NGƯỜI ĐÀN BÀ TRUNG TRINH


NGƯỜI ĐÀN BÀ TRUNG TRINH
Cảm hứng qua thi phẩm “Chuyện người đàn bà & Người đàn ông” của Vũ Thủy.


 

Cuộc đời nàng chìm trong đau khổ
Nỗi sầu buồn than thở cùng ai
Trải qua những tháng ngày dài
Làm người chẳng đáng, oan sai lụy sầu.

 

Giữa tình trường đời người dâu bể
Phận má hồng kể lắm chông chênh
Niềm vui hạnh phúc chênh vênh
Mang thân số phận lênh đênh tủi buồn.

 

Chồng đi hoang lạc đường sai lối
Chìm ngập trong tửu sắc triền miên
Con thơ cùng với vợ hiền
Quanh năm chịu đựng luân phiên đọa đày.

 

Nàng vẫn cứ kiên trì cầu nguyện
Tấm lòng son giữ vững tình yêu
Những mong gió cuốn đổi chiều
Một mai đổi hướng lại điều trông mong.

 

Bỗng một hôm chồng nàng trở lại
Thoảng trông qua vất vưởng tàn phai
Suy tư kìm nén thở dài
Như là chợt hiểu điều sai đã tường.

 

Nàng vui vẻ dang tay chào đón
Gọi con yêu ra đón chào cha
Tâm tình chia sẻ thiết tha
Hợp hoan ý nghĩa một nhà cùng vui.

 

Lòng trung trinh giữ lời đoan hứa
Nghĩa vợ chồng trọn vẹn phu thê
Mặc cho người có cười chê
Giữ câu tâm nguyện vỗ về thủy chung.

Hoàng Công Nga

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...