NGÀY ĐẦU NĂM MỚI




NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

 
Buổi sớm mai khi mặt trời chưa tỏ
Con viết vần thơ ngày đầu năm mới
Bao yêu thương trải lòng mong đợi
Nghĩa thuận hòa sóng cả chơi vơi.
 
Khi nhân gian tràn ngập ánh mặt trời
Màn sương sớm đang chầm chậm rơi rơi
Nghĩa là lúc năng lượng đời phủ sóng
Ánh mặt trời ơi, trên cả tuyệt vời!.
 
Con cảm nhận một tình yêu tuyệt hảo
Tỏa xuống trần gian sức sống dồi dào
Ban năng lượng cho đời thêm nghĩa khí
Bóng từ nhân diệu ảo của ngàn sao.
 
Một năm mới cho đời thêm rạng rỡ
Cho nhân gian dậy cả những niềm mơ
Cho loài người buông chùng lòng yếm thế
Khởi sắc lên trong thao thức đợi chờ.
 
Ta đang nghe rạo rực những vần thơ
Thơ ca tụng bao công ơn kỳ vỹ
Thơ đẩy xa lòng người sao ích kỷ
Thơ an hòa xây dựng mối lương duyên.
 
Ngày đầu năm mới con xin dâng lên
Nỗi mê say cảm xúc đến mỗi ngày
Cho tư tưởng con thuần trong thánh thiện
Để vần thơ dào dạt nghĩa lành ngay.
 
Hoàng Công Nga
 
 

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...