TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hành trang niềm tin

Thứ ba - 23/09/2025 04:52 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   28
Hành trang không mang gì ngoài tinh thần cốt lõi của người được sai đi: ra đi với hành trang niềm tin.
T4 Tuan 25 TN LN scaled
T4 Tuan 25 TN LN scaled

Hành trang niềm tin

 


Khi sai các môn đệ lên đường, Chúa Giêsu dặn dò: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy.” (x. Lc 9,3-4). Hành trang không mang gì ngoài tinh thần cốt lõi của người được sai đi: ra đi với hành trang niềm tin.

 Một tinh thần tươi trẻ tràn đầy sức mạnh của niềm tin. Khiêm tốn đặt mình vào tay Chúa, người môn đệ học cách sống phó thác: hôm nay Chúa ban cho bánh ăn, chỗ ở; ngày mai Ngài sẽ lại lo liệu. Sự nghèo khó trở thành dấu chứng cho thấy Tin Mừng không cậy dựa vào tiền bạc hay quyền lực, nhưng vào sức mạnh Thiên Chúa.Niềm xác tín là hành trang. Các tông đồ không mang theo phương tiện, nhưng mang Lời Chúa trong tim và trên môi miệng. Chính Lời ấy mới có sức chữa lành, giải thoát và biến đổi nhân tâm. Người môn đệ chỉ là khí cụ; sức mạnh thật đến từ Tin Mừng mà họ công bố. Như thế, hành trang niềm tin không phải là “cái tôi” hay “tài năng riêng”, nhưng là Chúa làm cho ta, dùng ta như khí cụ trong tay Người.

Niềm tin xây dựng tình huynh đệ. “Các con vào nhà nào thì hãy ở lại đó” – Chúa dạy các môn đệ biết khiêm nhường đón nhận sự nâng đỡ của tha nhân. Người đi rao giảng không phải kẻ ban ơn, mà cũng là người cần được đón tiếp, được nâng đỡ. Nhờ đó, sứ vụ Tin Mừng trở thành một cuộc gặp gỡ huynh đệ, nơi cả người cho và người nhận đều cùng được xây dựng trong tình thương.

Niềm tin đem lại niềm vui. Người môn đệ không bị trói buộc bởi gánh nặng vật chất, nên lòng nhẹ nhõm, tự do và hân hoan. Hành trang niềm tin là hành trang của bình an, bởi biết rằng chính Chúa mới là gia nghiệp đời mình. Sự hân hoan ấy mới là dấu chỉ thuyết phục nhất, lôi cuốn người khác đến với Tin Mừng.

Ra đi với hành trang niềm tin là một lời mời gọi cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Tin không có nghĩa là phó mặc, nhưng là can đảm đặt vào con đường Chúa chỉ, tin rằng Chúa sẽ đồng hành. Thế giới hôm nay vẫn cần những chứng nhân đơn sơ, nghèo khó nhưng đầy lửa tin và lửa mến, để ai gặp họ cũng nhận ra một Tin Mừng sống động.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây