TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Có Một Niềm Vui

Chủ nhật - 18/01/2026 18:26 | Tác giả bài viết: LNK |   346
Sau khi trao Mình Thánh Chúa xong, chị ở Việt Đức cho biết, chị bên đời nhưng tin có Chúa, và chị tin chú đây vừa được đón Chúa.

Có Một Niềm Vui

tbd 190126a

(hình minh họa)

Trong hơn 3 tháng được mang trọng trách Thừa Tác viên Thánh Thể, mỗi tuần kiệu Mình Thánh Chúa cho khoảng 10-12 bệnh nhân trong Giáo khu. Có cơ hội đến với bệnh nhân, bản thân mới thấu hiểu mỗi người mỗi bệnh, mỗi gia đình mỗi cảnh. Tạ ơn Chúa vì con có cơ hội hiểu thêm các gia đình trong Giáo khu con phụ trách.

Hôm nay, bắt đầu tuần lễ Cầu cho sự Hiệp nhất, một niềm vui nho nhỏ bản thân cảm nhận được khi kiệu Mình Thánh Chúa vô bệnh viện cho 1 người cháu bị tai nạn và 1 anh trong Giáo khu mới phẫu thuật ổ bụng. Sau khi thăm hỏi bệnh tình, tôi mời gia đình hiệp ý đọc kinh. Trong phòng bệnh khoa ngoại thần kinh của người cháu, anh Sắc tộc M’nong ở Lăk không phải là người Công giáo đang đùa với con nhỏ, ngưng nói chuyện đùa giỡn, bế con ngồi im lặng trên giường khi tôi làm dấu bắt kinh cho cháu rước Mình Thánh Chúa.

Với anh Hàng xóm ở khoa Nội, sau khi hỏi thăm bệnh tình, tôi mời anh và người con rể đọc kinh cho anh rước Mình Thánh Chúa. Chị gái bên cạnh nuôi ba bị đại tràng nhà ở Việt Đức 4, đứng dậy vòng tay. 1 bà mẹ nuôi con bệnh đưa tay lên miệng nhắc nhở suỵt nhắc nhở mọi người. Tiếng nhai nhóp nhép, sự mời mọc đồ ăn và cafe của những người nuôi bệnh bỗng ngưng lại.

Sau khi trao Mình Thánh Chúa xong, chị ở Việt Đức cho biết, chị bên đời nhưng tin có Chúa, và chị tin chú đây vừa được đón Chúa. Cả phòng 8 bệnh nhân chỉ có anh hàng xóm là Công giáo.

Tạ ơn Chúa, vì chính Chúa đến để ai đó, cụ thể là những gia đình bệnh nhân dừng lại vài phút để suy gẫm, để hiệp thông.

Trong bệnh viện, sự chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ, đồng cảm luôn giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc. Nhưng hôm nay tôi cảm nhận được một niềm vui khi những người đồng cảnh ngộ đã hiệp thông với nhau trong Chúa.

LNK

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây