TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thả mồi bắt bóng - Mỗi tuần một thành ngữ

Chủ nhật - 14/06/2026 00:10 | Tác giả bài viết: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh |   36
WGPPC (11/6/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Thả mồi bắt bóng”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
Thả mồi bắt bóng - Mỗi tuần một thành ngữ

 

THẢ MỒI BẮT BÓNG - MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ

 
WGPPC (11/6/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Thả mồi bắt bóng”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
 


Nghĩa đen:

- Một con vật đang ngậm miếng mồi ngon, thấy cái bóng của miếng mồi đó dưới nước, tưởng là miếng khác lớn hơn, liền thả mồi thật để chụp lấy cái bóng, kết cục là chẳng được cái gì.

Nghĩa bóng:

- Chỉ những người vì tham lam, nhẹ dạ, thiếu suy xét nên đã bỏ mất cái đang có để chạy theo cái ảo tưởng, viển vông, không có thật.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau: 

- Anh ta bỏ công việc ổn định mà chạy theo lời hứa hão huyền, đúng là “thả mồi bắt bóng”.

- Cô ấy đã “thả mồi bắt bóng”, bỏ tình bạn chân thành để chạy theo một chút lợi lộc chóng qua.

“Thả mồi bắt bóng” là thành ngữ chỉ con người bỏ cái đang có thật để chạy theo cái ảo tưởng, cuối cùng mất cả hai. Khi con người chạy theo danh vọng, tiền bạc, hay những giá trị chóng qua, mà quên đi điều cốt lõi là linh hồn, thì họ đang “thả mồi bắt bóng”:

Bỏ điều bền vững lấy những cái mau qua.
Bỏ điều có thật lấy những cái ảo ảnh.
Bỏ điều vĩnh cửu lấy những thứ tạm bợ.

Có khi ta tưởng mình đang nắm bắt hạnh phúc, nhưng thực ra chỉ đang đuổi theo cái bóng của nó. Chỉ khi đặt Thiên Chúa làm trung tâm, con người mới không đánh mất điều quý giá nhất.

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích gì?” (Mt 16,26).

“Người thanh niên giàu có” (Mt 19, 16-22) cũng vậy. Anh có trong tay cơ hội bước theo Chúa: một kho báu không bao giờ cạn. Nhưng anh lại chọn giữ lấy túi tiền, như giữ lấy cục đá trong túi quần, và buông bỏ sự sống đời đời. Anh đã giữ cái có thể mất, để đánh mất cái không bao giờ mất.

Có những cái bóng rất đẹp: danh vọng, tiền bạc, chức quyền… Nhưng tất cả chỉ là tấm hình phản chiếu trên mặt nước, chỉ cần một làn gió nhẹ là tan biến ngay. Còn những điều rất thật thì đôi khi lại rất đơn sơ khiến ta không nhận ra:

Một gia đình yêu thương.
Một lương tâm trong sạch.
Một đức tin vững vàng.

Những điều ấy không chói sáng, nhưng là chiếc neo để giữ ta không chao đảo, là chiếc la bàn chỉ cho ta đi đúng hướng, là cánh buồm giúp con thuyền đời ta tới bến bình an.

Cho nên, thành ngữ “thả mồi bắt bóng” không chỉ nói lên sai lầm của một trái tim nóng vội, mà còn là bi kịch của một linh hồn lạc hướng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng chạy theo cái bóng, nhưng:

“Hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời” (Mt 6,20).

Ước gì mỗi chúng ta:

Đừng đánh đổi linh hồn
lấy một chút ánh sáng phù du.

Đừng đánh đổi bình an
lấy một chút hào nhoáng chóng qua.

Đừng đánh đổi Thiên Chúa
lấy những điều sẽ tan biến như sương mai.

Hãy giữ lấy Đức tin – như giữ lấy ánh sáng giữa đêm đen.
Hãy giữ lấy Tình yêu – như giữ lấy hơi ấm giữa mùa đông.
Hãy giữ lấy Thiên Chúa – như giữ lấy sự sống của chính mình.

 Nguồn: giaophanphucuong.org

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây