TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Bế Mạc Tháng Hoa.

Thứ bảy - 31/05/2025 10:48 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   465
Giáo Xứ Kim Mai Bế Mạc Tháng Hoa.Trong tinh thần Hiệp Thông và cùng với Mẹ Maria – mẫu gương sự hiệp thông,
Giáo Xứ Kim Mai: Bế Mạc Tháng Hoa.
GIÁO XỨ KIM MAI: BẾ MẠC THÁNG HOA
 
Trong bầu khí của năm mục vụ Những Người Hành Hương của Hy Vọng, và trong tâm tình của những ngày cuối Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria đang dần khép lại, vào lúc 17giờ45 Thứ bảy ngày 31/05/2025, trong tinh thần Hiệp Thông và cùng với Mẹ Maria – mẫu gương sự hiệp thông, mọi thành phần trong đại gia đình Giáo xứ Kim Mai đã cùng nhau qui tụ trước Đài Đức Mẹ Giáo xứ để nhờ Mẹ, dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng và cảm mến tri ân bởi muôn vàn ân huệ Người đã tuôn tràn trên Giáo xứ và gia đình của mỗi người.
 
 
 
 

Vậy là một mùa hoa Tháng Năm dâng Mẹ nữa lại đã khép lại. Khi một cánh cửa khép lại có biết bao cánh cửa mở ra. Tháng hoa dâng Mẹ cũng vậy. Khép lại để tình yêu bung nở, khép lại để củng cố hơn nữa tâm tình tri ân, khép lại để biết rằng trên con đường trở về quê Trời luôn có Mẹ đồng hành che chở. Và hơn hết, giáo xứ chúng con muốn được dâng lên Mẹ mọi thành phần trong giáo xứ, dâng Mẹ những nguyện ước chân thành, dâng Mẹ cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của từng người chúng con.
 
 
 

 

Kết thúc giờ tôn vinh Đức Mẹ, tất cả mọi người vào nhà thờ dâng thánh lễ tạ ơn cách trọng thể và sốt sắng, do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ tế.

 
 

Tháng hoa đã khép lại, nhưng những nhân đức của Mẹ vẫn rạng ngời muôn thuở. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống chứng nhân giữa đời như Mẹ. Để biết tìm ý Chúa, thực thi ý Chúa trong từng hoàn cảnh sống,

Xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo xứ biết sống mầu nhiệm hiệp thông để trong năm Thánh này cùng bước đi trong hy vọng. Cách riêng, nhờ sự dẫn dắt của Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình và theo gương Mẹ, xin Chúa cũng giúp chúng con biết cùng nhau xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất trong cộng đoàn giáo xứ, để trở nên khí cụ bình an cho mọi người và sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa trong gia đình – xã hội và trong  môi trường sống.

BTT Giáo Xứ Kim Mai
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây