THÂN THIỆN BÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
THÂN THIỆN BÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
Chúa ngự giữa ngai rơm thân thiện
Muôn Thiên Thần chứng kiến tình trần
Chiên bò lừa sưởi châu thân
Mục đồng chiêm ngắm hồng ân cứu đời.
Phi vó ngựa Sao Trời định hướng
Đàn lạc đà vui sướng đăng trình
Vàng hương mộc dược chiêm tinh
Đồng thanh tương ứng đáp tình Giê-su.
Bỗng sao khuất mây mù lạnh ngắt
Đành khiêm cung giáp mặt vương triều
Động ngôi vua hoảng đăm chiêu
Bê-lem phần đất yêu kiều Chúa sinh.
Kìa sao sáng uy linh đón rước
Đoàn hành hương tiếp bước đường trường
Tình thương bừng dậy Đông phương
Được chiêm ngưỡng Chúa biểu dương vương quyền.
Tranh hay thực trinh nguyên đêm thánh
Chiên bò lừa quỳ cạnh Vua Trời
Lạc đà ngựa thở ấm hơi
Diệu huyền ánh sáng tuyệt vời khắc ân.
Bộ hang đá thần nhân vui vẻ
Chúa Hài Đồng ,Đức Mẹ, Giu-se
Chiên bò lừa nối vòng che
Lạc đà đàn ngựa lặng nghe hòa bình.
Con xin hợp tâm tình tận hiến
Hòa thần ca kính tiến Ngôi Lời
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an người thế sáng ngời thiện tâm.
Cát Vàng – 19-12-2011