Tự Sự Người Đầy Tớ


Tự Sự Người Đầy Tớ


 
Theo chân vị thượng tế, thầy của mình
Giữa đêm tối mịt mùng, âm u
Lần theo ánh lửa bập bùng sáng
Đến khu vườn nơi Người hay cầu nguyện.
 
Giữa bao tiếng xôn xao xa lạ
Tôi thấy nụ hôn của Giuđa.
Và kìa một ánh chớp léo sáng
Giơ tay ôm mặt, tôi đớn đau.
 
Bàng hoàng, máu chảy, và tuyệt vọng
Ánh mắt nhìn người chủ kính yêu
Nhưng chỉ gặp sắc mặt lạnh giá
Chưa bao giờ biết cảm thương ai.
 
Bỗng đâu một bàn tay vươn tới
Chạm vào giòng máu chảy tai tôi
Ánh mắt của Ngài trong đêm tối
Dịu dàng và tràn ngập thương yêu.
 
Ánh mắt Ngài, ánh mắt thương xót
Cho tim tôi tin tưởng nơi Ngài.
Đôi tay Ngài, đôi tay nhân ái
Cứu bao người khỏi chốn lầm than.
 
Ôi Ngài, vị Thiên Chúa làm người
Sao trước đây tôi không nhận ra ?
Sao tôi đã không đến với Ngài
Để được chạm vào Lời Hằng Sống !
 
Niềm hối tiếc trong tôi trỗi dậy
Quyết từ nay từ bỏ phù du
Theo Ngài đến cuối cuộc đời
Làm người môn đệ Nước Trời từ nay.
Nguyễn Thái Hùng
2019
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...