Thửa Ruộng Đời Người



Thửa Ruộng Đời Người

Ta đang đi tìm gì trong thửa ruộng
Tìm tháng ngày vất vả lẫn đau thương
Tìm vệt nắng chênh chao lẫn trên đường
Hay đi tìm nơi cất viên ngọc quý?

Giữa đường đời ta nặng phần lo nghĩ
Khi xác thân tàn tạ chẳng còn chi
Nơi cậy dựa đưa hai tay bấu víu
Cố trông mong cứu cánh còn lại gì?

Nước Trời được ví như  là kho báu
Đã vùi chôn trong giá trị niềm đau
Trong thửa ruộng đời người ta tìm kiếm
Trong gian nan thử thách, vẫn nguyên màu.

Dẫu có đi qua đường đời muôn nẻo
Cứ ánh dương ta dõi bước đi theo
Trong lao nhọc biến đời thành nghĩa cử
Sẻ chia cho nhau dẫu có bọt bèo.

Ta đang đi tìm gì trong thửa ruộng
Đừng vì những lời hứa chỉ nói suông
Mà tìm về chính nguồn Chân, Thiện, Mỹ
Nơi sẽ ban cho ta Lời Hằng Sống.

Thửa ruộng đời người nghĩa lý là chi
Chẳng phải ta đang đi tìm ngọc quý
Ta sẽ bán hết những gì là tạm bợ
Để sở hữu kho tàng chân giá trị.

Xin cho con luôn biết sống thực thi
Biết làm chủ đời mình, mỗi hành vi
Luôn dạt dào yêu thương tình nhân ái
Luôn thứ tha dẫu trên đường ngang trái.

Hoàng Công Nga
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...