TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm A

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. (Mt 20, 1-16a)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​​​​Mảnh đất nào cho Lời Chúa?

Thứ năm - 17/09/2026 06:35 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   110
điều Thiên Chúa chờ đợi không phải chỉ là một người nghe Lời Chúa, nhưng là một người để cho Lời Chúa biến đổi mình
​​​​​​​Mảnh đất nào cho Lời Chúa?

Mảnh đất nào cho Lời Chúa?
Lc 8,4-15
 
Có những hạt giống được gieo xuống đất, âm thầm nằm đó rất lâu trước khi người ta nhìn thấy một mầm xanh nhú lên. Người gieo không thể nhìn thấy điều đang diễn ra dưới lòng đất, nhưng vẫn tin rằng, nếu gặp được một mảnh đất tốt, hạt giống sẽ không vô ích. Nó sẽ bén rễ, lớn lên và đến một ngày sinh hoa kết trái.

Lời Chúa cũng như thế.

Mỗi ngày, Thiên Chúa vẫn âm thầm gieo vào lòng chúng ta những hạt giống của sự sống: một câu Tin Mừng, một lời nhắc nhở, một biến cố, một người chúng ta gặp gỡ, một lần được tha thứ, một nỗi đau, hay đôi khi chỉ là một tiếng gọi rất nhẹ trong sâu thẳm tâm hồn. Thiên Chúa vẫn gieo. Người không mệt mỏi gieo và cũng không ngừng hy vọng.

Nhưng điều đáng suy nghĩ là: hạt giống Chúa gieo xuống lòng tôi hôm nay đang gặp phải mảnh đất nào?

Có thể bên ngoài chúng ta vẫn nghe Lời Chúa, vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn chia sẻ những câu Tin Mừng trên không gian mạng. Nhưng Lời ấy có thật sự bén rễ trong lòng mình không? Có làm chúng ta biết yêu thương hơn, tha thứ hơn, sống thật hơn, quảng đại hơn và gần Chúa hơn không?

Dụ ngôn người gieo giống hôm nay không chỉ kể về bốn loại đất. Đó là câu chuyện về chính trái tim mỗi người. Và điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta từng có lúc là vệ đường, đá sỏi hay bụi gai; điều đáng sợ là chúng ta không còn nhận ra mình đang như thế nào.

Vì thế, trước khi nghe Lời Chúa, mỗi người chúng ta hãy một lần lặng xuống và tự hỏi:

“Lạy Chúa, hôm nay lòng con là mảnh đất nào?”

Xin cho chúng ta đủ khiêm tốn để nhận ra những nơi còn chai cứng, những góc lòng còn đầy gai góc, những điều đang làm Lời Chúa bị nghẹt thở. Và xin cho chúng ta mở lòng ra để hạt giống Tin Mừng được bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái trong chính cuộc sống của mình.

Bởi cuối cùng, điều Thiên Chúa chờ đợi không phải chỉ là một người nghe Lời Chúa, nhưng là một người để cho Lời Chúa biến đổi mình.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây