MỪNG LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 2026 – KỶ NIỆM 8 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRANG TIN ĐIỆN TỬ GX CHÂU SƠN
Trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng đại lễ Chúa Thăng Thiên, vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật ngày 17.5.2026, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Châu Sơn long trọng quy tụ nơi ngôi thánh đường thân yêu để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu lên trời, đồng thời kỷ niệm Ngày Truyền thống và 8 năm hình thành – phát triển Ban Truyền thông cùng Trang tin Điện tử Giáo xứ Châu Sơn.
Thánh lễ do cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ tế. Cùng đồng tế có cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, quý cha quê hương F.s Trần Huy Huề, GB Nguyễn Công Thần, Fx Nguyễn Thanh Tùng và An tôn Đoàn Ái Phú. Trong bầu khí linh thiêng của buổi sớm mai ngày Chúa nhật, cộng đoàn cùng hướng lòng lên Chúa Kitô Phục Sinh – Đấng lên trời vinh hiển nhưng vẫn luôn hiện diện giữa dân Người, tiếp tục đồng hành và sai Hội Thánh lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Lễ Chúa Thăng Thiên cũng là ngày mang nhiều dấu ấn đặc biệt đối với Ban Truyền thông giáo xứ, bởi chính vào dịp lễ này năm 2018, Trang tin Điện tử Giáo xứ Châu Sơn chính thức ra mắt cộng đoàn. Từ những bước đi đầu tiên với biết bao thao thức âm thầm, đến hôm nay, sau 8 năm hiện diện và phục vụ, Trang tin đã trở thành nhịp cầu nối kết đời sống đức tin của giáo xứ với mọi thành phần dân Chúa gần xa.
Tính đến ngày 14.5.2026, Trang tin đã đăng tải hơn 5.120 bài viết, ghi lại gần như toàn bộ nhịp sống đức tin của cộng đoàn qua các sinh hoạt phụng vụ, mục vụ, bác ái, giáo lý, giới trẻ, thiếu nhi, đoàn thể và những dấu ấn lịch sử đáng trân quý của giáo xứ. Mỗi bài viết, mỗi khung hình, mỗi bản tin không đơn thuần chỉ là công việc truyền thông, nhưng còn là sự góp nhặt yêu thương, lưu giữ ký ức đức tin và chuyển tải vẻ đẹp của đời sống Tin Mừng trong lòng giáo xứ hôm nay.
Đặc biệt, số lượng truy cập ngày càng gia tăng là niềm khích lệ lớn lao đối với Ban Biên tập và những cộng tác viên âm thầm phục vụ. Đến nay, Trang tin đã đạt gần 21 triệu lượt truy cập, với trung bình khoảng 16.500 lượt mỗi ngày. Những con số ấy không chỉ nói lên sự quan tâm, yêu mến của độc giả, mà còn là dấu chỉ cho thấy khát vọng tìm kiếm những giá trị chân thật, nhân văn và thiêng liêng giữa thế giới truyền thông đầy biến động hôm nay.

Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn: “…Trong Tin Mừng và biến cố Chúa Thăng Thiên, Chúa Giêsu trước khi về trời đã trao cho các Tông đồ một sứ mạng hết sức quan trọng. Ngài chuẩn bị mọi sự cho các ông, để từ đây các ông bắt đầu thi hành sứ mạng cách trưởng thành, can đảm và độc lập, như những chứng nhân đích thực của Tin Mừng. Đó chính là sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa trao lại cho Hội Thánh qua mọi thời đại, để con người không lạc hướng, không đánh mất chân lý và niềm hy vọng.
Ngày hôm nay, sứ mạng ấy không chỉ dành riêng cho các Tông đồ năm xưa, nhưng dành cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, để trở nên chứng nhân của Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng và thực thi sứ mạng mà Chúa Kitô trao phó.
Trong Ngày Truyền thông Xã hội lần thứ 60 năm 2026 này, cha nhắc lại tinh thần trong sứ điệp của Đức Thánh Cha khi ngài mời gọi những người làm truyền thông, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ hôm nay, phải luôn biết tôn trọng con người, bảo vệ sự thật, sống tinh thần đối thoại, liên đới và gặp gỡ nhau bằng sự chân thành, trách nhiệm và yêu thương. Bởi vì thế giới truyền thông hôm nay là một môi trường rất rộng lớn, nhưng cũng dễ bị chi phối bởi tin giả, bởi những định kiến, những thông tin méo mó và thiếu tính nhân văn. Chính vì thế, người làm truyền thông cần sử dụng phương tiện truyền thông với sự khôn ngoan và lương tâm ngay chính, để tiếng nói của sự thật và phẩm giá con người luôn được bảo vệ".
Cha lưu ý cộng đoàn: “…Ngày hôm nay, chúng ta thấy rất rõ hai mặt của truyền thông xã hội: có những điều tốt đẹp, tích cực, nhưng cũng có những điều lệch lạc, sai trái. Có những người dùng truyền thông để xây dựng con người, nhưng cũng có người lợi dụng truyền thông vì mục đích cá nhân, làm cho sự thật bị bóp méo bởi lợi ích riêng”.

Và cha chia sẻ với cộng đoàn ba điểm chính yếu:
Điểm thứ nhất:
Trang tin phải phản ánh, minh chứng và loan báo sự thật. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng lên đường làm chứng cho những gì các ông đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận nơi chính cuộc đời mình. Loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống của mình. Đó mới là sự minh chứng đích thực. Lời Chúa phải được loan truyền để khi con người nghe được, họ cảm nhận được niềm vui, bình an và hy vọng.
Điểm thứ hai:
Trang tin phải thấm đượm giá trị Tin Mừng và nhân văn. Thiên Chúa yêu thương nhân loại nên đã ban chính Con Một là Đức Giêsu Kitô cho thế gian. Đức Kitô đã sống giữa con người, đồng hành với con người, chia sẻ vui buồn và cứu độ con người bằng chính cuộc đời của Ngài. Vì thế, sứ mạng của người làm truyền thông Công giáo là nói lời của Thiên Chúa bằng tinh thần yêu thương, xây dựng và nhân ái.
Nhìn vào Trang tin Giáo xứ Châu Sơn hôm nay, nhiều người đánh giá đây là một trang tin “sạch”, có giá trị, nói lên sự thật, không chạy theo những tin tức giật gân hay méo mó. Qua trang tin ấy, mọi người có thể biết được niềm vui, nỗi buồn của giáo xứ; đời sống của Giáo hội Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ. Những anh em trong Ban Truyền thông đã hy sinh thời gian, công sức để phục vụ cộng đoàn. Những con số hôm nay là một dấu chỉ đáng quý: hơn 5 ngàn bài viết và hơn 21 triệu lượt truy cập là minh chứng cho sự quan tâm và tin tưởng của mọi người dành cho trang tin giáo xứ. Khi bước vào trang tin, người ta cảm nhận được đây là tiếng nói của Giáo hội, của cộng đoàn đức tin, của những người đang muốn phục vụ sự thật và sự hiệp thông.
Tuy nhiên, làm truyền thông không hề dễ dàng. Viết một bài đã khó, nhưng để chuyển tải được nội dung cách trung thực, rõ ràng và hiệu quả còn khó hơn nhiều. Người làm truyền thông phải cân nhắc từng câu chữ, từng nội dung, để thông tin không sai lệch và luôn mang tinh thần xây dựng.
Điểm thứ ba:
Trang tin phải là ánh sáng chiếu soi Tin Mừng của Đức Kitô chịu chết và phục sinh trong niềm hy vọng. Đức Kitô chịu chết nhưng đã phục sinh. Đó không phải là câu chuyện của buồn đau và thất vọng, mà là niềm hy vọng và sự sống mới cho con người. Vì thế, truyền thông Công giáo không phải để gieo rắc nỗi buồn hay sự chia rẽ, nhưng để đem đến hy vọng, niềm vui và ánh sáng Tin Mừng cho mọi người.
Kết thúc bài giảng, cha nhắc nhở: “….Dù sử dụng bất cứ phương tiện nào, người Kitô hữu cũng phải luôn ghi nhớ ba điều ấy: Truyền thông phải phản ánh và loan báo sự thật. Truyền thông phải mang giá trị Tin Mừng và nhân văn. Và Truyền thông phải là ánh sáng của niềm hy vọng phục sinh”.
Xin cảm ơn tất cả anh em trong Ban Truyền thông, những người âm thầm cộng tác để chuyển tải những giá trị tốt đẹp đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho công việc của anh em. Xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ, cộng tác và đồng hành để Trang tin Giáo xứ Châu Sơn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, trở thành nhịp cầu hiệp thông và loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay”.

Khép lại Thánh lễ trong niềm hân hoan và tạ ơn, cộng đoàn dân Chúa thêm xác tín rằng: Chúa Kitô tuy đã lên trời vinh hiển, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện và đồng hành với Hội Thánh trên hành trình loan báo Tin Mừng. Trong dòng chảy không ngừng của thời đại truyền thông hôm nay, Ban Truyền thông và Trang tin Giáo xứ Châu Sơn được mời gọi tiếp tục trở nên khí cụ nhỏ bé nhưng hữu ích trong bàn tay Chúa, để chuyển tải sự thật, lan tỏa yêu thương, xây dựng hiệp thông và thắp lên niềm hy vọng Tin Mừng giữa lòng cuộc sống.
Ước mong rằng, với ơn Chúa nâng đỡ và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, Trang tin Giáo xứ Châu Sơn sẽ tiếp tục lớn lên trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, trung thực và nhân văn, trở thành nơi lưu giữ những dấu ấn đức tin, kết nối những tâm hồn yêu mến giáo xứ, và là nhịp cầu đưa nhiều người đến gần Chúa hơn qua từng bài viết, từng hình ảnh và từng câu chuyện giản dị của đời sống thường ngày.
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh BTT GX
XEM HÌNH ẢNH






Những tin cũ hơn
GX Châu Sơn: Lễ Chúa Thăng Thiên
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Giáo tỉnh Huế: Tập huấn Loan báo Tin Mừng
Tân Linh mục Gx. Vinh Hương dâng lễ tạ ơn
Giáo xứ Thổ Hoàng dâng kinh kính Đức Mẹ
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
GX Châu Sơn: Lễ tạ ơn của Tân Linh Mục
Gx. Duy Hòa: Lễ tạ ơn của Tân linh mục
Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý: Thánh Anrê Kim Taegon
Quê hương trên trời và sứ mạng dưới đất
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”
GP.BMT- Thánh lễ Truyền chức Linh Mục
Lên Trời
Chó sủa, người đi, Trăng vẫn sáng
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 7 Phục sinh -A
Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi