cũng phải lên đường.

Sinh hoạt trại không chỉ dừng lại ở cuộc gặp gỡ, mà là được sai đi, sai đi để yêu thương hơn, để sống chứng nhân hơn, để mang lửa Thánh Tâm ấy đến cho gia đình, trường học, xứ đạo và cuộc sống quanh ta.
 
 
 
     
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Cao Hy
Ảnh: Giuse Phạm Hoàng Thanh Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây