GX. Kim Phát : Đại lễ Giáng Sinh


THÁNH LỄ VỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.
 

Giáo Họ Hra Êa Hning:

Tại nhà thờ tạm giáo họ Hra Êa Hning, cha quản xứ Kim Phát GB Phạm Thế Truyền đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh năm 2017 lúc 17g30.  Hơn 1.000 người hiện diện tham dự thánh lễ  bằng tiếng nói bản địa Êđê.

Phía mặt trước nhà thờ tạm được trang trí bức tranh hang đá và cây thông Noel, bà con sắc tộc làm hang đá và trang trí đơn sơ bên trong nhà thờ.
Trong thời tiết se lạnh, trước giờ lễ, các cháu thiếu nhi vui mừng múa hát những bài thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh.

Giáo xứ Kim Phát:

“HÃY ĐỂ CHÚA ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH BẠN”
(Con Thiên Chúa đến ở giữa dân người)

Vào lúc 19g00 ngày 24.12.2017, trong khí trời se lạnh của mùa đông tây nguyên, cộng đoàn giáo xứ đã tập trung đông đủ trước linh đài Đức Mẹ, bên cạnh là hang đá và cây Noel được trang trí công phu, đẹp mắt. Đúng 19g30 cha Giuse Nguyễn Văn Thiện suy niệm canh thức.

Nội dung suy niệm gồm có:
1. Gia đình được Chúa chúc phúc.
2. Gia đình là nơi ta được yêu thương.
3. Gia đình sống tình liên đới.
4. Gia đình sám hối trông chờ Chúa đến.
5. Thiên Chúa giáng sinh nơi một gia đình.
6. Gia đình Kitô hữu trẻ hôm nay.

Các bài suy niệm được kết hợp hài hòa với những bài thánh ca đan xen phù hợp theo từng tiểu đề, tất cả đã tạo nên giờ suy niệm thật ý nghĩa và sốt sắng.

Giờ suy niệm diễn ra trong 30 phút, sau đó cộng đoàn hướng về cửa chính nhà thờ nghinh đón tượng Chúa Hài Đồng được Ban Lễ sinh, Ban Thường vụ HĐGX, Ban Thừa tác viên, thầy Phó tế và cha Chủ tế rước lên lễ đài trong tiếng kèn rộn ràng tươi vui.

Mở đầu thánh lễ, cha Phụ tá chúc mừng Giáng sinh đến quý cha, quý Ban Thường vụ HĐGX, quý cấp chính quyền, quý Tu sỹ và cộng đoàn một mùa Giáng sinh tràn đầy thánh đức - an lành và hạnh phúc.

Đặc biệt trong bài giảng lễ hôm nay, ngoài việc chia sẻ với cộng đoàn về mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, cha phụ tá còn mời gọi cộng đoàn hướng đến và cầu nguyện cho những đồng bào lương, giáo tại các tỉnh Nam Bộ đang sắp phải gánh chịu cơn bão Tembin (cơn bão số 16) đã không được hạnh phúc đón hưởng đêm Giáng sinh an bình.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g10 cộng đoàn ra về trong niềm vui Giáng sinh và niềm xác tín: Con Thiên Chúa đến ở giữa dân người.

Giáo họ Kim Thành

Vào 19g30 tối 24/12/2017, tại Núi Đá Đức Mẹ Fatima Kim Thành, cha quản xứ GB Phạm Thế Truyền, cha Vinh Sơn Lương Hồng Phong, OP, và hàng ngàn người, trong đó có nhiều người là lương dân hiện diện cùng tham dự thánh lễ Vọng Giáng Sinh Năm 2017.

Khuôn viên sân nhà thờ Kim Thành hang đá nổi bật bên cạnh nhà thờ, tháp chuông và núi đá Đức Mẹ. Tất cả được trang trí với muôn ngàn ánh điện lung linh, ánh sáng màu sắc rực rỡ, tạo nên quang cảnh ban đêm thật đẹp mắt.

Ông Gioakim Phạm Thái Hưng, chủ tịch HĐGH phát biểu khai mạc:  “...Trong giây phút linh thiêng này xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ và quý vị một mùa Giáng Sinh an lành thánh đức. Xin cám ơn và kính chúc quý vị chính quyền các cấp sức khỏe, hạnh phúc.”

Diễn nguyện canh thức Giáng Sinh tường thuật lại từ khi Thiên Chúa tạo dựng, con người sa ngã phạm tội, sự kiện sứ thần truyền tin mà Đức Maria đã “Xin Vâng”, và Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, đã tạo được nhiều cảm xúc cho cộng đoàn. Diễn nguyện do nữ tu Anna Maria Trần Thị Thu Thủy hướng dẫn các anh chị và thiếu nhi trong giáo họ thực hiện. 

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh lần đầu tiên được cử hành tại Núi Đá Đức Mẹ, cha quản xứ Kim Phát chủ tế thánh lễ đồng tế.                                                                  Cuối lễ cha xứ kính chúc cộng đoàn vui hưởng một mùa Giáng sinh an bình thánh thiện, sức khỏe, bình an và gia đình hạnh phúc.

Trước đó, lúc 19g20 tối 23. 12. 2017, giáo xứ Kim Phát tổ chức đêm hoan ca chào mừng Chúa Giáng sinh thật sinh động. 

Mời xem hình đêm hoan ca

Hoàng Kha – Xuân Huy

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...