MẸ ƠI CHO CON TUỔI THƠ


MẸ ƠI CHO CON TUỔI THƠ

 

Mẹ ơi! Mẹ có biết không

Cánh đồng quê hương xanh biếc

Có nghe sáo diều tha thiết

Mùa thu cho lúa đơm đòng

 

Mái chèo khuya nước trên sông

Cho buồm xa khơi căng gió

Cho con sống với tuổi thơ

Tiếng tiêu vi vút trên đồng.

 

Mẹ ơi có về thăm ông

Thăm vườn cam đang mùa chín

Hương thơm dưới gốc nhãn lồng

Nghe đàn chim đang ríu rít.

 

Bạn bè gọi nhau tíu tít

Chơi khăng, bắt dế, thả diều

Lắng nghe câu chuyện cổ tích

Bà đang móm mém nhai trầu.

 

Trái đào để chỏm trên đầu

Cùng nhau chơi trò pháo đất

Cờ lau chia bè đánh trận

Hai phe ẩn nấp mố cầu.

 

Mẹ ơi! Đừng gửi con lâu

Trường xa con thèm hơi ấm

Nhớ vai áo đã bạc màu

Nhớ đồng quê hương yêu dấu.

 

Con thèm món canh mẹ nấu

Mồng tơi xanh ngắt trong vườn

Đêm đông tháng ngày thơ ấu

Giấc mơ đứt quãng trên đường.

 

Đừng bắt con giỏi nhất trường

Thần đồng nổi danh mẹ nhé!

Cho con một thời thơ bé

Niềm vui cuộc sống bình thường.

 

Cho con trở về quê hương

Mái trường yêu thương thân thuộc

Hàng me bây giờ gầy guộc

Nhớ nhau ủ rũ bên đường.

 

Thèm mùi lúa chín đưa hương

Thương sao cánh cò chấp chới

Trời mưa bên bờ vẫn đợi

Bóng quen thấp thoáng trên đường.

 

Tuổi thơ con ở trong mơ

Cánh đồng xanh nay đâu mất

Bốn bên bức tường quây quất

Tuổi thơ con mất từng giờ.

 

Suối Ngàn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...