TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Hòa Nam: Đón Cha Tân Quàn xứ

Thứ năm - 18/06/2026 22:44 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   50
Lúc 16g00 ngày 18.6.2026, Cộng đoàn giáo xứ Hòa Nam hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc- Giám mục Giáo phận, về dâng Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Công Anh làm linh mục quản xứ.
Gx Hòa Nam: Đón Cha Tân Quàn xứ
GIÁO XỨ HÒA NAM -THÁNH LỄ TẠ ƠN ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ
 
Lúc 16g00 ngày 18.6.2026, Cộng đoàn giáo xứ Hòa Nam hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc- Giám mục Giáo phận, về dâng Thánh lễ Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Công Anh làm linh mục quản xứ.
 
 
 
Thánh lễ mừng kính SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ, bổn mạng Giáo xứ, do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái - Tổng Đại diện; Cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Giáo hạt Mẫu Tâm và quý Cha trong Giáo phận. Về tham dự Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ Hòa Nam còn có Quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân, quý Thân nhân và Quý Khách. 
 
 
 
Trong nghi thức diễn nghĩa, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Mẫu Tâm, công bố Văn thư Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ trước cộng đoàn. Cộng đoàn hân hoan vỗ tay vui mừng, biểu lộ niềm tri ân và cảm tạ. 
 
 
 
Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Công Anh quỳ trước Bàn thờ, tuyên xưng Đức tin, lập lại Lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn.

 
 
 
Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm, thay mặt Đức Giám mục hướng dẫn Cha tân Quản xứ: Ngồi vào ghế chủ tọa, nhận nhiệm vụ dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ.

 
 
 
Ngồi vào Tòa giải tội như là hiện thân của Lòng thương xót Chúa, thực hiện sứ mạng hòa giải giữa hối nhân với Thiên Chúa.

 
 
 
Tiếp theo, Cha Quản hạt trao chìa khóa Nhà Tạm cho Cha tân Quản xứ. Cha tân Quản xứ mở cửa Nhà Tạm, quỳ gối cung kính xông hương Mình Thánh Chúa để tỏ lòng tôn thờ và quy phục Đức Kitô.

 

 
 
Cuối cùng, Cha Quản hạt đưa Cha Tân Quản xứ đến kéo chuông, để thể hiện tiếng chủ chăn mời gọi đoàn chiên đến tôn thờ Thiên Chúa.

 

 
 
Thánh lễ tiếp diễn qua phần Phụng vụ Lời Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita diễn giải Bài Tin Mừng và một nét rất đặc biệt của Giáo xứ Hòa Nam: Chưa đầy bảy năm thành lập giáo xứ nhưng đã đón nhận bốn vị quản xứ, điều hiếm thấy trong đời sống Giáo hội. “Nhưng chúng ta xác tín rằng: mọi sự đều nằm trong chương trình yêu thương và quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa”.
 
 
 
Từ Lời Chúa vừa được công bố, đặc biệt qua hình ảnh các ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi, Đức Cha chia sẻ ba điểm suy niệm dành cho cha tân quản xứ và cộng đoàn giáo xứ với  ba cặp từ bắt đầu bằng ba chữ “Đ”:
 
 
 
Thứ nhất: “Được chọn”
Ngôn sứ Giêrêmia đã nghe Chúa phán: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi.” Đó cũng là nguồn gốc của mọi ơn gọi trong Giáo hội.

Việc cha Công Anh được bổ nhiệm về Hòa Nam không đơn thuần là kết quả của những tính toán hay sắp xếp nhân sự, nhưng trước hết là thánh ý Thiên Chúa. Vì thế, sự hiện diện của cha tân quản xứ nơi đây chính là dấu chỉ của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho giáo xứ.
 
 
 
Thứ hai: Đi trước
Người mục tử đích thực là người đi trước đoàn chiên. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh rằng người mục tử phải là người dẫn đầu, dám bước đi trước để chỉ đường, đồng hành và đưa dân Chúa đến với ơn cứu độ.

Hòa Nam là một giáo xứ mang đậm tính truyền giáo. Từ vùng đất này, Tin Mừng đã và đang được loan báo đến nhiều nơi khác. Vì thế, giáo xứ không chỉ là nơi quy tụ để thờ phượng, mà còn là điểm khởi đầu cho sứ mạng truyền giáo.

Cùng với cha tân quản xứ, cộng đoàn được mời gọi bước ra những vùng ngoại biên, đến với những người chưa nhận biết Chúa, gặp gỡ, lắng nghe và giới thiệu cho họ tình yêu của Đức Kitô. Được tuyển chọn cũng đồng thời với việc được sai đi và trở thành người “đi trước”, tiên phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
 
 
 
Thứ ba: Định vị
Điểm cuối cùng và cũng rất quan trọng chính là biết định vị bản thân. Thánh Gioan Tẩy Giả đã xác định rõ căn tính của mình khi tuyên bố: “Tôi không phải là Đức Kitô.” Ngài biết mình chỉ là tiếng hô trong hoang địa, người dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Đây là bài học quý giá cho mọi người môn đệ Chúa, cách riêng cho người mục tử. Nếu không xác định đúng mình là ai, rất dễ rơi vào sự lầm tưởng về bản thân và làm lệch hướng đi của sứ vụ.

Cha tân quản xứ được mời gọi luôn ý thức rằng mình không phải là trung tâm, nhưng là khí cụ của Thiên Chúa. Mọi việc ngài thực hiện đều nhằm dẫn đưa con người đến với Đức Kitô. Như lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”



Ước gì cha tân quản xứ và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam luôn ghi nhớ ba điều quan trọng này: ý thức mình là người được Thiên Chúa tuyển chọn; can đảm bước đi trước trong sứ mạng loan báo Tin Mừng; và luôn biết định vị bản thân trong tương quan với Chúa và với tha nhân.

Xin Chúa chúc lành cho cha tân quản xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn tìm được hướng đi đúng đắn, hăng say phục vụ và sinh nhiều hoa trái cho Nước Chúa. 

 
Trước khi Đức Giám mục ban phép lành cuối lễ, Cha Tân quản xứ Hòa Nam bày tỏ lòng cảm mến, tri ân, bày tỏ tâm tình kính yêu, vâng phục Đức Cha, tạ ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và Quý Khách. Đặc biệt, ngài cảm ơn quý Cha tiền nhiệm đã dày công vun đắp để Giáo xứ Hòa Nam được như ngày hôm nay.

 


 
 
 
Cầu mong Giáo xứ Hòa Nam sẽ trở thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, đặc biệt, cho anh em sắc tộc trên cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hình ảnh                                   
Bài viết: Tiến Hùng
Hình ảnh: Quang Kha – Tiến Hùng

 

 

 

  

 
 
 Tags: Nhậm xứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây