MỪNG SINH NHẬT MẸ


MỪNG SINH NHẬT MẸ



Giở Thánh Kinh con trở về nguồn cội

Cố hình dung khung cảnh thuở ngàn xưa

Khi ông bà lầm lỡ ăn trái cấm

Chúa nổi lôi đình quyết định đuổi xua.

 

Nhưng lòng Cha vẫn dạt dào tình nghĩa

Chẳng can tâm xô đuổi mãi chia lìa

Đã hứa ban nguồn hồng ân cứu độ

Đấng cứu đời thoát qua ngàn bể khổ.

 

Từ giờ phút đó Mẹ được tiền định

Người Nữ ngời ánh sáng giữa huyền minh

Đấng cưu mang con một, vị cứu tinh

Giải kiếp người khỏi trầm luân tội lỗi.

 

Những thiếu nữ Sion hằng mong đợi

Điều diễm phúc sẽ xảy đến trong đời

Niềm hoan lạc hòa tan giữa Ngôi Lời

Ôi vinh dự niềm vinh quang Thánh Mẫu.

 

Mẹ đã đến giữa mùa Thu hồng phúc

Cõi nhân gian ngơ ngác giữa vô cùng

Ơn cao trọng Chúa ban tràn diễm tuyệt

Bởi vì sao Tôi được Chúa đoái thương.

 

Mẹ đã đến giữa mùa Thu hơi sương

Cảnh đất trời trong nỗi nhớ vương vương

Ôi huyền sử còn ghi trong Sáng Thế

Mở nguồn ơn cứu độ đến loài người.

 

Sinh nhật Mẹ giữa mùa Thu se lạnh

Áng mây trời vương vấn một màu xanh

Xuống đời con nghìn lần ơn diễm phúc

Ca khen Mẹ trong hạnh ngộ muôn trùng.

 

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...