TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVII Thường Niên -Năm A

“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”. (Mt 21, 33-43)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Vinh Hương: Bản tin cuối tháng

Thứ ba - 29/09/2026 22:17 | Tác giả bài viết: Cao Hướng tổng hợp |   123
Giáo xứ Vinh Hương - Những ngày cuối tháng 9.2026, đời sống đức tin được ghi dấu bằng nhiều sự kiện ý nghĩa

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: BẢN TIN CUỐI THÁNG 9.2026

 
Giáo xứ Vinh Hương - Những ngày cuối tháng 9.2026, đời sống đức tin được ghi dấu bằng nhiều sự kiện ý nghĩa: niềm vui tạ ơn 12 năm hồng ân Linh mục của Cha Quản xứ, ngày hội Trung Thu dành cho thiếu nhi, lễ mừng bổn mạng Gia trưởng Giáo họ Vinh Sơn và lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần – bổn mạng quý Ban phục vụ trong Giáo xứ, bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Thánh Cả Giuse. Qua những sự kiện ấy, cộng đoàn cùng nhau sống tâm tình tạ ơn, hiệp thông và quảng đại phục vụ.

Tạ ơn 12 năm hồng ân Linh mục Cha Quản xứ

 
 

 

Vào lúc 5 giờ 00 ngày 25.9.2026, Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 12 năm hồng ân Linh mục của Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh. Thánh lễ do Cha Quản xứ chủ tế, đồng tế có hai Cha quê hương thuộc Dòng Ngôi Lời (SVD): Antôn Nguyễn Xuân Huệ và Giuse Nguyễn Gia Hoàng.

Trong tâm tình tạ ơn, Cha Quản xứ nhắc lại ngày 25.9.2014, khi 19 phó tế thuộc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang, khóa IX, được truyền chức Linh mục; trong đó có Cha và Cha nguyên Quản xứ Vinh Hương Phaolô Lưu Văn Phan.

Qua câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, Cha Quản xứ mời gọi mỗi người xác tín Đức Giêsu Kitô là ai trong cuộc đời mình. Tuyên xưng Đức Kitô không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng việc đón nhận và bước đi theo con đường Chúa dẫn, ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách.


Nhìn lại 12 năm thi hành sứ vụ, Cha Quản xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân cộng đoàn đã luôn đồng hành, nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, sự sẻ chia và những hy sinh âm thầm. Ngài nhấn mạnh: “Đức tin phải được sống”, để thế hệ mai sau không chỉ thừa hưởng những giá trị vật chất, nhưng còn nhận được một gia sản đức tin sống động từ chính đời sống của ông bà, cha mẹ.

Vui Trung Thu – Niềm vui dành cho thiếu nhi

 
 

 

Cũng trong ngày 25.9.2026, lúc 18 giờ 00, cộng đoàn quy tụ tham dự Thánh lễ cầu cho thiếu nhi. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế, đồng tế có Cha quê hương Giuse Nguyễn Gia Hoàng, SVD.

Nhân dịp Trung Thu, Cha Quản xứ gửi đến các em lời chúc “sống vui, sống khỏe và sống đẹp trong mọi giây phút của mình”, đồng thời cảm ơn cộng đoàn, cách riêng các anh chị Giáo lý viên, đã chung tay mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi và ý nghĩa.

Chia sẻ Tin Mừng (Mc 10,13-16), Cha Giuse Nguyễn Gia Hoàng mời gọi các em và cộng đoàn biết giữ một tâm hồn đơn sơ, thật thà như trẻ nhỏ, bởi đó cũng là thái độ cần có để đón nhận Nước Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc Cha Quản xứ, nhân ngày kỷ niệm 12 năm hồng ân Linh mục, luôn giữ được tâm hồn đơn sơ để ngày càng sống gần Chúa và yêu thương mọi người hơn.

Sau Thánh lễ là chương trình Vui Trung Thu lúc 19 giờ 00 với 12 tiết mục kịch, nhảy và múa do các anh chị Giáo lý viên cùng các em thiếu nhi đến từ các lớp Giáo lý thực hiện. Đêm hội diễn ra trong bầu khí vui tươi, sôi nổi và khép lại với phần trao quà Trung Thu. Những phần quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của cộng đoàn, đặc biệt là Hội Hiền Mẫu, dành cho các em thiếu nhi.

Gia trưởng Giáo họ Vinh Sơn mừng bổn mạng

 

 

Vào lúc 5 giờ 00 ngày 28.9.2026, Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Hội Gia trưởng Giáo họ Vinh Sơn. Thánh lễ do Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ chúc mừng Hội Gia trưởng Giáo họ Vinh Sơn cùng những người nhận Thánh Vinh Sơn Phaolô làm bổn mạng, đồng thời ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nguyên Giám mục Giáo phận.

Qua câu hỏi của các môn đệ: “Ai là người lớn nhất?”, Cha Quản xứ nhấn mạnh rằng theo cái nhìn của Thiên Chúa, người lớn nhất lại chính là những người bé mọn. Thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dành cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và những người yếu thế trong xã hội; qua đó làm cho tình yêu Thiên Chúa được thể hiện giữa cuộc đời.

Từ gương Thánh bổn mạng, Cha Quản xứ nhắn nhủ các gia trưởng: trách nhiệm trong gia đình không đồng nghĩa với quyền ra lệnh hay phán quyết. Một mái ấm hạnh phúc cần đến sự nhẫn nhịn, biết lắng nghe, im lặng đúng lúc, cùng nhau phân định và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Mừng lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần – bổn mạng các Ban phục vụ

 

 

Lúc 17 giờ 00 ngày 29.9.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương long trọng mừng lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, bổn mạng các ban phục vụ: Ban Phụng vụ, Ban Thừa tác viên, Ban Lễ sinh, Ban Chưng hoa, Ban Kèn, Ban Điện nước, Ban Âm thanh và các thành viên đang âm thầm cộng tác trong đời sống phụng vụ của Giáo xứ.

Qua bài Tin Mừng, Cha Quản xứ nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Các thiên thần sẽ lên xuống trên Con Người”, qua đó giúp cộng đoàn ý thức hơn về vai trò của các thiên thần trong chương trình cứu độ và noi gương các ngài trong đời sống đức tin.


Ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần mang những sứ mạng đặc trưng: Micae chiến đấu và bảo vệ trước quyền lực sự dữ; Gabriel là sứ giả loan báo những kế hoạch của Thiên Chúa cho con người; Raphael đồng hành, trợ giúp và chữa lành. Từ đó, Cha chủ tế mời gọi mỗi người biết sống tinh thần phục vụ, trở nên khí cụ để tình yêu và lời Chúa được lan tỏa trong đời sống cộng đoàn.

Đặc biệt, Cha Quản xứ bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh âm thầm, sự tận tụy và lòng quảng đại của các ban phục vụ; đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả những người đang ngày ngày góp phần làm cho các cử hành phụng vụ và sinh hoạt Giáo xứ được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ tại Tượng đài Thánh Giuse – Thứ Tư cuối tháng

 
 

 

Sáng Thứ Tư, ngày 30.9.2026, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ tại Tượng đài Thánh Giuse trong khuôn viên Giáo xứ. Đây là truyền thống đạo đức được cộng đoàn duy trì vào mỗi Thứ Tư cuối tháng, như một cách bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Thánh Cả Giuse.

Không chỉ vào ngày cuối tháng, hằng tuần sau Thánh lễ sáng Thứ Tư, cộng đoàn cũng quy tụ trước Tượng đài Thánh Giuse để cùng nhau dâng lời kinh, phó thác những tâm tình, gia đình và những nhu cầu của cuộc sống trong sự chuyển cầu của Thánh Cả.

Thánh lễ hôm nay cũng là ngày kính Thánh Giêrônimô. Trong phần chia sẻ, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nhân, đặc biệt là đời sống đức tin kiên trung, luôn biết trở về với Chúa và trung thành bước đi trên con đường Tin Mừng. Giữa những đổi thay và thử thách của cuộc sống, mỗi người được mời gọi củng cố đời sống cầu nguyện, đặt niềm tín thác nơi Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn từng ngày.

 
 
Những ngày cuối tháng 9 đã để lại nhiều niềm vui và tâm tình đáng nhớ nơi cộng đoàn Vinh Hương: niềm vui kỷ niệm hồng ân Linh mục được tạ ơn, niềm vui tuổi thơ trong đêm Trung Thu, niềm vui của những người cha gia đình mừng kính vị thánh bổn mạng và niềm vui của những người âm thầm phục vụ được quy tụ dưới sự bảo trợ của Các Tổng Lãnh Thiên Thần.

Mỗi sự kiện là một lời mời gọi sống đức tin bằng những việc làm cụ thể: biết tạ ơn, biết yêu thương, biết phục vụ và biết trao ban. Xin cho những hồng ân đã được đón nhận trong tuần qua tiếp tục trở thành động lực để cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương bước vào những ngày mới với tâm tình phó thác, hiệp nhất và quảng đại hơn trên hành trình theo Chúa.

 
Cao Hướng tổng hợp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây