Sức mạnh không đến từ lời nói, và lời tha thứ không bao giờ dễ dàng
Sáng nay khi theo dõi tang lễ của anh Charlie Kirk tại sân vận động Arizona trên truyền hình và suy tư, “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Tôi có vài suy nghĩ không về chính trị mà vì cách sống đức tin của anh cũng như Erika vợ anh, những người sống bên cạnh anh, truyền lửa cho giới trẻ.
Con người thường nghĩ sức mạnh nằm ở tiếng nói vang dội, ở những lời tuyên bố hùng hồn. Nhưng như Charlie Kirk đã nói, sức mạnh không đến từ lời nói, mà từ hành động chứng thực cho lời nói. Một sức mạnh đến từ đức tin sống động nơi Chúa Giêsu đã cuốn hút anh. Tất cả vì Danh Chúa cần được chiếu sáng nơi tâm hồn con người. Chúa Giêsu Người đã sống hết mình vì ý định yêu thương và cứu rỗi nhân loại là nguồn sức mạnh cho anh dấn thân.
Nghe và thực hành điều có thể thực chứng ngay từ bản thân với niềm xác tín thật rõ ràng. Cảm nghiệm để sống Lời của Chúa trở nên một sức mạnh phi thường cho con người yếu đuối. Khi ta sống chân thực của cách sống Tin Mừng, ta luôn chịu những chống đối từ bên ngoài của ánh sáng. Bóng tối không dễ gì bị đánh bại vì một lý do nếu ánh sáng không đủ.
Nếu đời sống không thực sự chiếu sáng, mang ánh sáng vào đời, ta cũng rơi vào vào tăm tối. Cần có một năng lượng mạnh mẽ mới có thể thắp sáng. Năng lượng ấy không đến từ tự nhiên mà kín múc từ nơi Thiên Chúa. Nếu xa rời Thiên Chúa con người sẽ mất đi sức mạnh để sống đức tin. Từ mỗi sớm ta hãy đọc Lời Chúa để kín múc sức mạnh cho một ngày sống. Một con người sống thực hành Lời Chúa, chính Lời Chúa mang cho ta những hiệu quả ý nghĩa của cuộc sống.
Đức Maria tin vào Lời Chúa và thực hành trong đời sống nên mới có một sức mạnh phi thường trong cách sống âm thầm của người mẹ, người phụ nữ trong gia đình. Đức tin không chỉ sống cho riêng ta mà sống đức tin ấy ngay trong gia đình, không chỉ lo cho gia đình cái ăn cái mặc mà còn lo cho gia đình cả tâm hồn, một tinh thần sống đạo mạnh mẽ, cương quyết giữa những bóng tối.
Với Erika, điều ấy càng đúng khi nói về tha thứ. Bởi vì tha thứ không bao giờ dễ dàng. Để cất lên lời “tôi tha thứ cho bạn” đòi hỏi một sức mạnh vượt trên cảm xúc, vượt trên sự công bằng của con người.
Erika trong buổi đưa tiễn đã nói “Tôi tha thứ cho anh ấy” bằng sự nghẹn ngào trong nước mắt. Những chứng nhân tha thứ trong cuộc đời cho ta thấy: Sức mạnh đích thực không ở chỗ ai thắng ai trong lời lẽ, mà ở chỗ ai có thể vượt lên trên vết thương, chiến thắng chính mình để mở lòng đón nhận và trao ban tha thứ. Đó là sức mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt, không phô trương mà lại biến đổi thế giới.
Chúa Giêsu trên thập giá là mẫu gương tuyệt hảo nhất. Ngài không dùng những lời sắc bén để chống trả, nhưng đã dùng lời tha thứ để cứu độ: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34). Từ thập giá, Ngài cho thấy quyền năng của tình yêu mạnh hơn mọi bạo lực.
Vậy, sức mạnh thật sự không nằm ở lời nói, mà ở hành động sống động của tình yêu; và hành động yêu thương cao cả nhất chính là biết tha thứ.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan