Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 70


Lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lần thứ 70

Hằng năm, cứ đến ngày 11–12/3 dòng người không kể lương, giáo từ các nơi tuôn về Tắc Sậy, để tham dự lễ giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Chúng tôi đi theo Đoàn hành hương Giáo xứ Vinh Quang, đến nơi vừa kịp giờ lễ khai mạc vào lúc 17g30 chiều 11.3. Lúc này, mọi người đã ngồi kín các sân bãi chung quanh nhà thờ, tràn cả ra quốc lộ 1A, hoặc đứng nhờ nhà dân. Có nhiều người phải đứng quá xa, không thấy gì trên bàn thờ và cũng chẳng nghe gì nhưng nhờ lòng tin mãnh liệt, họ vẫn dự lễ một cách sốt mến.

Thánh Lễ khai mạc nhân ngày giỗ lần thứ 70 của Cha PX. Trương Bửu Diệp do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - giám mục giáo phận Cần Thơ, chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Stêphanô có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - giám mục giáo phận Đà Lạt; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - giám mục giáo phận Mỹ Tho; Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri- giám mục giáo phận Đà Nẵng và khoảng 50 linh mục.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói: “Tất cả chúng ta đến đây dự lễ giỗ Cha PX. Trương Bửu Diệp, vừa để tạ ơn, vừa để xin ơn, mà chúng ta còn đến đây để được chiêm ngắm Lòng Thương Xót Chúa. Không phải Cha Phanxicô Xaviê ban cho ta mọi ơn, mà Cha Phanxicô Xaviê là máng chuyển Lòng Chúa Thương Xót cho chúng ta.”…

Nói về Cha PX. Trương Bửu Diệp, Đức Cha Phêrô nhận định: “Cha Phanxicô Xaviê chưa phải là Thánh, nhưng trong lòng dân ngoại, họ đã phong Thánh cho ngài từ lâu rồi. Cứ 10 người đến với Cha Phanxicô Xaviê đã có 5-6 người là lương dân. Những người ngoại giáo ngày xưa dửng dưng, lạnh lùng vô cảm, nhờ ơn Chúa thông qua Cha Phanxicô Xaviê, nay họ đã trở nên sốt mến, tin tưởng và nhận được Lòng Thương Xót Chúa qua Cha. Có nhiều gia đình ở gần Giáo xứ Tắc Sậy đã trở lại đạo và hoàn toàn phó thác vào Chúa. Họ sống theo gương Cha: - Hy sinh vì tha nhân. - Sống Thánh thì chết Thánh. – Hiến dâng trọn vẹn thì được ơn trọn vẹn.”

Lúc 5g00 sáng ngày 12.3 mới là chính thức Lễ Giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Một Thánh lễ có lượng người tham dự đông đảo ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi không thể di chuyển để ghi lại hình ảnh. Có nhiều người già yếu ngất xỉu, Ban trật tự phải vất vả lắm mới đưa được ra ngoài để các bác sĩ chăm sóc.

Tuy là thế, nhiều người cũng cố gắng vào đến tận nơi yên nghỉ của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp quỳ lạy trong tâm tình đơn sơ chân thành, tha thiết cầu xin với niềm tin tưởng mãnh liệt.

Sau lễ, chúng tôi đến ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cách nhà thờ Tắc Sậy 7km, nơi Cha đã đứng ra đấu tranh cho dân chúng, bị bắt và bị giết. Đến nơi, chúng tôi lại phải qua con sông bằng một chiếc phà nhỏ đưa người qua lại. Ở đó là nơi giáo dân đã chôn cất Cha sau khi tìm thấy xác ngài dưới một cái ao tại phần đất của ông giáo Sự (còn gọi là đìa ông Bảy), với vết chém sau ót ngang mang tai. Từ năm 1969, hài cốt Cha PX. Trương Bửu Diệp được cải táng về trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, nhưng nhiều người vẫn đến đây xin nước Thánh và lòng tin của họ đã được đáp đền.

Sau đó, chúng tôi trở về theo quốc lộ 1A, hướng về Đức Mẹ Tà Pao ở tỉnh Bình Thuận. Tạm biệt Giáo xứ Tắc Sậy, tạm biệt tỉnh Bạc Liêu và hẹn năm sau lại về dự lễ giỗ Cha lần thứ 71.

Nguyện xin Chúa ban cho con cái của Cha được muôn ơn lành hồn xác. Cầu cho mọi người được hưởng nhờ Lòng Thương Xót Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Mời xem HÌNH ẢNH

 

14.3.2016

Bích Ngọc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...