NHỚ VỀ GIANG SƠN


NHỚ VỀ GIANG SƠN

 

Người ơi có nhớ chốn này?

Trải qua năm tháng những ngày bão giông

Một niềm tín thác cậy trông

Giang Sơn có Mẹ nắng hồng lại lên.

 

Nhớ người xưa đã đặt tên

Khai sinh miền đất, nhân hiền địa linh

Thần thiêng sông núi đẹp xinh

Giữa trời cảnh sắc lung linh Mẹ hiền.

 

Hẹn khi thu đến mọi miền

Óng vàng sợi nắng đoàn chiên lại về

Đồng xanh bên suối Ban Mê (*)

Hồng ân gieo xuống tràn trề ơn thiêng.

 

(*) Ban Mê Thuột.

 

Suối Ngàn (03/07/2022)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...