Nhiều người tự hỏi: Có thật cần thiết Con Thiên Chúa phải chịu đau khổ, chịu chết vì chúng ta không?
Thánh Tô-ma A-qui-nô trả lời rất đơn sơ: cần lắm. Cần để chữa lành tội lỗi của con người, và cần để làm gương cho chúng ta noi theo.
Thập giá trước hết là linh dược. Nơi đó, Đức Giê-su mang lấy mọi hậu quả của tội lỗi: đau đớn, nhục nhã, cô đơn, và cả cái chết. Không phải để lên án chúng ta, nhưng để chữa lành chúng ta bằng tình yêu tự hiến.
Nhưng thập giá còn là trường học của đời sống Kitô hữu.
Muốn học yêu thương, ta nhìn lên thập giá: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu.
Muốn học nhẫn nhục, ta nhìn lên thập giá: Đức Giê-su chịu đau khổ mà không oán trách, không đe doạ, không tự bào chữa.
Muốn học khiêm nhường và vâng phục, ta nhìn lên thập giá: Thiên Chúa đã chấp nhận bị xét xử và chết như một kẻ tội đồ.
Và nếu ta còn bám víu vào của cải, danh dự, chức tước hay thú vui, thì thập giá nhắc ta rằng: Đức Giê-su, là Vua các vua, đã chịu trần truồng, bị chế giễu và khát khô vì yêu thương chúng ta.
Chiêm ngắm Thập giá không phải để buồn bã, nhưng để được soi sáng.
Ở đó, chúng ta học cách sống, học cách yêu, và học cách bước qua đau khổ với niềm tin.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, biết chọn điều Người đã chọn, khinh chê điều Người đã khinh chê, và nhất là yêu như Người đã yêu. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan











![[Trực tiếp] Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần](/assets/news/2026_01/va270126a.jpg)















