GIÁO XỨ PHÚ LONG


GIÁO XỨ PHÚ LONG

Thành lập ngày: 24.6.1964
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ: Phường Tân Lập, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 1246
Số Gia đình: 275


Giáo họ LỘ ĐỨC
Thành lập ngày: 11.02.1967
Bổn mạng: Đức Mẹ Lộ Đức
Địa chỉ: Phường Tân Hòa, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 997

Số Gia đình: 212
 
(cập nhật ngày 31.12.2019)

* Thuyên chuyển Linh mục:                   

- Cha Phêrô Đỗ Đình Dục (Quản xứ Êa Tul - Giáo hạt Buôn Hô) làm Quản xứ Phú Long, Giáo hạt Chính Toà.   

(theo Thông Tin tháng 7-2020 của VP. TGM) 
 
GIÁO XỨ PHÚ LONG
Năm thành lập: 24.06.1964
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Chúa Trời
I. Phần I: ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO XỨ
1. Giáo xứ Phú Long – Giáo Hạt Chính Tòa
- Bổn Mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Kính ngày 1 tháng 1
- Địa Chỉ: 291 Nguyễn Văn Cừ, khối 6, Phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột
2. Ngày thành lập giáo xứ:
Ngày 24 tháng 6 năm 1964
Với nhà thờ đầu tiên làm bằng gỗ, lợp tôn.
Số giáo ban đầu là 17 gia đình đều là người kinh.
3. Linh mục sáng lập giáo xứ: Giuse Nguyễn Tiến Sự
4. Linh mục tiên khởi giáo xứ: Giuse Nguyễn Tiến Sự.
5. Giáo xứ hiện nay:
- Giáo xứ được xây dựng năm 1974: do cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu
- Các giai đoạn trùng tu:
+ Năm 2007 Cha Giuse Trịnh Văn Hân làm mới lại mặt tiền, gian cung thánh và xây mới tháp chuông.
+ Năm 2014 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm nới thêm 2 cánh gà + làm tượng đài Đức Mẹ.
- Số giáo dân: 2086 nhân danh. Sắc tộc: không.
- Linh mục đương nhiệm: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm.
- Số Người đi tu:    + Linh mục: 3
                              + Đại chủng sinh: 1
                              + Tu sĩ nam: 1
                              + Tu sĩ nữ: 14
6. Giáo họ biệt lập: Giáo họ Lộ Đức

II. Phần II: LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO XỨ
Giai đoạn 1: (1961 – 1963): Những tháng năm dò dẫm:
Vị trí địa lý:
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. Khi quốc sách dinh điền di dân lập ấp dân sinh được ban hành dưới chế độ cũ. Người dân khắp nơi đổ về Ban Mê Thuột ngày càng đông, người thì từ Bắc vào Nam, người thì Nam ra Bắc và kể cả miền Trung, Nam cũng lên Tây Nguyên để lập nghiệp sinh sống, trong đó có cả quân nhân.
Chính nơi đây là mốc son đầu tiên các gia đình công giáo đến đây định cư trên vùng đất hoang sơ này, họ ở dọc theo hai bên đường quốc lộ.
Nguyên do trước đây là đất của đồn điền CHPI do người Pháp quản lý. Cách một cây số về hướng tây là nhà thờ CHPI do cha Romeuf quản nhiệm, thời đó còn trực thuộc Giáo phận Kon Tum, nay đổi tên là Giáo xứ Dũng Lạc. Vì đất này là vùng đầm sình, cây lau sậy, mọc um tùm, không trồng được cây lâu năm như cà phê, cao su... nên bỏ hoang.
Đất nhà thờ:
Trong số các gia đình công giáo nói trên chỉ có ông bà Đaminh Trần Văn Bài là người có công vận động bà con xin đất để làm nhà thờ tạm.
Kể từ nay, vào dịp các ngày Chúa nhật và Lễ Trọng, Cha Romeuf thường đến đây dâng lễ. Thời gian trôi qua theo năm tháng số giáo dân mỗi lúc càng tăng lên do chiến tranh loạn lạc chạy về từ: Kim Châu, Kim Phát, Kim Thành, Quảng Nhiêu, Quảng Trạch, Quảng Ngãi, Bình Định, Suối Đốc Học,…
Giáo dân ngày càng đông, nhu cầu sống đạo mỗi ngày nâng cao, vì thế họ hợp ý làm đơn xin lập Giáo họ nhờ sự giúp đỡ của Cha chính Ngoạn, ngài đã ký đơn và chuyển về cho Đức Cha Giáo phận Kon Tum.
Được sự đồng ý của Đức Cha Giáo phận Kon Tum (Paul Léon Seitz) Giáo dân thường gọi Ngài là Đức Cha Kim, Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự được bổ nhiệm về làm vị Quản xứ vào ngày 24/06/1964
Giai đoạn 2: (1964 – 1968)
Ngày 24/06/1964 thành lập Giáo Xứ
Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự về nhận xứ ngày 24/06/1964
* Đặt tên cho Giáo xứ
Ngài đặt tên cho Giáo xứ dựa vào hai chữ của địa danh xã Cư Kplong thuộc Thành phố Ban Mê Thuột bây giờ. Cư: (Nghĩa là núi); + Kplong: (Tiếng địa phương) ð Phú Long.
Từ đó tên Giáo xứ là Giáo xứ Phú Long được khai sinh. Và nhận Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng. Mừng kính vào ngày 01/01 hằng năm.
Địa chỉ hiện nay: số 291 đường Nguyễn Văn Cừ, quốc lộ 26, thuộc phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
* Địa giới Giáo xứ Phú Long:
Giáo xứ Phú Long khi thành lập đã có 3 Giáo họ: Giáo họ Lộ Đức (nay vẫn là Giáo họ Lộ Đức)
Giáo họ Công Binh (nay không còn)
Giáo họ Hòa Bình (nay là Giáo xứ)
Giáo dân ngày càng đông, các nhân sự đã có, Cha quản xứ cùng với giáo dân dựng lại nhà thờ mới lớn hơn, mái tôn, vách ván, nền ximăng với diện tích 432 m2. Chiều ngang 12 m, dài 36 m.
Cha còn sắm cho Giáo xứ một quả chuông, xây dựng trường học: nhu cầu học hành của con em cũng là cần thiết cho việc giáo dục nên Cha đã đi xin ban phát triển nông thôn vật liệu, tôn, xi măng, gỗ… để dựng lên ngôi trường học (gọi là trường Ấp Tân Sinh) nhân tiện Cha nhờ các anh em binh sĩ và ông Nhàn (ngoại giáo) đóng bàn ghế học sinh và ghế nhà thờ. Việc dạy và học thì có thầy giáo Phúc là người đầu tiên tổ chức dạy cho các em từ 8 tuổi đến 12 tuổi, sau này càng ngày có nhiều con em xin vào học nữa.
Năm 1968 Cha Sự chuyển về Giáo họ Hòa Bình và Ngài thành lập Giáo xứ Hòa Bình
Về mặt tinh thần:
Từ khi có nhà thờ có Cha, ngày nào cũng có lễ ban sáng vào lúc 4 giờ 00, chiều đến giáo dân đến đọc kinh. Các ngày Chúa Nhật có 2 lễ: sáng và chiều.
Lập các đoàn thể:
- Huynh Đoàn Đaminh
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Legio
- Ca đoàn
- Đội dâng hoa
Sống và làm việc giữa cộng đoàn dân Chúa được 4 năm ngài được bài sai chuyển xứ ngày 18/07/1968
Giai đoạn 3: (1968-1973)
Vào ngày 20/07/1968 Cha Antôn Phạm Quang Tạo được bài sai chuyển đến xứ Phú Long nhận nhiệm sở mới.
- Về cơ sở vật chất:
- Xây 1 trường tiểu học (gọi tư thục Lễ Văn).
- Xây nhà xứ, phòng khách, nhà cơm…
- Mở trường dạy các em từ lớp 1 đến lớp 5 do Cha làm hiệu trưởng.
- Xây dựng tường hoa, tường rào trước mặt tiền nhà thờ.
- Tổ chức các đoàn thể:
Duy trì và phát triển các đoàn thể như: Thanh Sinh Công, Hội Con Đức Mẹ, Đoàn Thiếu Nhi… Các đoàn thể vững mạnh và sinh hoạt là nhờ sự giúp đỡ của các Thầy về giúp xứ.
Gần giữa năm 1973, Cha cố Antôn dự kiến xây nhà thờ mới, ngài đã nhờ người lập bản vẽ ngôi thánh đường Giáo xứ Phú Long và lên phương án chuẩn bị xây dựng.
Vừa khi hoàn tất hồ sơ xây dựng thì Ngài được lệnh chuyển xứ vào ngày 12/05/1973.

Giai đoạn 4: (1973-1975):
Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu nhận xứ Phú Long vào ngày 16/05/1973. Vừa nhận xứ ngài phải thực hiện một công việc hết sức lớn lao: Xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ Phú Long do Cha cố Antôn để lại. Hơn thế nữa đó là sự mong mỏi và ước ao của gần một ngàn giáo dân trong xứ đã nỗ lực quyết tâm cùng với Cha quản xứ và Ban Thường Vụ. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn và phức tạp nhất thì Chúa lại ban cho có những vị ân nhân, thân nhân xa gần cùng chung sức với giáo dân xây dựng lại ngôi nhà thờ mới.
Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai đã dâng lễ và đặt viên đá đầu tiên vào đầu năm 1974. Sau bao nỗ lực và cố gắng miệt mài; ngày 29/12/1974 Đức Giám mục Giáo phận cắt băng khánh thành ngôi thánh đường Giáo xứ Phú Long.
Trong suốt thời gian 2 năm 1 tháng, Ngài luôn chuyên chăm lo xây dựng giáo xứ, lại vừa chu toàn bổn phận của vị chủ chăn với cả tấm lòng tận tụy chăm sóc đoàn chiên. Thế nhưng chẳng bao lâu, rồi cũng tới ngày ngài chuyển xứ! Ngài chuyển xứ ngày 16/06/1975.
Giai đoạn 5: (1975 – 1994):
Ngày 23/06/1975 Cha Antôn Đỗ Văn Tài được nhận bài sai về Giáo xứ Phú Long.
Về mặt tinh thần: Ngài luôn chu toàn bổn phận của một vị chủ chăn. Thánh lễ được thường xuyên duy trì vào các buổi sáng, chiều dâng lễ tại Giáo họ nữa. Các ngày Chúa Nhật có 2 lễ: Sáng và chiều
Tuy khó khăn trong công tác mục vụ vì sức khỏe cũng như hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhưng Ngài vẫn cố gắng củng cố lại 2 đoàn thể là Đoàn Thanh Niên và Đoàn Thiếu Nhi, tổ chức dạy giáo lý cho các em, Cha đào tạo một số anh chị Giáo Lý Viên để dạy các em, tổ chức sinh hoạt đoàn thể.
Ngài thành lập thêm 2 ca đoàn, một ca đoàn lớn phụ trách các thánh lễ cho người lớn và các ngày lễ trọng, hai là ca đoàn nhỏ phụ trách hát lễ các chiều Chúa Nhật dành cho thiếu nhi. Những lúc đau ốm Ngài nhờ Thầy Bùi Công Chính giúp, đôi khi cũng nhờ đến Thầy Thành ở Giáo họ nữa.
Hội Đồng Giáo Xứ: Từ sau năm 1975 trở đi đến 1988, vì hoàn cảnh đặc biệt, các nhân sự Ban Thường Vụ được lưu nhiệm và bầu bổ sung vào làm việc cộng tác với cha quản xứ trong nhiều năm.
Cơ sở vật chất: Tu sửa và sắm sửa các thiết bị cho nhà thờ như: Máy phát điện, âm thanh, quạt… Tuy không được hiện đại nhưng cũng đủ để phục vụ cho các thánh lễ hằng ngày.
Sau gần 19 năm phục vụ Giáo xứ, đến ngày 04/07/1994, Ngài chuyển xứ.
Giai đoạn 6: (1994-1997):
Vào ngày 05/07/1994 Cha Phaolo Lê Thanh Thiên được bài sai về Giáo xứ Phú Long.
Về tinh thần sống đạo: Ngài chu toàn bổn phận của một người Cha luôn phục vụ hết mình vì đoàn chiên ngài luôn tôn trọng các tổ chức của cộng đoàn cũng được duy trì những công việc của các Cha tiền nhiệm để lại, mọi công tác sinh hoạt đoàn thể cũng được tiến triển bình thường.
Về cơ sở vật chất: Ngài vận động giáo dân đóng trần nhà thờ.
Ngài sống với Giáo xứ được 3 năm.Vào ngày 03/05/1997 ngài chuyển xứ.
Giai đoạn 7: (1997-1999):
Cha Đaminh Vũ Đức Hậu. Về nhận trách nhiệm Quản xứ Ngày 04/05/1997
Về mặt tinh thần:
Thành lập lại đoàn thể đi vào nề nếp:       
- Hội Gia Trưởng Giáo Xứ
- Hội Hiền Mẫu Giáo Xứ
Sinh hoạt các ngày đầu tháng, giảng huấn và thảo luận các đề tài của hội. Thường xuyên khích lệ các đoàn thể khác như thiếu nhi, ca đoàn…
Cơ sở vật chất: Tu sửa và chỉnh trang một số công trình như:
- Nhà xứ, nhà thờ thay toàn bộ cửa sổ, cửa lớn bằng chất liệu sắt.
- Lợp lại tôn nóc nhà thờ.
- Thương lượng và xin đất nhà ông bà Khuyến được rộng đất nhà thờ ra.
- Ngài lấy lại dãy trường học mà trước đây nhà nước mượn sau 1975.
- Đóng bàn học sinh cho các em học giáo lý.
Vào ngày 03/09/1999 Ngài chuyển xứ, thời gian 2 năm 4 tháng
Giai đoạn 8 (1999-2007):
Cha Giuse Trịnh Văn Hân về nhận xứ:
Về đời sống đạo của giáo dân:
Từ khi cha về nhận Giáo xứ đời sống tinh thần được nâng cao từ các thánh lễ cho đến sinh hoạt đoàn thể cũng được cải thiện theo nhu cầu và lợi ích của giáo dân. Nhất là đoàn thiếu nhi được Cha quan tâm dạy dỗ các anh chị Giáo Lý Viên được đào tạo để về hướng dẫn và dạy cho các em. Bên cạnh đó được sự cộng tác của quý Nữ tu dòng Đaminh Giáo họ nên các lớp giáo lý từ mầm non đến lớp vào đời được học vào các ngày Chúa Nhật trước Thánh lễ.
Ngoài ra các đoàn thể khác cũng được Cha quan tâm và giúp đỡ
Cơ sở vật chất:
- Tu sửa và chỉnh trang gian cung thánh
- Đóng lại ghế ngồi giáo dân (sử dụng ghế cũ để làm lại ghế mới)
- Xây dựng tháp chuông (khởi công tháng 4, xong vào ngày 15/08/2007 khánh thành)
- Sửa chữa và nâng cấp nhà xứ khang trang sạch đẹp và những công trình khác
Vào ngày 14/12/2007, Cha chuyển xứ vừa được 8 năm 3 tháng.
Giai đoạn 9 (2007 – 2011):
Cha Micae Trần Thế Hải nhận xứ ngày 15/12/2007
Ngoài những công việc mục vụ hằng ngày, thường xuyên duy trì các Thánh lễ tại Giáo xứ cũng như Giáo họ, tổ chức lớp dạy giáo lý hôn nhân hằng tuần vào ngày thứ 6. Các đoàn thể vẫn duy trì cách sinh hoạt riêng của mình.
Cơ sở vật chất:
- Tùy vào hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết của giáo dân, Ngài cũng kêu gọi và thực hiện được một số công trình chính đáng như: Sửa sang các phòng học giáo lý.
- Lát nền gạch men nhà thờ, xây nhà chung cho cộng đoàn, đóng nệm quỳ cho giáo dân …
- Ngoài ra ngài con lập hội quỹ khuyến học giáo xứ.
Thời gian được 4 năm ngài chuyển xứ 14/12/2011.
Từ Năm 2011 đến nay
Ngày 15/12/2011, Giáo xứ Phú Long hân hạnh đón mừng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm về đảm nhận chức vụ Quản xứ. Một người Cha tuy đã qua thời son trẻ, nhưng vẫn luôn biểu tỏ một tinh thần phục vụ hăng say, Ngài có những thế mạnh trong nhiều lĩnh vực: Như giảng thuyết, cảm hóa kể cả lĩnh vực chuyên môn như xây dựng, mỹ thuật, v.v… Chính vì thế, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ cũng như Giáo họ luôn tín phục vào đường hướng mục vụ của Ngài.
Về mặt tinh thần:
- Xây dựng tình đoàn kết trong cộng đoàn dân Chúa từ hội đồng Giáo xứ đến các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn phụng vụ; thiết lập lại tình hiệp nhât giữa cộng đoàn Giáo xứ với Giáo họ.
- Củng cố và duy trì các đoàn thể vững mạnh, thành lập lại các ca đoàn và nâng cao chất lượng về thánh nhạc và thánh ca, để trong mỗi ngày lễ có các ca đoàn phụ trách hát lễ theo ngày đã được phân nhiệm. Một ca đoàn tổng hợp cũng được thành lập thêm để phục vụ trong các ngày đại lễ như: Giáng sinh, phục sinh và các dịp lễ trọng khác rất hiệu quả.
- Mỗi tháng một lần, Ngài tổ chức Thánh lễ đầu tháng riêng cho các Đoàn thể: Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Thanh Niên và Thiếu Nhi, …đặc biệt sau mỗi Thánh lễ, Ngài đều dành thì giờ gặp gỡ và giáo huấn cho mỗi giới.
- Ngài đặt trọng tâm vào việc giáo dục giới trẻ nói chung; cách riêng các Giáo Lý Viên được hướng dẫn và bồi dưỡng hằng tuần nâng cao chuyên môn về sư phạm giáo lý cũng như các kỹ năng sinh hoat cho giới trẻ.
- Đoàn Thanh niên đã đươc thành lập và sinh hoạt đều đặn ngay những tháng ngày đầu nhậm chức
Về mặt cơ sở vật chất:
- Thể theo nguyện vọng tha thiết của Giáo xứ, một Đài Đức Mẹ đã được Ngài thiết kế và cộng đoàn chung tay xây dựng. Công trình được hoàn thành vào dịp Lễ thêm sức con em Giáo xứ và được Đức Cha Giáo phận cắt băng khánh thành.
- Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu phụng vụ, gian cung thánh cũng đã được nâng cấp, đồng thời làm mới hai cánh gà – Về các tiện nghi cho nhà thờ, Ngài mua sắm thêm màn hình và dàn âm thanh mới… nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho việc phụng tự và đặc biệt cho Thánh lễ mỗi ngày được thêm phần hấp dẫn, sốt sắng hơn.
- Để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt hằng tuần, các lớp học và nhà xứ cũng đã được chỉnh trang sạch đẹp và thoáng mát hơn.
- Khuôn viên nhà thờ đang thiếu bóng mát, nay được sắp xếp nhiều cây xanh tạo thêm cảnh quang tươi mát làm đẹp ngôi Thánh đường, lôi cuốn bầy chiên hướng về nhà Chúa.

CÁC LINH MỤC

Cha GB Nguyễn Thành Tâm đã được Chúa gọi về lúc 19g00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...