TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cựu Tu Dòng Ngôi Lời Giuse – Về Nguồn

Thứ ba - 16/06/2026 04:19 | Tác giả bài viết: Cao Hướng |   135
Hằng năm, vào dịp Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng Hội Cựu tu Dòng Ngôi Lời Giuse, anh em từ khắp mọi miền đất nước lại thu xếp công việc để trở về nguồn
 

HỘI CỰU TU DÒNG NGÔI LỜI GIUSE – VỀ NGUỒN 2026

Hằng năm, vào dịp Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng Hội Cựu tu Dòng Ngôi Lời Giuse (CT/NLGS), anh em từ khắp mọi miền đất nước lại thu xếp công việc để trở về nguồn. Cuộc trở về thường niên ấy không chỉ là một chuyến đi địa lý, mà còn là hành trình trở lại với ký ức, với tình huynh đệ và với những giá trị thiêng liêng đã được vun đắp nơi mái trường Dòng năm xưa.
 

Đặc biệt, trong các ngày 13–15.06.2026, 150 thành viên CT/NLGS, trong đó có 30 anh em cựu tu vùng Ban Mê Thuột, cùng một số hiền thê và con cháu hân hoan trở về Cộng đoàn SVD Kim Châu, Bình Định để tham dự Ngày Họp Mặt Truyền Thống. Niềm vui Về Nguồn năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong dịp kỷ niệm Bách Chu Niên Dòng Thánh Giuse (1926–2026), đánh dấu một chặng đường trăm năm hồng ân và phát triển.

Về Nguồn, trước hết là dịp để mỗi người dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành vì muôn hồng ân Ngài đã ban trong suốt hành trình cuộc đời. Trở về Kim Châu không chỉ để tìm lại “cái nôi” đã nuôi dưỡng và vun đắp biết bao ơn gọi trong ân sủng Chúa, mà còn để cùng nhau nhìn lại Ngôi trường Kim Châu thân yêu sau 50 năm được Nhà nước trao trả, như một chứng tích sống động của hồng ân, ký ức và niềm hy vọng.

THỨ BẢY, NGÀY 13.06.2026

16g00: Anh em tụ họp đông đủ và chào Quý Cha trong Cộng đoàn, Nhà Tập SVD và các Thầy.

17g00: Thánh lễ cầu cho Quý Ân sư, Quý Dì và Hội viên đã qua đời.

 


19g30: Cha Giám tập Giaxintô Võ Thành Châu chia sẻ giúp anh em hiểu rõ hơn về sự hiệp nhất giữa Dòng Thánh Giuse và Dòng Ngôi Lời.

CHÚA NHẬT, NGÀY 14.06.2026

 

05g40: Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Hội CT/NLGS do Cha Đặc trách Hội Gioan Nguyễn Hoài An chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Phêrô Maria Nguyễn Đình Phiên, SVD cùng sự tham dự của 150 Hội viên CT/NLGS.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha Đặc trách Gioan gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em, đồng thời mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện, xin ơn bình an cho Hội cũng như cho các gia đình.
 


Bài giảng sau Tin Mừng (Mt 11,25-30) của Cha Đặc trách đã làm nổi bật thông điệp về tình yêu thương, lòng thương xót và sự nâng đỡ dịu dàng từ Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho nhân loại qua 3 điểm chính:

Thái độ của "những người bé mọn" (Mt 11,25): Mầu nhiệm Nước Trời không được tỏ bày cho những kẻ tự mãn về kiến thức, mà dành cho những "người bé mọn" – những ai có tâm hồn khiêm nhường, biết mình cần Chúa và sẵn sàng mở lòng đón nhận ân sủng.

Lời mời gọi "Hãy đến" vô điều kiện (Mt 11,28): Chúa Giêsu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo mới được đến với Ngài. Ngài mời gọi tất cả những ai đang mệt mỏi, mang gánh nặng cuộc đời (áp lực, tổn thương, tội lỗi) hãy đến để được chữa lành và bổ sức.

Nghịch lý của "Ách" và "Thập giá" (Mt 11,29-30):

Ách thế gian: Sự ích kỷ, cạnh tranh, áp lực tự chứng tỏ bản thân gây nặng nề cho tâm hồn.
Ách của Chúa: Sống yêu thương, hiền lành và phó thác.
Gánh nặng cuộc đời không biến mất, nhưng trở nên nhẹ nhàng hơn vì có Chúa cùng gánh vác (được minh họa sinh động qua câu chuyện hai ông cháu mang bao lúa).

Cuối bài giảng, Cha đúc kết: “Lễ Thánh Tâm không chỉ là tôn kính một hình ảnh, mà là lời mời gọi biến đổi trái tim mình: học cách lắng nghe thay vì kết án, tha thứ thay vì ghi lòng tạc dạ lỗi lầm, và phục vụ thay vì tìm kiếm địa vị. Hãy trút bỏ thói quen tự mình gánh vác mọi lo toan trong cô độc. Hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa để tìm được sự nghỉ ngơi đích thực và học cách lan tỏa sự hiền lành, khiêm nhường đến tha nhân.”

06g30: Thánh lễ kết thúc.

 
 

08g30: Tham quan Nhà thờ Nhà Đá. Nhà Đá hiện tọa lạc tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là “cái nôi” của Dòng Thánh Giuse do Cha Jean Sion thành lập ngày 01/11/1926. Đây được xem là một trong những công trình bằng đá ong đầu tiên của Giáo phận Đông Đàng Trong. Năm 1932, Dòng Giuse dời về Kim Châu, Bình Định. Sau Hiệp định Genève (1954) chia đôi đất nước, trụ sở Dòng Thánh Giuse chuyển về Nha Trang; Kim Châu trở thành trường trung học cấp hai và cấp ba cho đến năm 1975.
 

14g00: Hội và các Nhóm báo cáo tình hình sinh hoạt.
 
 

15g30: Viếng Đất Thánh Nhà Dòng.

18g00: Tiệc liên hoan huynh đệ.

THỨ HAI, NGÀY 15.06.2026

 

06g00: Cha Phêrô Maria Nguyễn Đình Phiên chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, đồng tế với Ngài có Cha Đặc trách Hội Gioan Nguyễn Hoài An.
 

Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Đặc trách Gioan nói về chủ đề “Tạ ơn”, khơi nguồn từ lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng (Mt 5,38-42) về việc vượt lên trên luật công bằng "mắt đền mắt, răng đền răng" để sống yêu thương, tha thứ và không trả thù. Lời mời gọi bẻ gãy vòng luẩn quẩn của hận thù này dẫu rất khó thực hiện, nhưng lại là phương thuốc chữa lành tận sâu tâm hồn.

Từ nền tảng đó, bài giảng mời gọi anh chị em nhìn lại cuộc đời với tâm tình tri ân sâu sắc: tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đối xử với sự yếu đuối của con người bằng lòng thương xót chứ không bằng sự công bằng nghiêm khắc; tạ ơn vì những người xung quanh đã bao dung, cho chúng ta cơ hội sửa sai; và tạ ơn cả những nghịch cảnh, những người làm ta khó chịu vì đó là cơ hội để rèn luyện tình yêu giống như Chúa.

Đặc biệt, tâm tình tạ ơn được cụ thể hóa qua niềm vui của cuộc Họp mặt Truyền thống hằng năm của CT/NLGS. Chúa đã quy tụ anh em từ trong nước đến hải ngoại về lại nguồn cội trong bình an, ban sức khỏe và chúc lành cho công tác tổ chức, biến những thiếu sót thành cơ hội gắn kết. Bài giảng khép lại bằng lời cầu nguyện lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho những hoa trái của cuộc gặp gỡ này trở thành động lực giúp mỗi người biết sống hiệp nhất, tha thứ và quảng đại cho đi mà không tính toán trong sứ mạng hằng ngày.

 
 

08g00: Đoàn tham quan Chủng viện Làng Sông. Tiểu chủng viện Làng Sông thuộc thôn Quảng Vân, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tiểu chủng viện gắn liền với sự hiện diện và truyền giáo của các giáo sĩ Dòng Tên và Hội Thừa sai Paris tại vùng đất Đàng Trong từ thế kỷ XVII. Ngoài việc đào tạo, nơi đây còn là một trong ba nhà in sách Quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam.
 

09g00: Chia tay.

Ngày Về Nguồn lần này quả là một cơ hội quý báu để các thế hệ CT/NLGS và thân hữu cùng trở về, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ gắn bó, và cùng ôn lại những kỷ niệm thân thương của một thời đã qua. Đứng trên mảnh đất thiêng liêng – nơi từng ghi dấu biết bao công lao, hy sinh và tâm huyết của các bậc tiền nhân – mỗi người chúng ta được mời gọi lắng động tâm hồn để nhìn lại chặng đường lịch sử đã hình thành và phát triển của Hội dòng. Nhờ đó, chúng ta thêm trân quý gia sản thiêng liêng và những giá trị đạo đức vô giá mà mình đang được thừa hưởng hôm nay.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa sưởi ấm ngọn lửa đức tin cũng như tình huynh đệ mà các bậc Ân sư đã dày công vun xới. Ước mong rằng, sau dịp Về Nguồn này, mỗi người CT/NLGS sẽ trở về cuộc sống thường nhật với một trái tim đổi mới, biết yêu thương rộng lượng hơn, sẵn sàng tha thứ hơn, và nhiệt thành cộng tác với nhau để viết tiếp những trang sử đẹp cho Hội CT/NLGS.

 
Cựu Tu Dòng Ngôi Lời Giuse hạt Đăk Mil

Xem thêm HÌNH ẢNH
Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây