TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Lạc Thiện: THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN TÂN LINH MỤC

Thứ hai - 18/05/2026 08:24 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng. |   50
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Hai ngày 18.5.2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Lạc Thiện long trọng quy tụ nơi ngôi thánh đường giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Phaolô Trần Khắc Hùng – vị linh mục thứ hai của giáo xứ.
DSC 4092
DSC 4092
THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN TÂN LINH MỤC
 
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng thứ Hai ngày 18.5.2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Lạc Thiện long trọng quy tụ nơi ngôi thánh đường giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Phaolô Trần Khắc Hùng – vị linh mục thứ hai của giáo xứ.
 


Châm ngôn linh mục mà Tân chức chọn cho hành trình sứ vụ được trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô: “Ơn Ta đủ cho ngươi” (2 Cr 12,9). Đây không chỉ là lời Chúa dành cho Thánh Phaolô trong sứ vụ tông đồ, mà còn là lời nhắn nhủ đầy yêu thương và nâng đỡ dành cho vị mục tử mới trên con đường dâng hiến và phục vụ.
 


Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay có Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Tiến Hải, Cha Nghĩa phụ Gioan Baotixita Hoàng Minh Tâm cùng quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận. Hiện diện tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp thông, chia sẻ niềm vui với gia đình Tân chức và giáo xứ.
 


Mở đầu Thánh lễ, cha mới Phaolô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót đã yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến cha trở nên linh mục của Ngài, dù bản thân còn nhiều yếu đuối và bất toàn.
Cha chia sẻ: mọi sự người Kitô hữu có được đều là hồng ân Thiên Chúa ban. Vì thế, mỗi Thánh lễ chính là lời tạ ơn đẹp nhất con người dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ muôn ơn lành Người thương ban. Cách riêng trong Thánh lễ đầu đời linh mục này, cha mới xin cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục, đồng thời cầu nguyện cho tất cả những ai đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với cha trong suốt hành trình ơn gọi.
Cha mới cũng hiệp ý cầu nguyện cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ, cho những người còn sống cũng như đã qua đời; cách riêng cầu nguyện cho các linh hồn Phaolô, Maria, Gioan, linh hồn Gioan mới qua đời cùng các linh hồn tổ tiên, ông bà và thân nhân nội ngoại được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
 


Trong bài giảng lễ, Cha nghĩa phụ Gioan Baotixita Hoàng Minh Tâm đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa Thánh lễ mở tay và đời sống linh mục.
Ngài nhấn mạnh: đời linh mục trước hết là hồng ân được Thiên Chúa tuyển chọn, như lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” Qua bao năm tháng học hành, thử thách và đào luyện, Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt để hôm nay các tân linh mục được đứng trước bàn thờ Chúa.
 


Cha cũng mời gọi các tân linh mục luôn “ở lại trong tình yêu của Chúa”, vì đó là cốt lõi của đời linh mục. Người linh mục không sống nhờ tài năng hay thành công bên ngoài, nhưng sống bằng đời sống cầu nguyện, Thánh lễ và sự gắn bó mật thiết với Đức Kitô để biết yêu thương, hy sinh và phục vụ đoàn chiên.
 


Sau cùng, cha nhấn mạnh: linh mục là người được sai đi để sinh nhiều hoa trái. Hoa trái đẹp nhất không chỉ là những công trình lớn lao, nhưng là đưa các linh hồn trở về với Chúa, nâng đỡ người đau khổ và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các tân linh mục luôn trung thành với ơn gọi và xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ cho giáo xứ.
 


Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện cộng đoàn dân Chúa, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã gửi lời chúc mừng tới Tân Linh mục Phaolô. Trong niềm vui và tự hào, cộng đoàn giáo xứ dâng tặng cha mới bó hoa tươi thắm như gói trọn tình yêu mến và lời cầu chúc tốt đẹp.
 


Đáp từ trong niềm xúc động, Tân Linh mục Phaolô Trần Khắc Hùng dâng lời tri ân Thiên Chúa vì hồng ân linh mục cao cả. Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Gioan Baotixita – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, quý cha giáo, quý cha quản xứ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi.
Cách riêng, cha xúc động tri ân bà ngoại, cha mẹ và gia đình – những người đã hy sinh, cầu nguyện và trở thành điểm tựa lớn lao cho cha trên con đường dâng hiến. Cha cũng kính nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà và thân nhân đã an nghỉ trong Chúa.
Khép lại tâm tình tri ân, cha mới khiêm tốn xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện để cha luôn trung thành với ơn gọi linh mục mà Chúa đã thương trao ban.
 


Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. Giáo hội có thêm một người thợ trẻ trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban tràn đầy ân sủng trên Tân Linh mục Phaolô, để ngài mãi trung thành, nhiệt thành và cháy sáng ngọn lửa mến yêu như lòng Chúa mong ước.
              Hình ảnh                               Tiến Hùng

 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây