TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,1-11; bài Thương khó: Mt 26,14-27.66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời mời gọi từ hương trầm và lòng thanh tẩy

Chủ nhật - 29/03/2026 08:00 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   91
Lạy Chúa, xin cho hương thơm tình yêu của chúng con được bay tỏa, và xin làm sạch đền thờ tâm hồn chúng con,
Lời mời gọi từ hương trầm và lòng thanh tẩy

 
LỜI MỜI GỌI TỪ HƯƠNG TRẦM VÀ LÒNG THANH TẨY


Khi những nhành lá của ngày Chúa Nhật khải hoàn còn chưa ráo bụi đường Giêrusalem, Giáo hội đã nhẹ nhàng bước vào Thứ Hai Tuần Thánh – một khoảng lặng đầy thao thức trước thềm cuộc Thương Khó. Đây không chỉ là một ngày trong lịch phụng vụ, mà là một hành trình đi sâu vào nội tâm, nơi mỗi tâm hồn được mời gọi đối diện với chính mình trước tôn nhan Thiên Chúa.

Từ mùi hương của lòng tận hiến…
Khởi đầu hành trình là hình ảnh ngôi nhà tại Bêtania ấm áp tình thân. Giữa những toan tính thực dụng của Giuđa về giá trị của bình dầu thơm, Maria đã chọn một cách biểu đạt tình yêu "phung phí": xức dầu quý lên chân Chúa và lau bằng tóc mình. Hành động ấy không chỉ là sự chuẩn bị cho việc mai táng, mà còn là một bài ca về sự tự nguyện. Maria đã dâng hiến cái quý giá nhất mà không giữ lại chút gì cho riêng mình.

Bài học cho chúng ta: Giữa một thế giới luôn cân đo đong đếm hơn thiệt, liệu chúng ta có dám "lãng phí" thời gian cho việc cầu nguyện, dám trao ban tình yêu mà không cần đáp đền? Hương thơm từ bình dầu của Maria vẫn đang mời gọi mỗi tín hữu hãy biến đời mình thành một lễ dâng ngát hương, bắt đầu từ những hy sinh thầm lặng nhất.

Đến tiếng gọi thanh tẩy ngôi Đền Thờ nội tâm…
Rời Bêtania, chúng ta theo chân Chúa Giêsu vào Đền Thờ. Ánh mắt nhân từ thường nhật bỗng trở nên cương quyết khi Ngài xua đuổi những kẻ buôn bán, những sự trần tục đang xâm lấn nơi thánh thiêng. Chúa nhắc nhở chúng ta: "Nhà Ta là nhà cầu nguyện".
Mỗi tâm hồn chúng ta chính là một Đền Thờ của Thánh Thần. Nhưng theo thời gian, ta vô tình để cho những "phiên chợ" của lòng tham, sự đố kỵ và những toan tính ích kỷ chiếm ngự. Thứ Hai Tuần Thánh là cơ hội để Chúa "dọn dẹp" lại tâm hồn ta. Hãy để Ngài lật đổ những bàn cân của sự giả hình, xua tan những ồn ào của danh lợi, để trả lại cho trái tim sự thanh khiết và tĩnh lặng cần thiết cho cuộc gặp gỡ với Đấng Chịu Đóng Đinh.

Và nỗi thao thức về những hoa trái đức tin.
Hình ảnh cây vả xanh tốt nhưng không trái như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Đời sống đạo không thể chỉ dừng lại ở những nghi lễ hình thức bên ngoài hay những lời kinh môi miệng. Chúa không tìm kiếm những "tán lá" xum xuê của sự phô trương; Ngài tìm kiếm "hoa trái" của lòng bác ái và sự hoán cải đích thực.

Lời kết cho một hành trình
Thứ Hai Tuần Thánh không đưa chúng ta đến những cảm xúc bi lụy, nhưng mời gọi một sự can đảm: Can đảm để yêu như Maria, can đảm để thanh tẩy như Chúa Giêsu, và can đảm để sinh hoa trái giữa lòng đời.

Lạy Chúa, xin cho hương thơm tình yêu của chúng con được bay tỏa, và xin làm sạch đền thờ tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng cùng Ngài bước lên đồi Gôngôtha với một trái tim mới.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây