TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời tuyên xưng chữa lành và sứ vụ yêu thương

Thứ tư - 20/05/2026 00:47 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   55
Mỗi lần Phê-rô thưa: “Thầy biết con yêu mến Thầy”, là mỗi lần ông được đứng dậy sau vấp ngã
Lời tuyên xưng chữa lành và sứ vụ yêu thương
 
LỜI TUYÊN XƯNG CHỮA LÀNH VÀ SỨ VỤ YÊU THƯƠNG
“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

 
Sau những ngày đau thương của cuộc khổ nạn, thánh Phêrô đã mang trong lòng một vết thương lớn: ba lần chối Thầy. Dù đã gặp Chúa Phục Sinh, ông vẫn không quên sự yếu đuối và thất bại của mình. Bên bờ hồ Galilê, Đức Giêsu không trách móc, không kết án, nhưng dịu dàng hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Ba câu hỏi ấy không làm Phêrô xấu hổ, nhưng chữa lành trái tim ông bằng lòng thương xót.

Mỗi lần Phê-rô thưa: “Thầy biết con yêu mến Thầy”, là mỗi lần ông được đứng dậy sau vấp ngã. Qua đó, Chúa cho chúng ta hiểu rằng không ai quá tội lỗi để không được tha thứ. Điều Chúa cần không phải là một con người hoàn hảo, nhưng là một tâm hồn biết ăn năn và tín thác vào tình yêu của Ngài.

Biến cố này cũng dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường. Ngày xưa, Phêrô từng mạnh mẽ quả quyết rằng dù mọi người bỏ Thầy, ông cũng không bao giờ phản bội. Nhưng sau lần sa ngã, ông không còn cậy dựa vào sức riêng nữa. Ông chỉ khiêm tốn thưa: “Thầy biết rõ mọi sự”. Đó là lời của người đã nhận ra giới hạn của mình và hoàn toàn phó thác nơi Chúa.

Sau mỗi lời tuyên xưng tình yêu, Đức Giêsu lại trao cho Phêrô sứ vụ: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Điều ấy cho thấy mọi việc phục vụ trong Giáo hội phải bắt nguồn từ tình yêu mến Chúa. Không phải tài năng, địa vị hay khả năng làm nên người môn đệ đích thực, nhưng chính là tình yêu chân thành dành cho Đức Kitô.

Tình yêu ấy cũng luôn gắn liền với hy sinh. Yêu Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống biết quên mình, biết phục vụ và yêu thương tha nhân. Ai thật lòng yêu mến Chúa thì cũng biết cảm thông với nỗi đau của người khác, biết nâng đỡ người yếu đuối và sống quảng đại mỗi ngày.

Mùa Phục Sinh sắp kết thúc. Suốt hành trình này, Đức Kitô đã dạy chúng ta biết sống niềm tin và hy vọng. Hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi người: “Con có yêu mến Thầy không?”. Câu trả lời đẹp lòng Chúa không chỉ nằm trên môi miệng, nhưng được thể hiện qua đời sống yêu thương, tha thứ và hy sinh phục vụ anh em.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa biết rõ sự yếu đuối của chúng con, nhưng Chúa vẫn yêu thương và tín nhiệm chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể: biết quan tâm đến người đau khổ, biết chia sẻ niềm vui với anh em, biết hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Xin cho chúng con luôn can đảm đáp lại lời Chúa bằng cả cuộc đời: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.”
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây