Tâm tình với Mẹ Maria nhân ngày 15. 8. 2018



Kính thưa Mẹ Maria .
Cuộc đời con từng bước đi luôn có Mẹ Maria đồng hành.Cách đây 31năm ( 15/08/1987- 15/08/2018 )ngày con đính hôn và Mẹ đã se kết hai chúng con thành đôi vợ chồng,qua bao năm tháng thăng trầm được 4 người con 3 trai,1gái.Ngày con gái con bước vào đời tu và tiên khấn cũng ngày 15/08/2016..Người con trai thứ 2 sinh ngày 13/05 /1993 ngày kính nhớ Mẹ hiện ra tai Fatima 13/005 /2017 .Tạ ơn Mẹ đã luôn yêu thương bảo trợ gia đình con.Hôm nay con xin tri ân và tâm tình cùng Mẹ.Nguyện dâng trọn gia đình cho Mẹ,Xin Mẹ luôn hộ phù cho từng thành viên trong gia đình con biết noi gương Mẹ sống Xin Vâng.


TÂM TÌNH VỚI MẸ MARIA

Ngày Mẹ Hồn Xác về Trời 
Hai con se kết chọn đời hôn nhân.
Ba mươi mốt niên..Thăng trầm
Gia đình có Mẹ đỡ nâng sớm chiều.

Ban muôn phúc lộc huyền siêu 
Vượt qua gian khó,nhiễu điều đắng cay.
Chúng con xin chấp đôi tay 
Tạ ơn tình Mẹ đong đầy thánh ân.

Người con theo Mẹ hiến dâng
Nguyện Xin Mẹ giúp gia ân trung thành.
Người con lạc bước chẳng đành .
Quay về bên Mẹ nhân lành yêu thương.

Người con đang bước theo đường 
“ Thiên Thần Áo Trắng “Khiêm nhường gắng công.
Người con út học cho thông 
Mai sau thành đạt thỏa mong mẹ thầy.

Mẹ ơi ! Trong phút giây nầy
Gia đình nguyện Mẹ giang tay cứu đời.
Cho từng thành viên ..Mẹ ơi !
Noi theo gương Mẹ nói lời xin vâng .

Hồng Phúc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...