GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN



GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN

(Kính tặng Cha giáo Bùi Quang Đạo nhân kỷ niệm Kim khánh Linh mục).

https://youtu.be/xzqEGdojAdk

Nhạc: Trần Thái Linh - Thơ: Hoàng Công Nga


Năm mươi năm giữ trọn lời nguyền

Tình con trong Chúa vẫn còn nguyên

Một lòng chung thủy luôn tròn đạo

Vẹn nghĩa ân sâu giữ trọn niềm.

 

Chúa ơi Tình Chúa cao vời quá

Gìn giữ đời con quãng đường xa

Ân lộc tắm gội tình no thỏa

Ngụp lặn say sưa mộng thái hòa.

 

Đời con Linh mục tình dâng hiến

Ý nghĩa truyền rao đến mọi miền

Trong Chúa đời con là tất cả

Phó thác trong tay Chúa nhân hiền.

 

Kim khánh Linh mục giữa thế nhân

Trên vai mang nặng những nợ nần

Yêu thương dàn trải sao cho đủ

Trả nợ tình yêu được mấy lần?

 

Thánh lễ cuộc đời con chưa trọn

Vai mang Thập giá vác lên non

Làm sao cho đủ trong Tình Chúa

Để khỏi sầu buồn dạ héo hon.

 

Năm mươi năm qua một chặng đường

Vui buồn trong Chúa trọn niềm thương

Tình yêu tận hiến đời Linh Mục

Cả xác thân con chẳng đo lường.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...