TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Rửa Tội Tân Tòng

Thứ bảy - 26/09/2026 12:23 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   66
Giáo Xứ Kim Mai 25 anh chị em Tân tòng đã hân hoan bước vào một chặng đường mới khi lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
Giáo Xứ Kim Mai: Rửa Tội Tân Tòng

GIÁO XỨ KIM MAI RỬA TỘI TÂN TÒNG.

Sau năm tháng học hỏi Giáo lý Dự tòng, tìm hiểu đức tin và từng bước làm quen với đời sống Kitô hữu, 25 anh chị em Tân tòng đã hân hoan bước vào một chặng đường mới khi lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo.
 

Trước khi lãnh nhận các Bí tích, vào tối thứ Sáu, Cha Quản xứ Tôma Aquinô đã gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành với các anh chị em. Trong bầu khí lắng đọng, Cha giúp các anh chị nhìn lại hành trình đã qua, hồi tâm và chuẩn bị tâm hồn để ý thức và tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
 


Thánh lễ cử hành các Bí tích Khai tâm

Vào lúc 18g00 thứ Bảy, ngày 26/7/2026, tại Thánh đường Giáo xứ Kim Mai, Thánh lễ cử hành các Bí tích Khai tâm Kitô giáo được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui. Thánh lễ do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ sự, cùng sự hiện diện và cầu nguyện của cộng đoàn.
 
 
 

Trong bài giảng, Cha Quản xứ gợi lại hình ảnh vườn nho qua các bài Tin Mừng của hai Chúa nhật liên tiếp. Nếu Tin Mừng Chúa nhật trước nói về những người được ông chủ gọi vào làm việc trong vườn nho, thì Tin Mừng hôm nay kể chuyện người cha sai hai người con đi làm vườn nho.
Qua đó, Cha nhấn mạnh rằng đời sống đức tin là lời mời gọi bước vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Điều Thiên Chúa mong đợi không chỉ là lời nói “vâng”, nhưng là một lời đáp trả được thể hiện bằng hành động cụ thể.
Người con thứ nhất ban đầu từ chối nhưng sau đó hối hận và đi làm; người con thứ hai thưa “vâng” nhưng lại không đi. Từ đó, Cha mời gọi mỗi người biết nhìn lại đời sống của mình, bởi đức tin không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, nhưng cần được thể hiện qua cách sống.
Đặc biệt, với các anh chị em Tân tòng, việc lãnh nhận các Bí tích Khai tâm không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới trong Đức Kitô. Từ nay, các anh chị được mời gọi sống như những người con trong gia đình Thiên Chúa, biết lắng nghe, hoán cải, từ bỏ cái tôi và thể hiện đức tin bằng đời sống yêu thương, phục vụ trong gia đình và cộng đoàn.

 
 
 
 

Sau bài giảng, các anh chị em lần lượt lãnh nhận các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, chính thức trở nên những thành viên của gia đình Hội Thánh và được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đời sống đức tin.
 


Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của các anh chị em Tân tòng cùng cộng đoàn Giáo xứ Kim Mai.
Ngày hôm nay không khép lại một hành trình, nhưng mở ra một chặng đường mới. Những gì đã học hỏi trong thời gian dự tòng được mời gọi trở thành đời sống cụ thể, để hạt giống đức tin ngày càng bén rễ sâu và sinh nhiều hoa trái.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn soi sáng, gìn giữ và đồng hành với các anh chị em Tân tòng, để lời “xin vâng” hôm nay được tiếp nối bằng một đời sống đức tin trưởng thành, yêu thương và quảng đại phục vụ trong vườn nho của Chúa.
BTT Giáo xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây