CHẾT THỬ


CHẾT THỬ

 

Có những lúc tôi nghĩ mình chết thử

Để xem mặt đất này sẽ ra sao

Tôi tưởng tượng mình chết sẽ thế nào

Xem cuộc đời ai có ai khóc thương tôi.

 

Xem cuộc đời năm tháng sẽ dần trôi

Có bao nhiêu người khác họ sẽ cười

Ở ngoài kia đầy hoa lá xinh tươi

Đến cuối mùa cũng úa tàn héo rũ.

 

Tôi vẫn nằm trong cỗ quan tài cũ

Thấy mọi người năm tháng cũng già nua

Không còn trẻ để ham thói ganh đua

Lưng cũng còng bước chân dồn gối mỏi.

 

Tôi nằm đó và tự mình đặt câu hỏi

Nếu còn sống liệu có nhiều niềm vui

Hay chỉ là lãnh nhận những ngậm ngùi

Của cuộc đời tạm bợ đầy giả dối.

 

Tôi tự hỏi, tôi có tự sám hối

Đời có dài ân phúc nặng tình thương

Hay chỉ là những nhạt nhẽo tầm thường

Và thậm chí có ngày tội chồng chất.

 

Tôi thử nghĩ, mỉm cười dưới lòng đất

Hay khóc ròng trên cuộc sống dương gian

Nào có ai nghe tiếng mình thở than

Hay chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối.

 

Tôi chợt bước tới những ngôi mộ cuối

Nhận ra mình hơi thở vẫn còn đây

Nguyện Chúa thương, ơn cứu độ tràn đầy

Mà cứu vớt bao linh hồn lìa thế.

 

Suối Ngàn (16/06/2022)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...