TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN9TN -Chúa Ba Ngôi- Năm A

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”. (Ga 3,16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ HÒA NAM: BẾ MẠC THÁNG HOA VÀ MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI

Chủ nhật - 31/05/2026 21:57 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   43
vào lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 31.5.2026 (Chúa nhật IX Thường niên – Lễ Chúa Ba Ngôi), cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam đã long trọng quy tụ trước Đài Đức Mẹ để cử hành nghi thức dâng hoa bế mạc Tháng Hoa năm 2026.
DSC 5144
DSC 5144
GIÁO XỨ HÒA NAM: BẾ MẠC THÁNG HOA VÀ MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI
 
Với lòng yêu mến và tâm tình hiếu thảo dành cho Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 17g30 chiều Chúa nhật ngày 31.5.2026 (Chúa nhật IX Thường niên – Lễ Chúa Ba Ngôi), cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam đã long trọng quy tụ trước Đài Đức Mẹ để cử hành nghi thức dâng hoa bế mạc Tháng Hoa năm 2026.
 

Tháng Năm – tháng đặc biệt kính Đức Mẹ – luôn là dịp để mỗi người Kitô hữu bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn và phó thác nơi Mẹ Maria. Trong buổi dâng hoa, các em thiếu nhi đại diện cho các giáo họ cùng cha mẹ sốt sắng tham dự, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm như biểu tượng của lòng thành kính và tình yêu con thảo.
 

Sự hiện diện của các gia trưởng, hiền mẫu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã làm cho bầu khí buổi dâng hoa thêm phần trang nghiêm và sốt sắng. Sau phần tiến hoa của các đội hoa, toàn thể cộng đoàn cùng tiến dâng lên Mẹ những cành hoa tươi thắm với tâm tình yêu mến, cậy trông và phó thác.
 

Tháng Hoa khép lại, nhưng những “đóa hoa lòng” của đoàn con vẫn tiếp tục được dâng lên Mẹ qua đời sống đức tin hằng ngày: những hy sinh âm thầm, những việc lành bác ái, những lời kinh sốt sắng và những cử chỉ yêu thương chân thành. Chính những việc làm ấy làm cho ý nghĩa của việc dâng hoa thêm sâu sắc và trọn vẹn. Nguyện xin Đức Maria luôn đồng hành, chúc lành và gìn giữ giáo xứ trong tình yêu thương và sự hiệp nhất.
 

Sau nghi thức dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi. Trong niềm vui đặc biệt, Giáo xứ Hòa Nam hân hoan đón Tân Linh mục Phaolô Trần Khắc Hùng về chủ tế Thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với ngài có Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh Trần Công Bảo, OSB và Cha quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn.
 

Chia sẻ Lời Chúa sau Tin Mừng, Cha chủ tế Phaolô Trần Khắc Hùng đã giúp cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Cha nhấn mạnh rằng, dù con người không thể diễn tả trọn vẹn về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng điều quan trọng không phải là giải thích cho hết mầu nhiệm ấy, mà là cảm nhận và sống tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Từ các bài đọc phụng vụ, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm khuôn mặt của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhân hậu và tín thành. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Người để nhân loại được hưởng sự sống đời đời. Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu: Chúa Cha yêu thương, Chúa Con hiến mình cứu độ và Chúa Thánh Thần liên kết mọi người trong sự hiệp thông.

 

Cha cũng nhắc lại lời chúc lành của thánh Phaolô: “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em”, như lời mời gọi mỗi Kitô hữu biết mở lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa và đáp lại bằng đời sống yêu thương hằng ngày.
Nhân dịp kết thúc Tháng Hoa kính Đức Maria, cha chủ tế cũng nguyện xin Mẹ Maria – Đấng đã đón nhận trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa và đang hưởng hạnh phúc đời đời với Người – chuyển cầu cho mỗi tín hữu biết sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu để một ngày kia được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Phaolô Trần Khắc Hùng đã xúc động bày tỏ tâm tình tri ân đến Cha quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn, Giám đốc Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, vì đã yêu thương, tin tưởng và tạo điều kiện để ngài được trở về Giáo xứ Hòa Nam dâng Thánh lễ tạ ơn.
Cha cũng chân thành cảm ơn Cha Phaolô Trần Công Bảo, OSB, quý sơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện hiệp thông và cầu nguyện cho ngài trong hồng ân linh mục. Cha ý thức rằng hồng ân linh mục không chỉ là kết quả của những cố gắng cá nhân, nhưng còn được vun đắp bởi biết bao lời cầu nguyện, hy sinh và tình yêu thương của gia đình, quý đấng bậc và cộng đoàn dân Chúa.

 

Ngài cũng tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để trong sứ vụ linh mục vừa lãnh nhận, ngài luôn biết sống khiêm nhường, trung tín và quảng đại, ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và trở nên khí cụ hữu ích của Chúa giữa lòng Giáo hội.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng, tràn đầy niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi. Mỗi người ra về mang theo quyết tâm sống yêu thương, hiệp nhất và trở thành những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống thường ngày.
                  Hình ảnh                                                                                 Tiến Hùng

 



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây