TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXX Thường Niên -Năm C

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,9-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

75 năm Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa

Thứ ba - 21/10/2025 04:51 | Tác giả bài viết: vaticannews.va |   30
Mẹ Têrêsa – “biểu tượng phổ quát của lòng bác ái"
cq5dam thumbnail cropped 750 422
cq5dam thumbnail cropped 750 422

75 năm Dòng Thừa Sai Bác Ái: “Đặc sủng của Mẹ Têrêsa vẫn đang sống động"

Chiều ngày 18/10/2025, tại Vương cung thánh đường Thánh Anastasio ở đồi Palatino, Đức cha Ambrogio Spreafico, nguyên Giám mục Frosinone-Veroli-Ferentino, đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa thành lập được công nhận chính thức (7/10/1950) và 50 năm hiện diện tại San Gregorio al Celio, nơi Mẹ Têrêsa Calcutta từng nhiều lần lưu trú.

Mẹ Têrêsa – “biểu tượng phổ quát của lòng bác ái"

Trong bài giảng, Đức cha Spreafico nhắc lại sứ mạng của Mẹ Têrêsa – “biểu tượng phổ quát của lòng bác ái, dấn thân trọn vẹn cho người nghèo và bị loại trừ”, như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viết trong Tông huấn Dilexi Te. Ngài nói: “Trong một xã hội nơi quyền lực và tiền bạc dường như thống trị, đặc sủng của anh chị em càng tỏa sáng hơn. Anh chị em được mời gọi trở nên ánh sáng cho những ai sống trong bóng tối của chiến tranh, cô đơn, bệnh tật và bị bỏ rơi”.

Hãy tiếp tục là bàn tiệc của người nghèo

Đức cha cũng gợi lại hình ảnh Mẹ Têrêsa “mang tình yêu của Chúa trên những con đường đầy bụi của Calcutta” và khuyến khích các nữ tu tiếp nối sứ mạng ấy tại “những vùng đất bị lãng quên như Gaza, Ucraina, Myanmar hay Sudan”. Ngài nhắc rằng chính tại San Gregorio xưa kia có “triclinium pauperum” – bàn ăn của người nghèo do Thánh Grêgôriô Cả và mẹ thánh nhân là Thánh Silvia phục vụ. Ngài khuyến khích các tu sĩ của Mẹ Têrêsa “Hãy tiếp tục là bàn tiệc của người nghèo, đón nhận những ai cần không chỉ lương thực mà còn tình thương và phẩm giá”.

Sơ Miriam Teresa nhớ lại: ngày 22/11/1975, người nghèo đầu tiên được đón tiếp tại nhà San Gregorio, nơi Mẹ Têrêsa từng đến hai lần mỗi năm, lần cuối cùng chỉ hai tháng trước khi qua đời. Sơ chia sẻ: “Từ lời ‘xin vâng’ mong manh của Mẹ và của chúng tôi, Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa tình yêu khắp 130 quốc gia”.

Hiện nay, cộng đoàn San Gregorio có 22 nữ tu thường xuyên chăm sóc 40 người vô gia cư lớn tuổi. Sơ Maria Dolores, Bề trên miền, nói rằng “Trong thế giới còn ngập trong bóng tối và chiến tranh, sứ điệp của Mẹ Têrêsa vẫn sống động và mang lại hy vọng”.

Tại Roma, Dòng Thừa Sai Bác Ái có năm cộng đoàn hoạt động – tại San Gregorio, Tor Bella Monaca, Casilina, Primavalle và “Dono di Maria” gần Đền thờ Thánh Phêrô, cùng với một chi nhánh chiêm niệm tại Acilia. Tất cả tiếp tục sống đặc sủng của Mẹ Têrêsa: phục vụ “những người nghèo nhất trong những người nghèo”.
 

 

Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây