KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
“Việc Chúa làm cho ta ôi thật vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 126, 3).
Thật là một ngày vui mừng trọng đại của đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Bình. Cách đây không lâu, ngôi Nhà Mục vụ này chỉ là một ước mơ, một niềm thao thức lớn lao. Giờ đây, nhờ tình thương của Chúa cùng sự quảng đại, đồng hành qua lời cầu nguyện và sự hỗ trợ quý báu của quý cha, quý soeur, của cộng đoàn dân Chúa và quý ân nhân, thân nhân xa gần, công trình đã được hoàn thành tốt đẹp. Ngôi nhà mới chính là dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất — hiệp nhất trong sự đóng góp vật chất lẫn hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn.

Nghi thức Cắt băng Khánh thành và Làm phép Nhà Mục vụ
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20/05/2026, Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã đến chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành, làm phép Nhà Mục vụ và dâng Thánh lễ tạ ơn.
Hiện diện và chung vui với Giáo xứ có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phước Long, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, thân nhân, quý khách, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Phước Bình.
Nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan. Đức cha cùng quý cha Quản hạt Phước Long, Cha Quản hạt Đồng Xoài, Cha Quản xứ Phê-rô, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cùng đại diện các gia đình ân nhân (anh chị Vũ Quỳnh, anh chị Trường Sinh, anh chị Nga Phước, ông bà Nam Hương, cô Lan Đoàn và bà Gia Tiến Đạt) đã cùng cắt băng khánh thành và thả chim bồ câu — biểu tượng của hòa bình, tự do và hy vọng. Ngay sau đó, Đức cha và quý cha tiếp tục nghi thức rảy nước phép, thánh hóa ngôi Nhà Mục vụ mới.
Thánh lễ Tạ ơn và Sứ điệp từ Đức Giám mục
Sau nghi thức làm phép, đoàn rước trang nghiêm tiến vào Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Sau bao năm tháng sống trong mơ ước, giờ đây giáo xứ đã có được một ngôi Nhà Mục vụ khang trang, một không gian thuận lợi cho việc giáo dục đức tin và các sinh hoạt chung. Đức cha nhấn mạnh rằng, nhờ sự bầu cử của Thánh Cả Giu-se - Bổn mạng Giáo xứ và sự cộng tác đắc lực của mọi thành phần dân Chúa, công trình từ khởi sự cho đến hoàn thành đều thấm đượm ân sủng của Thiên Chúa.
Đồng thời, trong tâm tình mừng kính Thánh Giu-se - Bổn mạng, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn:
"Chúng ta xin Chúa cho mỗi người biết sử dụng ngôi Nhà Mục vụ này một cách xứng hợp. Để từ nơi đây, chúng ta sinh hoa kết quả, giúp nhiều người gặp gỡ được Chúa và cảm nhận được tình thân, từ đó vững bước trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa Giê-su trên cánh đồng truyền giáo giữa lòng xã hội hôm nay."

Trong bài giảng lễ, Đức cha đã chia sẻ sâu sắc về việc thực hành sống của Thánh Giu-se: Ngài luôn thinh lặng để lắng nghe ý Chúa, tìm kiếm ý Chúa trong suốt cuộc đời và mau mắn thi hành. Đức cha nhắn nhủ rằng, Nhà Mục vụ và các lớp giáo lý chính là nơi giúp các em thiếu nhi không chỉ đến để nghe Lời Chúa, mà còn để phân định, tìm xem đâu là ý Chúa và đâu là ý riêng của mình trong cuộc sống.
Để giúp cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ dễ đón nhận, Đức cha đã kết thúc bài giảng với bốn chữ T:
- Tai: Lắng nghe Lời Chúa.
- Trí: Đưa Lời Chúa lên trí để suy đi ngẫm lại.
- Tim: Đưa Lời Chúa xuống tâm hồn để nội tâm hóa.
- Tay: Đưa Lời Chúa xuống đôi tay để đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.
Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau chung vui trong bữa tiệc mừng ấm áp, thắm đượm tình gia đình giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giu-se, ban muôn hồng ân xuống trên Giáo xứ Phước Bình trong chặng đường đức tin mới.
Xem thêm HÌNH ẢNH
Maria Thi Thơ