Thánh Lễ Tiên Khấn - Ngân Khánh, Kim Khánh Và Ngọc Khánh Khấn Dòng, ngày 30.05.2025
Vào tháng hoa dâng kính Mẹ hằng năm, Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình trên Tây nguyên Đại ngàn hân hạnh được có những cành hoa muôn sắc dâng kinh Mẹ với những bước tiến lên trong đời dâng hiến của các chị em.
Ơn gọi thánh hiến khởi đi từ tình yêu. Một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa trên những người Ngài muốn và tuyển chọn. Một tình yêu cao quý mà ngôn ngữ con người không thể mở hết cánh cửa huyền nhiệm từ tiếng gọi của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người.
Thật vậy, biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho! Trong Năm Thánh Hy vọng 2025, chủ mùa gặt đã cho Dòng NVHB được một mùa bội thu với:
+ 3 Chị mừng Ngọc khánh Khấn Dòng
+ 4 Chị mừng Kim khánh Khấn Dòng
+ 6 Chị mừng Ngân khánh Khấn Dòng
+ 27 Chị tuyên khấn vĩnh viễn
+ 8 Em Tuyên khấn Lần đầu
+ 8 Em Gia nhập Tập viện
Thật cảm động trước bức tranh tuyệt vời mà người họa sĩ tài ba đã vẽ nên trong Dòng Đức Maria NVHB. Khi có CHỊ, người chân yếu tay mềm đã qua 50 năm - 60 năm rong ruổi từ ngày Dòng mới được thành lập để hôm nay Chúa cho có được đàn em đông đúc.
Sự hiện diện sống động của các chị hôm nay phần nào diễn tả lòng nhân hậu và thương xót bao la của Thiên Chúa dành cho các chị trước những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Với quý Chị mừng Kim khánh và Ngân khánh, đây có thể coi là “điểm dừng chân” lý tưởng để quý Chị nhìn lại ơn gọi sau 50 năm và 25 năm Khấn dòng. Với ơn Chúa, quý Chị vẫn cảm nghiệm được bàn tay Chúa luôn bao bọc chở che và hơn ai hết, quý Chị cảm nghiệm sâu nhất, rõ nhất tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho mình. Các Chị là tấm gương sáng về lòng nhiệt tâm và trung thành cho các thế hệ đàn em.
Theo gương quý chị đi trước, sau thời gian được học hỏi và thực tập sống linh đạo NVHB, trong Thánh lễ sáng nay, 8 em Tập sinh sẽ nói lên sự tự nguyện dấn thân của mình qua lời tuyên khấn lần đầu sống ba Lời Khuyên Phúc âm…
Tất cả được hòa chung trong khúc ca tạ ơn của mùa hoa dâng hiến giữa dòng chảy hồng ân năm thánh “những người hành hương của hy vọng”.
Trong niềm hân hoan cao dâng, các chị em trong Dòng cùng với ông bà cố, ân - thân nhân của quý chị hồng ân tạ ơn và hiệp dâng lên Chúa hiến lễ của quý chị em trong ngày trọng đại hôm nay, xin cho chị em luôn cảm nghiệm tròn đầy tình yêu trung tín của Thiên Chúa để không ngừng đáp trả bằng lòng mến sắt son qua đời sống chứng tá của những sứ giả loan báo Tin Mừng bình an.
Trong bài giảng Thánh lễ Khấn dòng, Đức GM Gioan Baotixita nhấn mạnh đến 3 điểm:
1. Chúa trực tiếp gọi và gọi đích danh đúng tên từng cá vị như Thánh Phaolô đã xác tín “Từ đời đời trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn gọi chúng ta”. Chúa chủ động trong lời mời gọi và tuyển chọn.
2. Ơn gọi phải có sự đáp trả, đáp trả không chỉ bằng lời nói mà chính hành vi cuộc sống của chúng ta, còn phải tiến sâu hơn đi vào trong sứ mạng của mỗi người.
3. Tiến bước và sống ơn gọi trong niềm hy vọng. Khi Chúa Giêsu giải thích cho các tông đồ về thái độ của người thanh niên giàu có đã bỏ đi: “Người giàu có khó vào Nước Trời” các ngài thấy xôn xao, dao động. Chúa Giêsu khơi lên cho họ niềm hy vọng: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”. Đó chính là hy vọng của người sống đời dâng hiến. Người tu sĩ phải sống niềm hy vọng cho chính mình, hy vọng vì Chúa Giêsu đã nói, vì các chị tin rằng cuộc sống của người tu sĩ là dấu chỉ tiên báo cho Nước Trời mai sau. Và chúng ta cũng được mời gọi sống niềm hy vọng và lan toả hy vọng cho cuộc sống hôm nay.
Đức Cha chúc cho các chị Tiên Khấn hôm nay chuẩn bị tiến sâu hơn trong hành trình dâng hiến, sống quyết liệt theo sát Chúa Kito hơn cho đến khi chín muồi để một thời gian sau có thể tuyên khấn vĩnh viễn.
Với các chị Ngân khánh, ngài chúc các chị bước tiếp hành trình dâng hiến trong sứ vụ của mỗi người với niềm hy vọng.
Còn các chị Kim khánh và nhất là các chị Ngọc khánh, tuy mắt đã mờ, tay đã run, gối đã mỏi nhưng nghị lực và chính đời sống chứng tá của các chị sẽ là “cây cao bóng cả” cho thế hệ đàn em nối gót.
Các chị là bằng chứng sống động của lòng trung thành và trung tín. Hành trình của đời tu là hành trình thập giá, và mỗi lần đối diện với thập giá là chúng ta đi sâu hơn trong các mối tương quan, mỗi lần vấp ngã là mỗi lần bước xa. Xin cùng với chị em tạ ơn Chúa.
Càng ra khơi càng thấy biển rộng, càng sống lâu càng thấy mình bé nhỏ trước đại dương ân sủng của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ các chị và cho các chị trung thành với giao ước tình yêu và lớn lên trong niềm hy vọng.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn lần đầu của 8 em Tập sinh với các nghi thức: tuyên đọc lời khấn, trao phù hiệu và lúp thánh hiến, sách Hiến pháp của Dòng.
Sau đó là phần tuyên lại lời khấn của quý chị hồng ân Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh.
25 năm, 50 năm và 60 năm tín trung hành trình dâng hiến, với những bước đầu đầy thử thách gian truân, dẫu có nhiều lần lỗi hẹn, nhưng 25 năm, 50 năm và 60 năm vẫn tràn trề tình thương yêu ấp ủ, bao dung tha thứ của Đấng Tình Quân. Dịp mừng kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh khấn dòng như điểm dừng quan trọng, để các chị nhìn lại và tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận trên suốt hành trình dâng hiến đã qua.
Thánh lễ kết thúc lúc 07g30 trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ quý chị em trong chặng đường của đời dâng hiến. Dù là tiên khấn hay là kỷ niệm ngày khấn Dòng, ước mong các Chị sẽ tiếp tục làm mới lại tình yêu trong sáng, tươi đẹp thuở ban đầu đã dành cho Thiên Chúa để danh Chúa ngày càng tôn vinh hơn nơi các tâm hồn.
BBT Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn