TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con đường hạnh phúc thật

Thứ bảy - 06/06/2026 19:34 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   57
Hôm nay, phụng vụ bắt đầu đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Từ nay đến hết tuần 12 Thường Niên, chúng ta được lắng nghe những giáo huấn quan trọng trong Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7),
Con đường hạnh phúc thật
Con đường hạnh phúc thật
(Mt 5,1-12)

 

Hôm nay, phụng vụ bắt đầu đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Từ nay đến hết tuần 12 Thường Niên, chúng ta được lắng nghe những giáo huấn quan trọng trong Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7), như bản hiến chương của Nước Trời. Mở đầu bài giảng ấy là Tám Mối Phúc Thật.

Trong mắt người đời, hạnh phúc thường gắn liền với tiền bạc, danh vọng, quyền lực và thành công. Nhưng Chúa Giêsu lại công bố những điều hoàn toàn ngược lại: phúc cho người nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, bị bách hại vì sống công chính. Những lời ấy nghe như một nghịch lý, nhưng lại là chân lý dẫn con người đến hạnh phúc đích thực.

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Chúa không ca ngợi sự nghèo khổ làm mất phẩm giá con người, nhưng Ngài mời gọi chúng ta sống tinh thần nghèo khó, nghĩa là không đặt niềm cậy dựa nơi của cải vật chất, biết dành chỗ cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời. Người giàu có nhất không phải là người sở hữu nhiều, nhưng là người có Thiên Chúa làm gia nghiệp.

“Phúc thay ai sầu khổ.” Đó không phải là nỗi buồn tuyệt vọng, nhưng là nỗi đau trước tội lỗi của bản thân và của thế giới. Người biết đau lòng vì điều xấu đang xúc phạm đến Thiên Chúa là người đang mang trong tim tâm tình của Chúa Giêsu. Họ sẽ được Chúa an ủi và chữa lành.

Thực ra, hạnh phúc là được sống đúng bản chất của mình. Chim chỉ hạnh phúc khi được tung cánh giữa bầu trời, cá chỉ hạnh phúc khi được bơi lội trong nước. Con người được Thiên Chúa tạo dựng và hướng về Thiên Chúa, nên chỉ tìm được hạnh phúc trọn vẹn khi sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Tám Mối Phúc chính là con đường dẫn đến hạnh phúc ấy: sống khiêm nhường, hiền lành, thương xót, trong sạch, xây dựng hòa bình, khao khát điều công chính và trung thành với Chúa giữa mọi thử thách. Hạnh phúc không phải chỉ ở đời sau, nhưng bắt đầu ngay hôm nay khi chúng ta sống theo Tin Mừng. Dù còn nhiều khó khăn, hiểu lầm hay đau khổ, người môn đệ vẫn có niềm vui sâu xa vì biết mình đang bước đi trên con đường dẫn về Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chọn con đường Tám Mối Phúc làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Xin cho chúng con tìm kiếm hạnh phúc nơi Chúa hơn là nơi những giá trị chóng qua của thế gian, để ngay hôm nay và mãi mãi, chúng con được hưởng niềm vui của Nước Trời. Amen.
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây