Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Uy quyền ấy không đến từ địa vị hay áp lực trên người khác, nhưng từ sự thống nhất tuyệt đối giữa lời nói và việc làm. Người nói điều Người đã sống và sống điều Người rao giảng. Vì thế, lời Người không chỉ làm người ta kinh ngạc, mà còn có sức giải thoát: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”
Lời của Thiên Chúa luôn là lời chân thật và hữu hiệu. Ngay từ đầu Kinh Thánh, Thiên Chúa phán một lời thì vạn vật được tạo thành. Nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời đã làm người, lời nói và cuộc sống hoàn toàn nên một. Người không chỉ nói về sự thật, nhưng chính Người là Sự Thật; không chỉ nói về sự sống, nhưng chính Người là Sự Sống.
Bởi thế, người Kitô hữu phải biết phân định lời nào phát xuất từ sự thật, lời nào bắt nguồn từ dối trá; lời nào xây dựng tình yêu, lời nào gieo rắc ganh ghét và chia rẽ. Trong đời thường cũng như trên mạng xã hội, một lời nói thiếu suy xét có thể làm tổn thương một người; một tin chưa kiểm chứng có thể gây hoang mang; một lời vu khống có thể làm mất danh dự người khác. Ngược lại, một lời chân thành có thể nâng đỡ một tâm hồn đang thất vọng; một lời tha thứ có thể hàn gắn một tương quan; một lời yêu thương có thể đem lại hy vọng.
Vì thế, trước khi nói hay chia sẻ điều gì, chúng ta hãy tự hỏi: Điều này có thật không? Có cần nói không? Có xây dựng không? Có làm sáng tỏ sự thật và giúp người khác tốt hơn không? Đừng để môi miệng mình trở thành phương tiện của dối trá, ganh ghét và kết án. Đặc biệt, đừng vội tin, vội bình luận hay vội chia sẻ chỉ vì một thông tin làm mình thích thú hoặc tức giận.
Đức Giêsu đã dùng lời nói để giải thoát con người. Người môn đệ của Người cũng được mời gọi dùng lời nói để giải thoát chứ không trói buộc, chữa lành chứ không làm tổn thương, nối kết chứ không chia rẽ, gieo hy vọng chứ không gieo hận thù.
Sau cùng, điều làm cho lời nói của người Kitô hữu có sức thuyết phục không phải là nói hay, nói nhiều, nhưng là sống thật. Khi lời nói đi đôi với việc làm, khi đức tin đi đôi với cuộc sống, chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin của Tin Mừng giữa một thế giới đầy những lời nói thật giả lẫn lộn.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi mọi dối trá trong tâm trí, khỏi ganh ghét trong tâm hồn và khỏi những lời nói thiếu bác ái. Xin cho môi miệng chúng con luôn nói sự thật trong tình yêu, để mỗi lời chúng con nói ra, dù ngoài đời hay trên mạng xã hội, đều trở thành một lời đem lại bình an, xây dựng và dẫn người khác đến gần Chúa hơn.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiếp kiến chung (02/09)
Nhớ ngày ba mẹ về (Mùa Hiếu)
Rượu cũ thì ngon!
Luật vì con người
Sửa lỗi cho nhau (Mt 18,15-20)
SNTM Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A
CN 23 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
VHTK Đức Mẹ Sầu Bi, Ngày 15.9
VHTK Lễ Suy TônThánh Giá, Ngày 14.9
VHTK Thánh Gioan Kim Khẩu Ngày 13.9
VHTK Danh Thánh Đức Maria Ngày 12.9
VHTK Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Ngày 8.9
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 23 Thường niên A
Kim chỉ nam của cuộc sống
VHTK Từ Khóa: Sửa lỗi anh em
Chào mừng NĂM HỌC MỚI
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Không có Thầy chúng con không làm được gì
Chủng viện Lê Bảo Tịnh Khai giảng năm học mới
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi