TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh -Năm A

“Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”. (Mt 2,1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

LỄ HIỂN LINH - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ năm - 01/01/2026 08:12 | Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |   54
Gặp gỡ Đức Giê-su luôn dẫn chúng ta đến sự thay đổi lộ trình. ‘Lối khác’ không chỉ là đường đi nhưng là một lối sống mới.
LỄ HIỂN LINH - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
LỄ HIỂN LINH - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 2, 1-12


Chào các em,

Hôm nay, lễ Hiển Linh. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Bài Tin mừng hôm nay không chỉ thuật lại cuộc hành trình của các nhà chiêm tinh phương Đông đã theo ánh sao lạ đi tìm kiếm một ‘Đức Vua’ mới sinh, mà còn mặc khải cho chúng ta một chân lý quan trọng: Chúa Giêsu không chỉ đến cho một dân tộc, nhưng cho toàn thể nhân loại.

“Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 1-2).

Bê-lem: có nghĩa là Nhà Bánh, là thành của Vua Đa-vít. Thánh Mát-thêu nhấn mạnh đến địa danh này để ứng nghiệm lời tiên tri, và cũng giới thiệu Đức Giê-su là con vua Đa-vít, Đấng Mê-si-a và cũng là Bánh Hằng Sống.

Hê-rô-đê: là một bạo chúa, đầy nghi kỵ và tàn nhẫn, sát hại ngay cả những người thân yêu của mình. Ở đây thánh Mát-thêu giới thiệu khuôn mặt 2 vị vua: Vua trần thế quyền lực nhưng đầy bạo tàn; vua Mê-si-a khiêm hạ nhưng mang lại ơn cứu độ cho muôn người.

Các nhà chiêm tinh: Họ không phải là vua, không phải người Do thái. Họ là những học giả, nhà chiêm tinh tìm kiếm chân lý qua thế giới tự nhiên. Và hôm nay, họ đã theo ánh sao lạ để tìm kiếm ‘Đấng Vĩ Đại’ ra đời.

“Đức Vua dân Do-thái”: Đây là tước hiệu gây chấn động. Tước hiệu này được dân ngoại là các nhà chiêm tinh gọi khi tìm kiếm Người, và cũng là tước hiệu được treo trên thập giá khi Đức Giê-su bị đóng đinh.

“Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao” (Mt 2, 3).
Vua Hê-rô-đê bối rối vì sợ mất ngai vàng và thấy Hài Nhi là mối đe dọa. Nhưng sao cả thành thánh, nơi có Đền Thờ tôn kính Thiên Chúa lại xôn xao? Chính ra phải vui mừng chứ? Phải chăng họ sợ sự xuất hiện  của Ánh Sáng làm xáo trộn bóng tối của sự an phận và những hành động bất chính của họ?

“Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê…” (Mt 2, 4-6).

“Các thượng tế và kinh sư”: Những người thông thạo Kinh Thánh. Họ có bản đồ Kinh Thánh. Họ biết đích xác địa chỉ. Nhưng họ lại không đi. Trong lúc đó, các nhà chiêm tinh, những người ngoại giáo, không có bản đồ Kinh Thánh lại lên đường tìm kiếm Chúa. Nghịch lý thay, kẻ có Kinh Thánh lại thờ ơ, người không có lại đi tìm kiếm.

“Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem …” (Mt 2, 7-8).

Giờ đây sự gian ác Hê-rô-đê lộ diện với những lý lẽ tôn giáo, giả vờ đạo đức, để che đậy một âm mưu sát nhân.

Họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2, 9-10).
Ngôi sao đã dẫn các nhà chiêm tinh đến Giê-ru-sa-lem, giờ đây lại xuất hiện hướng dẫn họ. Họ vui mừng hớn hở. Niềm vui ngập tràn của họ là niềm vui của người tìm thấy chân lý sau một hành trình dài thử thách.

“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2, 11).
Một hình ảnh đơn sơ. Không vinh quang trần thế. Nhưng họ đã nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để thấy một vị Thiên Chúa. Các lễ phẩm của họ đã nói lên điều đó:
  • Vàng: Nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Vua.
  • Nhũ hương: Nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Thiên Chúa.
  • Mộc dược: Nhìn nhận Nhân tính và báo trước cuộc Khổ nạn của Hài Nhi Giê-su.

“Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2, 12).

Gặp gỡ Đức Giê-su luôn dẫn chúng ta đến sự thay đổi lộ trình. ‘Lối khác’ không chỉ là đường đi nhưng là một lối sống mới. Các nhà chiêm tinh, một khi đã gặp được Ánh Sáng sẽ không quay lại bước đi trong bóng tối của sự mê muội được nữa.

Các em thân mến,
Các nhà chiêm tinh, từ phương Đông xa xôi lên đường tìm kiếm Hài Nhi Giê-su theo sự hướng dẫn của một ngôi sao. Vượt qua bao nhiêu gian khổ, họ đã tìm gặp được Hài Nhi Giê-su. Họ nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Thiên Chúa. Họ đã dâng những lễ vật quý giá nhất của họ: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Họ quay về với một lối sống mới.

Các em thân mến,
Noi gương các nhà chiêm tinh, chúng ta dâng gì cho Hài Nhi Giê-su?

 
  • Nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Vua, chúng ta hãy luôn lắng nghe và tuân giữ những Lời Chúa dạy.
  • Nhìn nhận Hài Nhi Giê-su là Thiên Chúa, chúng ta hãy luôn sống kết hợp với Chúa bằng đời sống cầu nguyện thiết tha.
  • Kết hiệp cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giês-u, chúng ta hãy dâng những hy sinh, vất vả trong cuộc sống hằng ngày cho Chúa
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây