TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sự công chính đích thực

Thứ ba - 09/06/2026 20:35 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   65
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống một sự công chính mới, vượt xa lối giữ luật hình thức của các kinh sư và người Pharisêu.
Sự công chính đích thực
SỰ CÔNG CHÍNH ĐÍCH THỰC
 (Mt 5,20-26)

 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống một sự công chính mới, vượt xa lối giữ luật hình thức của các kinh sư và người Pharisêu. Họ chăm chú giữ từng khoản luật nhưng nhiều khi thiếu tình yêu và lòng thương xót. Còn Chúa Giêsu muốn người môn đệ đi vào tận chiều sâu của tâm hồn.

Luật cũ dạy: “Chớ giết người.” Nhưng Chúa dạy rằng ngay cả sự giận dữ, khinh thường hay xúc phạm anh em cũng làm tổn thương tình yêu và sự hiệp nhất. Vì thế, người Kitô hữu không chỉ tránh làm điều xấu bên ngoài mà còn phải thanh luyện lòng mình khỏi ghen ghét, oán hờn và ích kỷ.

Đặc biệt, Chúa đặt việc hòa giải lên hàng đầu. Ngài nói rằng nếu đang dâng lễ mà nhớ có người anh em bất bình với mình, hãy đi làm hòa trước rồi mới trở lại dâng lễ. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chỉ nhìn nghi thức bên ngoài, nhưng nhìn vào trái tim biết yêu thương và tha thứ.

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi một lời nói nóng nảy, một câu xúc phạm trên mạng xã hội, một sự cố chấp trong gia đình hay cộng đoàn có thể tạo nên những vết thương lâu dài. Chúa mời gọi chúng ta biết kiểm soát cơn giận, cẩn trọng trong lời nói và chủ động làm hòa với nhau. Đừng chờ người khác đến trước, nhưng hãy can đảm bước bước đầu tiên của sự hòa giải.

Thánh lễ, kinh nguyện và các việc đạo đức chỉ thực sự đẹp lòng Chúa khi đi đôi với đời sống bác ái. Của lễ quý giá nhất không phải là những gì chúng ta đặt trên bàn thờ, nhưng là một trái tim biết yêu thương, tha thứ và sống vì tha nhân.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết loại bỏ những bất hòa trong tâm hồn, sống bác ái chân thành và xây dựng tình hiệp nhất nơi gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. Khi biết yêu thương và sống cho người khác, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và bình an của Nước Trời ngay từ hôm nay. Amen.

 
Hồng Binh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây