THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,22-25)

06/3/2025
THỨ NĂM SAU LỄ TRO

t5 sau Lễ tro

Lc 9, 22-25


theo chúa: từ bỏ và hy sinh
Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,22-25)

Suy niệm: “Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”, câu thơ của Tào Tùng thời Đường (Trung Quốc) diễn tả tâm trạng ngậm ngùi của vị tướng chiến thắng khải hoàn trong vinh quang nhưng với cái giá phải trả là hằng vạn binh sĩ của ông đã phải phơi xương tại trận tiền. Quả thật, Chúa không hứa hẹn cho những kẻ theo Ngài một cuộc sống dễ dàng, được giàu sang phú quý nơi trần thế, mà trái lại phải chấp nhận hy sinh, gian khổ, và kể cả cái chết. Mặt khác, Ngài không phải là vị tướng ‘sát quân, thí tốt’ khi kêu gọi “ai muốn theo tôi, phải bỏ mình vác thập giá mình mà theo”. Nhưng, trước khi yêu cầu điều đó, Ngài báo trước chính Ngài “sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ, bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Chính Ngài đã đi trước chúng ta trên con đường khổ giá đó, và mời gọi chúng ta vác thập giá theo Ngài, cùng chết với Ngài và sẽ được cùng Ngài sống lại.

Bạn thân mến, đi theo Đức Ki-tô là đi vào con đường từ bỏ và hy sinh. Đó là “từ bỏ chính mình”, nghĩa là từ bỏ lòng tự mãn, ý riêng, từ bỏ những đam mê bất chính đối nghịch với Tin Mừng. Đồng thời, đó cũng là “vác thập giá mình hằng ngày”, là hy sinh, đón nhận những lao nhọc vất vả, bệnh tật… trong cuộc sống, với những thách đố của đức tin. Bạn có sẵn sàng từ bỏ và hy sinh để bước theo Ngài không?

Sống Lời Chúa: Thực hành hy sinh qua thái độ vui tươi nhẫn nhịn trước sự khó chịu, xúc phạm người khác gây ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ tính ích kỷ, để chúng ccon quảng đại đón nhận tha nhân dù họ vẫn còn những khuyết điểm khó thương.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Ca nhập lễ

Khi tôi kêu lên cùng Chúa, Chúa đã nghe tiếng, để cứu tôi khỏi tay những kẻ xông tới gần tôi. Hãy tin tưởng vào Chúa, và chính Người sẽ nuôi dưỡng ngươi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết việc phải làm và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ; để mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 30, 15-20

“Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Ðáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa

Xướng: Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.

Xướng: Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt.

Xướng: Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

PHÚC ÂM: Lc 9, 22-25

“Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ Chúa. Ước chi của lễ này giúp chúng con được ơn tha tội và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người tôi.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Thánh Thể là hồng ân từ trời ban xuống. Xin cho hồng ân này hằng đem lại ơn tha thứ và cứu độ cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU KITÔ
Lm. Gioan Trần Văn Viện

Trong bài phúc âm hôm nay, sau khi mặc khải cho các tông đồ về một Đấng Messia phải chịu đau khổ nhưng ngày thứ ba sẽ phục sinh, Chúa Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.

Đây là lời mời gọi dành cho tất cả những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa và mỗi người được tự do để chọn lựa. Tuy nhiên, Chúa cũng đặt ra điều kiện cho họ: phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày và đi theo Người. Bất kỳ ai “muốn” theo Chúa cần “phải” thực hiện những việc trên và không còn con đường nào khác.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mỗi chúng ta bước đi theo Chúa dựa trên những hướng dẫn mà Người đã vạch ra.

Đầu tiên, “từ bỏ chính mình” nghĩa là biết chấp nhận “bỏ lại” những dự định, những gì chúng ta đang có và thậm chí ngay cả chính bản thân của chúng ta. Là con người, chúng ta thường nghĩ đến chính mình và mong muốn sở hữu nhiều thứ hơn cho mình, nhưng giờ đây Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ và tập sống với một thái độ biết cho đi và đón nhận. Cho những gì chúng ta có và mở tâm hồn để đón nhận Chúa cùng với ân sủng của Người. Lúc đó, chúng ta đang mặc lấy tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Hơn nữa để đi theo Chúa, chúng ta cũng cần “vác thập giá mình”.  “Vác thập giá” không chỉ hiểu là chấp nhận những đau khổ hay lo lắng, buồn phiền… trong cuộc sống hằng ngày. “Vác thập giá” không phải vì Thiên Chúa ưa thích loại khổ hình này. Người tín hữu không tìm kiếm đau khổ mà là tình yêu. Không thể nói đến thập giá mà không đề cập đến tình thương của Chúa dành cho con người. Thập giá đã trở thành một dấu chỉ của tình yêu và sự trao ban tất cả. Giờ đây, “vác thập giá” theo Đức Kitô chính là mong ước được kết hợp với Chúa và noi gương tình yêu của Người trong cuộc khổ nạn.

Ai cũng có “thập giá” của riêng mình. Chúng ta hãy vác nó lên vai và bước đi theo sau Đức Giêsu. Nếu chúng ta biết “từ bỏ mình” và để cho Chúa “sống” nơi mình, chắc chắn “vác thập giá” không còn là gánh nặng nhưng mang lại niềm vui cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh và đang ngự trên Trời sẽ ban phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng và hy sinh của chúng ta – những người môn đệ của Người.

MẤT MẠNG VÌ NƯỚC TRỜI
(THỨ NĂM SAU LỄ TRO)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Sau Lễ Tro hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng ta được biết việc phải làm, và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ, để mọi công việc của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa.

Từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa, nên, phải tin tưởng, và kiên trì chịu đựng, ngày Chúa cứu độ đã gần kề, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Dân Ítraen bị người Aicập ngược đãi. Trước khi đến giờ Thiên Chúa thực hiện lời Người đã hứa, ta có thể thấy, Thiên Chúa phù trì che chở con cái của Người, là các tổ phụ dân Ítraen, qua việc người Ítraen sinh sôi nảy nở và làm ăn phát đạt nơi xứ người. Nếu thế gian chống lại và thậm chí bách hại các tôi tớ của Thiên Chúa, thì đó không phải là chuyện mới, nhưng, ơn cứu độ đã gần kề. Thiên Chúa phán với ông Ápraham: Ngươi phải biết rằng: dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi người ta, và người ta sẽ hành hạ chúng bốn trăm năm, nhưng, Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi. Ta là Đức Chúa, Đấng cứu độ ngươi, Đấng chuộc ngươi về.

Từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa, nên, phải quy về Chúa khi thực hành các việc: cầu nguyện, ăn chay, bác ái, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả nói: Thanh tẩy tâm hồn bằng cách ăn chaylàm việc thiện… Mùa Chay Thánh mở cửa thiên đàng cho chúng ta, ta hãy chuyên tâm cầu nguyện, để được tham dự vào vinh quang của Chúa Phục Sinh. Trong mọi sự, chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

Từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa, nên, phải lựa chọn bước theo đường lối thánh chỉ của Chúa, để được hạnh phúc, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nói: Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1, vịnh gia kêu xin: Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Nước Trời đã đến gần, ơn cứu độ đã gần kề, chúng ta phải sám hối, mau kíp trở về, bằng mọi giá, kể cả mất mạng, cũng phải đạt Nước Trời, mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Nay lại tới những ngày đặc biệt, những ngày cử hành các mầu nhiệm tái tạo con người, những ngày đưa tới Đại Lễ Vượt Qua, chúng ta được mời gọi: đem hết lòng sốt sắng,thanh tẩy tâm hồn, để chuẩn bị mừng lễ. Hiệu lực của Phép Rửa Tái Sinh làm cho chúng ta trở nên những con người mới, nhưng, chúng ta phải nỗ lực chuẩn bị cho ngày cứu độ gần kề, bằng các việc làm cụ thể: cầu nguyện, ăn chay, và bác ái. Đối với các Kitô hữu chân chính, lòng nhân ái có một phạm vi thực hành  hết sức rộng rãi, và rất đa dạng, khiến người sung túc giàu sang, cũng như kẻ nghèo nàn nhỏ bé, đều có thể góp phần vào việc làm phúc bố thí. Khả năng làm phúc, thì kẻ ít người nhiều, nhưng, tâm tình yêu mến thì ai cũng như ai. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và tha nhân: Không bao giờ có chi cản trở được lòng yêu mến ấy, khiến chúng ta không được tự do vận dụng ý chí, để làm việc thiện. Ước gì Chúa soi lòng mở trí cho chúng ta được biết việc phải làm, và khi làm, xin Chúa thương giúp đỡ, để mọi công việc của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều do ân sủng Chúa. Ước gì được như thế!

YÊU VÀ ÔM LẤY
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo!”.

“Thập giá của Chúa Kitô tựa hồ một gánh nặng không thể thiếu như đôi cánh của một con chim, như cánh buồm của một con tàu. Ngài yêu và ôm lấy nó!” - Samuel Rutherford.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay tiết lộ ‘cánh buồm’ của con tàu Giêsu cũng như ‘đôi cánh’ của Ngài, gánh mà Ngài đã ‘yêu và ôm lấy’ để hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha. Ngài muốn chúng ta - những kẻ theo Ngài - hãy làm như Ngài, “vác thập giá mình hằng ngày!”.

Thập giá và đau khổ có mặt ở mọi ngã rẽ cuộc đời, ai cũng muốn chạy trốn nó. Chúa Giêsu thì không! Dẫu thấy trước những khước từ, khổ đau và cái chết, Ngài không trốn chạy; trái lại, ‘yêu và ôm lấy’ nó như một cách thức biểu lộ tình yêu sâu sắc nhất. Với chúng ta, nhiều lần chúng ta ngắc ngoải, héo hon vì ‘cuộc chiến theo Chúa’ đòi hỏi chiến đấu liên lỉ, dai dẳng… và không ít lần chúng ta bải hoải. Con đường dẫn đến hoàn thiện hẳn có nhiều phần thưởng được hứa, nhưng nó cũng xói mòn, đục khoét. Thế nhưng, tuyệt vọng sẽ là điều xa lạ khi biết rằng, Chúa Kitô luôn đứng về phía chúng ta; nỗ lực giao chiến dằng dai của chúng ta có thể khiến Ngài vui lòng hơn là một chiến thắng dễ dàng. “Cuộc sống của người theo Chúa Kitô là một ‘nhiệm vụ quân sự’: chiến đấu chống lại tà thần, chống lại cái ác!” - Phanxicô.

Bài đọc Đệ Nhị Luật hôm nay cũng nói đến chiến đấu, chọn lựa. Môsê cho dân tự do chọn Chúa hay chọn thần ngoại, “Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống!”. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!”.

“Vác thập giá trở thành việc tham gia với Chúa Kitô vào công cuộc cứu rỗi thế giới. Hãy bảo đảm rằng, thánh giá treo trên tường nhà, hoặc thánh giá nhỏ đeo quanh cổ, là dấu chỉ cho thấy chúng ta mong muốn hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc yêu thương phục vụ anh chị em mình. Đó là dấu thánh của tình yêu Thiên Chúa, dấu hy sinh của Chúa Kitô, và không được giản lược thành một vật mê tín hay một chiếc vòng cổ trang trí!” - Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo!”. “Không thể nghĩ đến một đời sống Kitô ngoài con đường thập giá. Hành trình của Kitô hữu là hành trình gắn liền thập giá, một hành trình mà Chúa Kitô đã thực hiện trước tiên. Đó là hành trình khiêm tốn, bỏ mình; và trỗi dậy! Không có thập giá, Kitô giáo không phải là Kitô giáo, và nếu thập giá không có Chúa Kitô thì đó càng không phải là Kitô giáo. Phong cách Kitô giáo là vác thập giá, ‘yêu và ôm lấy’ nó; quan trọng hơn, tiến về phía trước. Phong cách này sẽ cứu rỗi bạn và tôi, mang lại niềm vui và sản sinh hoa trái. Bởi lẽ, con đường từ bỏ chính mình mang lại sự sống, trái với con đường ích kỷ, bám víu cho bản thân… Con đường này - đường ban sự sống - còn mở ra cho những người khác nữa!” - Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con coi nhẹ ‘cánh buồm’ con tàu đời con - vốn nhiều lúc, quá nặng. Cho con kiên định ‘yêu và ôm lấy’ nó đến cùng. Kìa, bến bờ bình yên không còn xa!”, Amen.

PowerPoint-t5-sau Lễ Tro

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...