DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH MỪNG LỄ MẸ TRINH VƯƠNG 22.08.2011


Ngày 22 tháng 08 lễ Mẹ Trinh Vương, Bổn Mạng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình. Trong Thánh lễ mừng Bổn mạng dòng năm nay, có 11 chị em tuyên khấn lần đầu và 42 chị em tuyên khấn lại. Tối hôm trước đã có nghi thức gia nhập Tiền tập và gia nhập tập viện. Quả là một mùa vàng bội thu trong ân phúc Thánh Thần.

Thế nên chị em đã “lũ lượt” tiến về Nhà Mẹ hội dòng từ chiều vọng lễ. Trong những giây phút họp mặt truyền thống ấm áp nghĩa tình, chị em đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi bên toà Mẹ Trinh Vương; cùng nhau chung tiếng kinh chiều, và trầm lắng trước Thánh Thể với Chủ đề: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21); và dành cho nhau trước bữa ăn tối rất nhiều lời chúc mừng chân thành, những tràng pháo tay nồng nhiệt, những món quà kỷ niệm tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa.

Đêm ấy, đêm hồng ân chan hoà, ghi dấu bước chân tiến lên trong hành trình dâng hiến của 25 tiền tập sinh và 19 tân tập sinh. Niềm vui kết trái ước mơ của các em cũng là niềm vui mừng lớn lao của các chị. Nghi thức thật trang trọng và sốt sắng, chị em cùng ý thức rằng mỗi bước tiến là một điểm nhấn yêu thương, một quyết định xác tín, một mối tình thâm sâu và thuỷ chung hơn với Đức Kitô Thái Tử Hoà Bình.
Kết thúc nghi thức, bên ánh nến lung linh, Hội Dòng đã dâng các em cho Đức Mẹ Trinh Vương, để Mẹ dạy các em sống vâng lời, dạy các em sống đức tin, giúp các em trở nên giống Chúa Kitô.

Lễ khấn lần đầu sáng nay tuy đơn sơ , ngắn gọn, giới hạn thân nhân khách mời, nhưng cũng không kém phần trang trọng, thánh thiêng. Mở đầu lễ, Đức Giám Mục giáo phận đã mời gọi cộng đoàn: “... cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ, ban ơn cho tất cả các chị đã chọn Đức Maria như mẫu gương sống đời dâng hiến, biết yêu mến Chúa Giêsu và yêu mến những con người nghèo khó, đặc biệt là công việc giáo dục và truyền giáo cho anh chị em dân tôc.
Hôm nay, cộng đoàn chúng ta cũng chia sẻ niềm vui với hội dòng, vì có thêm được 11 chị tuyên hứa lời khấn lần đầu trong hội dòng. Xin Chúa ban cho các chị , những người quyết tâm chọn Chúa là gia nghiệp, biết tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống dâng hiến, để các chị thực sự sống hạnh phúc vì được thuộc trọn về Chúa.”

Đức Cha nhắn nhủ riêng với các tân khấn sinh sắp sửa tuyên khấn lần đầu “ Trong suốt quá trình tìm hiểu và đáp lại lời mời gọi của Chúa trong linh đạo của dòng Đức Maria, nữ Vương Hoà Bình, chúng con đã có kinh nghiệm về sự giới hạn của con người và sức mạnh của Thiên Chúa. Có ai dám tin là mình có đủ khả năng đáp lại ơn Chúa một cách trọn vẹn không? Có ai dám nghĩ rằng mình sẽ trung thành với ơn Chúa dẫu cho bao thử thách của cuộc đời không? Chúng con đã từng có kinh nghiệm bước đi trong ánh sáng, cũng như kinh nghiệm bước đi trong đêm tối. Và chúng con cũng đã cảm nghiệm được rằng tình yêu Chúa lớn hơn những khả năng mà chúng ta đang có; rằng Chúa luôn hiện diện bên cạnh ta trong từng giây phút của cuộc sống; và chính Chúa đang nâng chúng ta bước đi trên cánh tay của Ngài. Chính kinh nghiệm đó giúp chúng con can đảm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho tình yêu Chúa, vì chúng con biết rằng hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi theo quy luật tự nhiên, và chính ơn Chúa gìn giữ giúp cho sinh bông hạt dồi dào. Hãy can đảm dấn thân về phía trước vì Đức Kitô luôn đứng đợi..."


Đức Cha cầu chúc 42 chị tuyên khấn lại, luôn sống trong ơn nghĩa Chúa và cảm nếm được sự hạnh phúc ngọt ngào của người nữ tỳ thuộc trọn về Chúa.”

Mỗi năm mừng lễ Mẹ Trinh Vương bổn mạng, Hội Dòng đều ăm ắp niềm vui: niềm vui hạnh ngộ cùng chị cùng em; niềm vui của tạ ơn vì đời tận hiến vẫn sáng lên trong tin yêu. Niềm vui của hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Hoà Bình của Chúa cho mọi người theo gương Mẹ Maria. Niềm vui vì lời tiên tri Isaia đã cầu chúc cho những sứ giả hoà bình và cứu rỗi:


Đẹp thay ! vượt núi, băng rừng
Người đi loan báo Tin Mừng bình an
Khơi nguồn hạnh phúc tràn lan
Mang ơn Cứu Rỗi thấm nhuần muôn dân 
(Isaia. 52, 7)


H’ Lyn

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)



 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...