Thánh lễ tại Đất Thánh GX Dũng Lạc, Phú Long

Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Đất Thánh của giáo xứ Dũng Lạc, Phú Long và giáo họ Lộ Đức lúc 15g30’ ngày 02.11.2023

GIÁO XỨ DŨNG LẠC, PHÚ LONG VÀ GIÁO HỌ LỘ ĐỨC: THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN ĐÃ QUA ĐỜI TẠI NGHĨA TRANG 02.11.2023

Cùng với Giáo hội Công giáo hoàn cầu, lúc 15g30’ hôm nay 02.11.2023, Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Đất Thánh của giáo xứ: Dũng Lạc, Phú Long và giáo họ Lộ Đức.

Thánh lễ do Cha Phêrô Đỗ Đình Dục -quản xứ Phú Long chủ tế. Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -chánh xứ Dũng Lạc và Cha Phêrô Trần Văn Tuấn đồng tế, với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn bà con giáo dân.

Trước Thánh lễ, quý Cha đồng tế viếng mộ Cha cố GB Nguyễn Thành Tâm, nguyên quản xứ Phú Long.

Trong Thánh lễ Cha chủ tế chia sẻ bài Tin Mừng, Ngài cắt nghĩa ngắn gọn về ý nghĩa của Thánh lễ các đẳng linh hồn. Ngài nhấn mạnh: “Mỗi người ai cũng có mẹ có cha cho dù họ là người như thế nào, chắc rằng câu tục ngữ: “Con chim có tổ, con người có tông”, đã thể hiện về truyền thống nhớ về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn của con cháu với ông bà tổ tiên. Đây chính là đức tính tốt đẹp của mỗi người Việt Nam nhắc nhở chúng ta”. Ngài nhắn nhủ về cách sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không phải chỉ là thăm viếng hay đọc kinh ngoài nghĩa trang khi ông bà, cha mẹ đã mất, mà phận làm con cháu phải hiếu thảo bằng cách yêu thương, chăm sóc ông bà và cha mẹ khi còn có thể qua bài thơ chữ hiếu:

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không dong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

Sau Thánh lễ, mọi người tỏa ra thắp nhang cho từng “ngôi nhà” của những người đã đi xa. Mỗi gia đình, nán lại đọc kinh cho người thân đã qua đời.

Nắng chiều buông xuống trên đất Thánh an bình, tình người ấm nồng quyện trong khói hương trầm bay cao vấn vương với tiếng hát kết nối...
 
Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi.
Lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Trọn kiếp người, nay không còn nước mắt nụ cười.
Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này.
Dù sống hay chết tin vào ngày mai.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Sự sống này vào nấm mộ mà không mất đi.
Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi.
Trọn kiếp này ai theo đường sự sống trọn tình.
Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiển linh.

HÌNH ẢNH

Ngọc Minh

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...