GX Thổ Hoàng: Thánh lễ Đức Mẹ Fatima

Thánh lễ do cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự cùng với sự hiệp thông của đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Đức Mẹ Fatima


Lúc 4 giờ 45 phút thứ tư ngày 13.05.2020, giáo xứ Thổ Hoàng đã long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm 103 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima, thánh lễ được được cử hành tại đài Đức Mẹ của giáo xứ.

Thánh lễ do cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành chủ sự cùng với sự hiệp thông của đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự đã mời gọi mọi người cùng hướng về đền thánh Đức Mẹ Fatima, nơi mà hôm nay, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, các cử hành thánh lễ sẽ không có sự hiện diện trực tiếp của giáo dân vì nạn dịch Covid 19.

Giáo xứ chúng ta cùng cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời, chính nhờ sự bầu cử của Mẹ mà Chúa đã ban cho đất nước, gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta rất nhiều ơn, ơn gần đây nhất chính là ơn đất nước chúng ta thoát khỏi những nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, và chắc chắn Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn sắp tới…

Trong bài giảng, cha Giuse nhắc lại biến cố cách đây 103 năm Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ chăn cừu trên đồi Covada Iria, qua các em, Mẹ nhắn gửi sứ điệp cho nhân loại mà Giáo hội gọi là 3 mệnh lệnh Fatima, đó là:

- Sám hối và cải thiện đời sống;
- Siêng năng lần hạt Mân Côi và hy sinh hãm mình đền tội;
- Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

Ba mệnh lệnh Fatima làm nên Sứ điệp Fatima đều là phương thế cứu độ, là đường dẫn con người đến với Thiên Chúa.

Trước lời nguyện kết lễ, cha quản xứ Giuse thông báo kể từ nay trở đi, cứ ngày 13 mỗi tháng cha sẽ dâng thánh lễ tại đài Đức Mẹ.

Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn hát vang bài thánh ca quen thuộc: Lời Mẹ nhắn nhủ của cố Linh mục  nhạc sỹ Huyền Linh, lời bài hát một lần nữa gợi nhớ cho mọi người sứ điệp Fatima Mẹ đã gởi cho loài người và mời gọi loài người muốn được Chúa tha thứ và giải thoát phải thực hiện Sứ điệp nầy:

- Sám hối và cải thiện đời sống;
- Siêng năng lần hạt Mân Côi và hy sinh hãm mình đền tội;
- Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

 










Hồng Bính
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...