TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Lễ Tạ Ơn: Khánh thành Nhà Thờ Bom Bo

Thứ năm - 21/05/2026 02:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hướng |   530
Vào lúc 09g00 thứ Năm, ngày 21 -05 -2026, cộng đoàn Giáo họ Bom Bo long trọng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn: Khánh thành và Làm phép Nhà thờ, Nhà Giáo lý.

GIÁO HỌ BOM BO - GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
NIỀM VUI KHÁNH THÀNH, LÀM PHÉP NGÔI THÁNH ĐƯỜNG MỚI

NT Bom Bo 1


Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 09g00 thứ Năm, ngày 21 tháng 05 năm 2026, cộng đoàn Giáo họ Bom Bo long trọng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn: Khánh thành và Làm phép Nhà thờ, Nhà Giáo lý của Giáo họ.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời -Bổn mạng Giáo họ, cùng với lòng biết ơn Đức Cha, quý Cha, quý Ân Nhân và mọi thành phần Dân Chúa trong và ngoài Giáo họ, công trình Nhà thờ và Nhà Giáo lý Giáo họ Bom Bo đã chính thức hoàn thành viên mãn. Đây là một cột mốc lịch sử, mở ra một trang mới cho đời sống đức tin của cộng đoàn nơi đây.

Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại khuôn viên Giáo họ Bom Bo (thuộc Thôn 3, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) đã tràn ngập niềm hân hoan. Vào lúc 08g00, cộng đoàn Giáo họ cùng Cha Quản xứ Giuse Đậu Đình Hà và Ban Đại diện Giáo họ đã trang trọng đón tiếp Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cùng quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách thập phương về hiệp thông chia sẻ niềm vui.

Đúng 09g00, Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Gioan Baotixita chủ sự đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Trong phần phụng vụ, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép ngôi Nhà thờ mới và Nhà Giáo lý -nơi từ nay sẽ là cung điện của Thiên Chúa ngự trị, nơi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và giáo dục đức tin cho các thế hệ tương lai của Giáo họ.

Trong niềm hân hoan của ngày khánh thành, cộng đoàn Giáo họ Bom Bo không khỏi bùi ngùi xúc động khi nhớ về những ngày đầu gian khó. Đoàn con cái Giáo họ xin được hiệp thông và đặt trọn tâm tình tri ân sâu sắc lên Cha nguyên Quản xứ Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương.

Chính Cha Phanxicô Assisi là người đã dày công đặt nền móng, đứng ra đồng hành, hướng dẫn và cùng với cộng đoàn Giáo họ Bom Bo vượt qua muôn vàn thử thách để khởi sự và xây dựng nên các công trình đức tin kiên cố này. Những giọt mồ hôi, hy sinh và tình yêu mục tử của Cha đã hóa thành những viên gạch vững chắc, dệt nên diện mạo khang trang của ngôi thánh đường hôm nay.

Sự kiện trọng đại này có sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận, Cha quản hạt và nguyên quản hạt Đồng Xoài, Cha quản hạt Phước Long, Cha nguyên Quản xứ Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo quý khách là minh chứng sống động cho mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo hội.

Công trình hoàn thành là sự tiếp nối hoàn hảo từ tâm huyết của Cha nguyên Quản xứ Phanxicô Assisi đến sự tận tình của Cha đương nhiệm Giuse Đậu Đình Hà, cùng với sự cộng tác đắc lực của Ban Đại diện Giáo họ do ông Gioan Nguyễn Quốc Sỹ làm Trưởng ban.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện Giáo họ thay lời cho toàn thể cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha, quý vị Ân nhân đã đồng hành, nâng đỡ Giáo họ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sau Thánh lễ, vào lúc 10g45, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý Khách đã cùng chung vui trong bữa tiệc mừng ấm áp tình gia đình, khép lại một ngày đại hồng ân tràn ngập yêu thương, hiệp nhất và hy vọng.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, ban muôn vàn ơn lành, sức khỏe trên Cha nguyên quản xứ Phanxicô Assisi, Cha đương nhiệm Giuse cùng toàn thể cộng đoàn Giáo họ Bom Bo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Nguyễn Văn Hướng
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT

 

Video: Thánh lễ Tạ ơn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây