TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn Dâng Hoa bế mạc Tháng Hoa

Thứ sáu - 30/05/2025 21:28 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   139
Dâng hoa kính Đức Mẹ bế mạc Tháng Hoa và khai mạc Tháng Thánh Tâm tại Hoa viên Giáo xứ.
GX Châu Sơn Dâng Hoa bế mạc Tháng Hoa


Dâng Hoa Kính Mẹ & Khai Mạc Tháng Thánh Tâm

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, vào lúc 19g30 ngày 30.5.2025, tại Hoa viên giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau quy tụ tham dự buổi dâng hoa kính Đức Mẹ bế mạc Tháng Hoa và khai mạc Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Khởi đầu với tiếng nhạc kèn của đội kèn giáo xứ tấu vang mừng Mẹ Maria. Ca đoàn cũng dâng lời hòa ca hát mừng và sau lời dẫn khai mạc, các chị hiền mẫu tay nâng những đóa hoa đủ sắc màu tươi thắm, dâng lên Mẹ điệu vũ dâng hoa đầy trân trọng và yêu mến. Từng cử điệu, từng bước chân nhẹ nhàng hòa quyện cùng lời ca, thể hiện tấm lòng thành kính của đoàn con đối với Mẹ Maria từ mẫu, Người Mẹ tuyệt vời mà Giáo Hội dành trọn tháng 5 để tôn vinh.
 


Hiện diện trong buổi dâng hoa, cùng với quý chức và đông đảo cộng đoàn, Cha Phó xứ Fx. Phạm Diệu Ân chia sẻ Tin Mừng giúp cộng đoàn hiểu thêm về ý nghĩa của việc tôn kính Đức Mẹ: Cha chia sẻ: “Giáo xứ chúng ta vừa khép lại một Tháng Năm, tháng của niềm vui ân sủng, tháng của lòng mộ mến dâng lên Mẹ Maria là Đấng đầy ơn phúc, là người Mẹ dịu hiền luôn đồng hành với Hội Thánh. Trong suốt tháng qua, mỗi buổi tối thứ hai - tư - sáu, cộng đoàn giáo xứ đã cùng nhau quây quần bên Mẹ, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi, những tràng chuỗi Mân Côi, những hy sinh âm thầm, những nỗ lực sống đạo giữa cuộc đời đầy thử thách. Những đóa hoa ấy không chỉ là hoa vật chất, nhưng còn là những hoa trái thiêng liêng của lòng sốt mến, của tinh thần hy sinh, hãm mình, của niềm tin yêu và vâng phục.
 

2


Cha quảng diễn: “Dâng hoa cho Mẹ không chỉ là một nghi thức đẹp. Dâng hoa là dâng chính cuộc đời mình, để học nơi Mẹ bài học đức tin sống động. Nhìn vào cuộc đời Mẹ Maria từ lúc truyền tin ở làng quê Na-za-rét cho đến dưới chân thập giá, ta học được sự khiêm nhường, phó thác và yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn. Mẹ không chỉ nói Xin vâng một lần, mà là mỗi ngày sống xin vâng trong âm thầm , chịu đựng, tín thác và hy vọng".

Cha nhắc nhở cộng đoàn: “Tháng Hoa khép lại, nhưng con đường của Mẹ vẫn là con đường của chúng ta: con đường khiêm nhường, lặng thầm, sống đức tin giữa đời thường, và lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến những người xung quanh. Khi cùng nhau dâng một đóa hoa, một chuỗi Mân Côi, hay một nhân đức nhỏ bé… là chúng ta đang bước thêm một bước trong hành trình nên thánh. Mỗi nhân đức là một cánh hoa, mỗi lời kinh là một sợi chỉ kết nối tâm hồn chúng ta với Mẹ và với Chúa”.
 

3


Cha nói thêm: “Tạ ơn Chúa vì những ân sủng Ngài tuôn đổ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Tạ ơn vì cộng đoàn chúng ta từ các ban ngành, đoàn thể, đến từng người tín hữu, đã cùng nhau làm nên một Tháng Hoa sốt sắng, đầy ý nghĩa và hiệp nhất trong yêu thương. Ước mong rằng từ tháng Hoa này, tinh thần xin vâng của Mẹ Maria sẽ tiếp tục được mang vào trong từng gia đình, từng việc làm, từng tương quan của chúng ta. Để rồi, nhờ lời Mẹ nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”, chúng ta biết lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục che chở, cầu bầu và ban muôn ơn lành xuống trên mỗi người chúng ta, để cùng nhau tiến bước về quê trời vĩnh phúc, nơi không còn nước mắt, chỉ còn niềm vui trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa”

Tiếp đến, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa những lời kinh tha thiết, những tràng chuỗi mân côi, kinh cầu Đức Bà…. xin Mẹ tiếp tục đồng hành, che chở và phù hộ cho giáo xứ.

Tiếp nối tâm tình Tháng Hoa, cộng đoàn giáo xứ khai mạc Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng những lời kinh về Thánh Tâm Chúa và lời dẫn nhập mời gọi cộng đoàn dành lòng tôn kính, yêu mến cách đặc biệt Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch ơn cứu độ, là nơi mà từ đó chảy tràn lòng thương xót vô biên cho nhân loại.

".....Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Tâm, là được mời gọi bước vào trái tim Thiên Chúa, nơi có sự tha thứ, ủi an và chữa lành. Trái tim bị đâm thâu ấy không chỉ là dấu tích của đau khổ, mà chính là biểu tượng sống động của một tình yêu không giữ lại gì cho mình, yêu đến cùng, yêu đến hiến dâng toàn thân. Chiêm ngắm Thánh Tâm cũng là lời mời gọi sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Học lấy trái tim của Chúa để biết yêu như Chúa, tha thứ như Chúa, mở rộng lòng mình với anh chị em, đặc biệt là những người đau khổ, bị bỏ rơi, hay đang mất phương hướng trong đức tin."(lời dẫn)

Nơi Hoa viên giáo xứ, một mùa hoa dâng Mẹ khép lại nhưng lại mở ra một mùa ân sủng mới trong Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho từng người trong giáo xứ biết kín múc nơi Thánh Tâm nguồn mạch của lòng thương xót và tình yêu trọn vẹn. Cùng với Mẹ Maria, xin cho mỗi người biết dâng trái tim mình để yêu như Chúa, sống như Mẹ, và xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất, sống động giữa trần gian hôm nay

7

 

5

 

4


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây