TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể: CN 2 Phục Sinh -Năm C

Thứ năm - 24/04/2025 00:14 |   33
“Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!” (Ga 20, 19-31)

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C

CN2PS C


TIN TƯỞNG VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Mời cộng đoàn quỳ

DẤU THÁNH GIÁ – HÁT: Chúa Thánh Thần
ĐỌC  Kinh Tin – Cậy – Mến

DẪN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được ánh sáng phục sinh soi dẫn, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con cung kính, sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con thật hạnh phúc vì được ở bên Chúa; Được Chúa ban ơn đức tin để hôm nay chúng con được sống trong niềm vui Mừng Chúa Sống lại.

Năm nay, khi tham dự Phụng vụ Tuần Thánh của NĂM THÁNH HY VỌNG, tâm hồn chúng con đã thổn thức xúc động trước những đau thương Chúa chịu vì chúng con qua Bài Thương Khó.

Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng con chẳng biết làm gì hơn ngoài dâng tâm tình trong giờ chầu này để đề bù tội lỗi chúng con, và tôn vinh chúc tụng Chúa là Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần, đã diệt tan thần chết và đem lại cho chúng con cuộc sống hạnh phúc và bình an.

HÁT:

ĐK.Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1/ Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm Thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha, Mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

2/ Và tổ tông xưa thu tích manna dành sức sống. Đường đi có lâu công, mà không quản long đong. Nhờ Cha nuôi dưỡng, Khiến trên gian trần đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên đàng con ước mong. Có Cha lẽ nào con ngã lòng. ĐK.

mời cđ đứng

ĐỌC LỜI CHÚA - Ga 20, 19-31

Bài trích Tin Mừng theo thánh Gioan

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Ðó là lời Chúa.

HÁT

KHẢI HOÀN CA -  Lm Nguyễn Duy

1/ Nào cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ, trọn một tình thương Ngài đã ban cho đời. Nhà Israel ơi tấu lên đi lời ca, ngàn đời Người yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại.

ÐK: Vạn tuế con vua Davit đã sống lại hiển vinh, Ngài đem vinh quang rực rỡ chiếu soi trên trần thế, cùng hát lên ngày khải hoàn, ngày Chúa đã chiến thắng tử thần.

2/ Này là quyền Chúa, dương cánh tay thần lực. Thật kỳ diệu thay tay hữu uy phong Người. Giờ này và mai sau mãi tôi không phải chết, để ngàn kỳ công Cha sẽ ghi sâu trong đời.

3/ Này là hòn đá thợ xây đã loại trừ, gìờ đã trở nên viên đá góc tường. Việc này Người gây nên chính tay Người làm ra, thật lạ lùng vô biên có ai suy cho cùng. 


Mời cđ ngồi

SUY NIỆM – DẪN

  • Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho anh em.”

Lạy Chúa Giêsu, Trong tâm thế sợ hãi của các môn đệ, Chúa đã hiện ra đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Sự bình an là món quà đầu tiên và hết sức cần thiết cho các tông đồ, mà Chúa đã ban tặng. Chúa còn cho các ông xem tay và cạnh sườn Chúa, cho các ông được đụng chạm đến Chúa bằng xương bằng thịt sau khi Chúa đã từ cõi chết sống lại. Thánh Gioan thuật lại lại: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” Tâm hồn và cuộc đời các ông như hoang mạc khô cháy, chết chóc, nay đón nhận được nguồn nước và bắt đầu hồi sinh. 

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con chưa có được bình an thực sự. Đó là lúc chúng con vẫn còn SỐNG TRONG TỘI LỖI, chạy theo những đam mê danh lợi trần thế mà chúng con quên mất Chúa. Đó còn là những lúc chúng con không sống chan hoà với hết mọi người, KHÔNG BIẾT THƯƠNG XÓT GIÚP ĐỠ anh chị em CÔ ĐƠN NGHÈO KHỔ. Trong ơn trọng đại từ niềm vui của mùa Phục Sinh Năm Thánh Cứu Độ này, xin Chúa hãy đến và ở lại với chúng con, biến đổi tâm hồn chúng con, xin ban cho chúng con biết đặt trọn niềm Hy vọng vào Lòng Thương Xót của Chúa. 

(Thinh lặng)

HÁT:

Lòng Thương Xót Chúa 3
 
1) Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi. Khi con nhìn về quá khứ, hiện tại cuộc sống của con. Con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng lòng thương xót Chúa đã dìu con bước đi dù trong khó nguy, vì Chúa vẫn thương con. ĐK.

2) Xin cho mọi người được nối kết tình Chúa xót thương. Hoa thơm lòng người bác ái trọn vẹn vì Chúa xót thương. Muôn dân trở về cùng ánh sáng lòng thương xót Chúa. Chỉ một Cha chí nhân và Con dấu yêu cùng với Chúa Thánh Thần. ĐK.

ĐK. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển rộng suối ngàn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chở che đời con. Hãy tín thác vào lòng thương xót, Chúa sẽ đưa con đi trong an bình.

DẪN

Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy”.


Lạy Chúa Giêsu, với Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo Hội dành để mừng kính Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng con được mời gọi chạm vào các vết thương của Chúa. Kinh nghiệm của Tôma là bằng chứng sống động Chúa đã phục sinh, và là dấu chỉ của tình yêu đến cùng, của tình bạn sẵn sàng hy sinh mạng sống, và của lòng thương xót tha thứ vô hạn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Lòng Thương Xót của Chúa thế giới đang bầm dập vì chiến tranh, đang còn rất nhiều những khó khăn thử thách của đói nghèo, dịch bệnh, chiến tranh, loạn lạc… Bao nhiêu người không có công ăn việc làm, không có đồ ăn thức uống, không có nhà cửa và người thân. Nhất là vẫn còn rất nhiều cháu  thiếu nhi đang phải lang thang khắp các con phố, không được học hành, không được chăm sóc, phải tự kiếm ăn   và kiếm tiền nuôi sống gia đình. Xin lòng Chúa xót thương đoái nhìn và xoa dịu những nỗi đau thương ấy.

Thinh lặng


Mời cđ đứng

HÁT
 
TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU - Phanxicô

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui là trẻ thơ trong mái nhà Người.

3. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng con xin được nghe Chúa bảo ban. Dậy dỗ con, dậy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi gọi niềm vui chung với mọi người
.


Mời cđ quỳ

DẪN:

  • Ông Tôma thưa Chúa Giêsu rằng:

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn tin rằng dù cuộc sống có muôn vàn gian nan thử thách, nhưng bình an mà Chúa mang đến cho chúng con vẫn luôn dư tràn. Đó không phải là thứ bình an để chúng con khư khư giữ lấy cho mình trong vỏ bọc của tiền bạc, danh vọng hay quyền lực. Nhưng đó là sự bình an chúng con có được nhờ biết ra đi theo lệnh truyền của Chúa, để đem Tin Mừng đến cho muôn người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tự hỏi: làm sao chúng con có thể thực sự trở thành những chứng nhân Tin Mừng, những người mang bình an đích thực đến cho người khác, ngay khi chính chúng con vẫn còn có lúc nghi ngờ về Chúa giống như thánh Tôma khi xưa. Chúng con nghi ngờ khi không dám can đảm sống theo những điều Chúa dạy là hiền lành, tha thứ và quảng đại với tất cả mọi người. Chúng con còn nghi ngờ khi chưa dám từ bỏ những lợi ích trần thế vì Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thực sự biết can đảm tuyên xưng Chúa bằng chính đời sống của chúng con, qua lòng vị tha, qua tinh thần chia sẻ, qua sự từ bỏ đối với những gì bất chính, và qua việc dấn thân cho sự thật. Xin Chúa cho đời sống chúng con được biến đổi,  để người khác, nhất là những người trẻ, nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là những thành công ở đời này, nhưng là sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin củng cố và tăng thêm niềm tin vào Chúa Phục Sinh cho tất cả chúng con, để chúng con biết ra đi và trở nên nhân chứng của Chúa giữa trần gian. Xin Chúa giúp chúng con lãnh nhận được sức mạnh khi ở với Chúa trong những giây phút này, để khi trở về với cuộc sống, chúng con tiếp tục tuyên xưng niềm tin Phục Sinh và làm cho ánh sáng Phục Sinh được tỏa sáng môi trường sống của chúng con. Amen.

Thinh lặng

Mời cđ đứng

HÁT

XIN DẪN CON ĐI - Dao Kim

ĐK. Xin dẫn con đi trên đường yêu thương Chúa chiên ơi! Xin dẫn con đi trên đường yêu thương Chúa chiên ơi! Tiếng hát vang niềm hy vọng tràn dâng khắp nơi. Vững chí theo Người đến cùng lòng con thảnh thơi.

1. Con theo tiếng gọi và bước theo Chúa chiên lành. Thánh gía khiêm cung nguyện mang trên vai hiên ngang. Dẫu khó nguy đời lòng thề hứa luôn trung thành. Chúa là đường đi dìu con về nơi vinh quang.

2. Xin dẫn con vào đường lối Chúa đã đi qua. Yêu thương vâng lời và trung trinh luôn hy sinh. Bao nhiêu bước đường là tình bấy nhiêu đậm đà. Chúa chính Tình Yêu dìu con về nơi quang vinh.

3. Những ai nghèo hèn thì Chúa sẽ ghé mắt nhìn. Những ai khiêm nhường thì Chúa giơ tay nâng lên. Chúa rất thân thiện người bạn mến yêu chân tình. Chúa thương đoàn con và ban ngàn muôn ơn thiêng.

4. Thắp sáng đèn lòng chờ Chúa sẽ đến viếng thăm. Thánh gía vinh quang kìa Chúa đến trong uy nghi. Hát khúc khải hoàn dự tiệc cưới trên thiên đàng. Hưởng phúc trường sinh đoàn con còn trông mong chi.


Mời cđ quỳ

ĐỌC KINH NĂM THÁNH

Lạy Cha trên trời,
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con
trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con,
cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần,
khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.

Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con
thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt giống ấy
biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,
trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới,
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.

Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Ðồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an của Ðấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con,
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.

Lời nguyện tín hữu

Cộng đoàn thân mến,
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã ban Đức Ki-tô cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được cứu độ. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn mang nơi mình trái tim yêu thương của Đấng Phục Sinh, để các ngài làm chứng cho lòng thương xót của Người.

Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2“Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới, nỗ lực xây dựng hòa bình và công lý, để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đ

3. “Phúc thay những người không thấy mà tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp thử thách về đức tin, cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa, để can đảm đặt niềm tin nơi Người.Đ

4. “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, luôn trở nên dấu chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, bằng đời sống yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người.Đ

5. Chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện cho LINH HỒN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ  của chúng ta mới được Chúa gọi về. Xin Chúa thứ tha mọi thiếu sót và ban cho Ngài sớm được hưởng vinh quang Phuc sinh với Chúa.
Và trong thời gian Giáo Hội chuẩn bị  bầu chọn Vị Kế nhiệm Ngài chăm sóc Giáo Hội,  Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành soi sáng cho các Đức Hồng Y,  để Giáo Hội luôn có một VỊ CHỦ CHĂN như lòng Chúa hằng ước mong . Đ

LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con trở nên chứng nhân của lòng thương xót qua đời sống yêu thương và hiệp nhất, để đem sự bình an và tình thương của Chúa đến với những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Mời cđ đứng

HÁT

Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa

ĐK. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác lạy Chúa Giê-Su Chúa con ơi.

1) Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu; Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh. Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại.

2) Lòng thương xót Chúa; Ngôi Lời nhập thể thế nhân. Ngàn muôn thương tích mở ra yêu thương của Chúa. Từ nguồn Thánh Tâm mạch suối ngàn ơn khoan hồng. Lòng thương xót Chúa rửa sạch đổi mới muôn lòng.

3) Lòng thương xót Chúa; Thánh Thể Thần Lương hiển vinh. Lòng thương xót Chúa Tình yêu khai sinh Hội Thánh. Nguồn mạch tái sinh trần gian trong Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót Chúa song hành cùng với nhân trần.

DẤU THÁNH GIÁ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây