TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tạ ơn Hồng Ân Giám Mục tại NT Chính Tòa BMT

Thứ bảy - 20/06/2026 10:36 | Tác giả bài viết: Hồng Long |   30

ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÓ QUI NHƠN DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

BMT 200626a

 

Người ta thường nói trong cuộc đời con người, có hai thứ bản thân không thể chọn lựa: đó là đấng sinh thành và nơi chôn nhau cắt rốn. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, quê hương đã đi vào tiềm thức con người như một giá trị thiêng liêng nhất: “quê hương mỗi người chỉ một – như là chỉ một mẹ thôi” và rằng, “quê hương nếu ai không nhớ – sẽ không lớn nổi thành người”.

Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Phó Giáo phận Qui Nhơn – Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng được cử hành vào lúc 17g00 ngày thứ Ba 16/6/2026 tại khuôn viên Chủng viện Qui Nhơn. Ngài là người con ưu tú của Giáo phận Ban Mê Thuột; sinh ra và lớn lên tại Giáo xứ Châu Sơn. Có thể nói 2 Đức Cha Gioan Baotixita – một Giám Mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột và một Giám Mục Phó Giáo phận Qui Nhơn là tinh hoa của Núi Ngọc, là lộc đất của Rừng Châu và là ân phúc của trời cao ban tặng. Và cũng như bao người con của đất Việt, với truyền thống vinh quy bái tổ, Tân Giám mục Gioan Baotixita cũng trở về quê mẹ Châu Sơn để tạ ơn Chúa vì hồng ân mầu nhiệm Đức Cha vừa lãnh nhận, mà cũng là để được đắm chìm trong tình yêu thương của đoàn chiên nơi quê hương chôn nhau cắt rốn. Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Giám mục của Tân Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã được bà con Châu Sơn chào đón vào sáng thứ Tư ngày 18/6/2026 lúc 10g00.

Sau 2 ngày, Đức cha Gioan Baotixita lại về Nhà thờ Chính tòa để tiếp tục dâng Thánh lễ tạ ơn. Bầu trời xế chiều ngày 20/6/2026 bỗng trở nên xanh biếc, từng đàn chim chao liệng nô đùa trên những đám mây nhẹ trôi bồng bềnh trắng xóa. Gió khẽ lùa qua tán lá xào xạc. Tất cả như muốn dừng chân để góp thêm âm hưởng cho niềm vui bất tận hôm nay. Và rồi hai Đức Cha xuất hiện với nụ cười thân thiện và ánh mắt trìu mến từ trên xe bước xuống. Ngài bước đi trong tình yêu thương, trong sự hân hoan của đoàn chiên đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đúng 18g00, đoàn đồng tế từ linh đài Đức Mẹ tiến vào nhà thờ giữa tiếng kèn đồng rộn rã tiếp bước theo chân Đức Cha để cùng cảm tạ Thiên Chúa. Đồng tế với Đức Tân Giám Mục có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Chánh tòa Giáo phận Ban Mê Thuột; cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái; cha Chánh văn phòng Tòa Giám Mục Giuse Nguyễn Quang Diệu; quý cha giáo; quý cha Tòa Giám mục; quý cha phó Giáo xứ Thánh Tâm; quý tu sĩ nam nữ; quý chủng sinh ứng sinh; quý thân nhân Đức Tân Giám mục; và đông đảo quý bà con Giáo xứ Thánh Tâm và các giáo xứ lân cận.


Đỉnh cao của lời tri ân cảm tạ chính là thánh lễ trang nghiêm sốt sắng do Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita chủ tế. Đầu Thánh lễ Đức cha nghẹn ngào cảm ơn tất cả cộng đoàn đã luôn luôn cầu nguyện và đồng hành cùng ngài bằng cách này hay cách khác. Ngài kêu gọi mọi người cùng ngài dâng thánh lễ tạ ơn.


Bài giảng lễ hôm nay do cha giáo Phêrô Trần Ngọc Anh chia sẻ: “Đừng sợ” là chủ đề của bài Tin mừng theo Thánh Matthêu và đã được nhắc đến 3 lần. Chúa Giê-su loan báo cho các môn đệ biết trước về thân phận đau khổ của những người theo Chúa và khuyên họ đừng sợ.

Đức Tân Giám mục Gioan Baotixita với câu khẩu hiệu giám mục của mình: “con là tôi tớ Chúa” đã hơn ai hết cảm nghiệm sâu xa điều đó và hoàn toàn vững tin vào Chúa. Cũng như Đức Maria ngài đón nhận sứ mạng mục tử bằng lời chứng khiêm hạ “con là tôi tớ Chúa” và xin vâng theo ý Chúa. Lời căn dặn “Đừng sợ” của Chúa Giê-su đã trở thành sức mạnh cho Giáo Hội. Hai mươi thế kỷ sau, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, trong ngày đầu tiên lãnh đạo Giáo Hội đã lặp lại lời Thầy Chí Thánh: “Đừng sợ”. Ngài đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta không nên sợ hãi? Ngài trả lời: Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. Các Ki-tô hữu không nên sợ hãi bất kỳ cơn bão nào có thể ập đến với họ, vì họ có hy vọng vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã đến cứu thế gian khỏi bóng tối. Thiên Chúa làm chủ, là tình yêu, Ngài nắm trong tay vận mệnh của thế giới này. Nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta không còn sợ hãi về “tình hình thế giới hiện tại”, ngay cả khi nó trở nên đen tối hơn.

Ngỏ lời với cộng đồng dân Chúa, Cha giáo nhắc nhở: Giữa bao nghịch cảnh và mọi khổ đau, Chúa vẫn ở với chúng ta như một người cha săn sóc đếm từng sợi tóc trên đầu người con, để không một sợi tóc nào rụng xuống mà không có ý của Người. Hai con chim sẻ chỉ đáng giá một đồng xu thôi, thế mà Cha trên trời vẫn săn sóc đến chúng. Còn chúng ta, chúng ta đáng giá ngàn ngàn lần con chim sẻ. Nói một cách đơn giản, những đau khổ rủi ro ở đời không làm chúng ta quên lòng nhân nghĩa Chúa.

Sống ở đời làm sao tránh khỏi những căng thẳng, lo âu, sợ hãi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. Chính Chúa Giê-su cũng có những lúc bàng hoàng xao xuyến. Khi bảo “anh em đừng sợ” Chúa Giê-su muốn ta đừng để cảm xúc sợ hãi làm tê liệt đời sống chúng ta. Ta hãy sống như con thơ phó thác cách đơn sơ trọn vẹn cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi công việc.


Sau lời nguyện hiệp lễ ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm thay mặt cộng đồng dân Chúa chúc mừng Đức Tân Giám mục, người anh em của linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Qui Nhơn nói riêng, Giáo hội Việt Nam nói chung một vị Giám mục đáng kính, hiền lành và khiêm nhường.


Đáp từ, Đức Cha ngỏ lời cám ơn Đức Giám mục Ban Mê Thuột đã động viên và cùng đồng hành với ngài trong những ngày bận rộn trong dịp lễ truyền chức vừa qua; cám ơn cha Tổng đại diện cũng là cha quản xứ, cám ơn 2 cha phó và hội đồng giáo xứ đã bỏ nhiều công sức tổ chức thánh lễ long trọng và sốt sắng, Cám ơn quý cha đồng tế, cha giáo Giuse Trần Ngọc Anh đã chia sẻ bài giảng thật lắng đọng và sâu sắc. Cám ơn mọi thành phần dân Chúa đã vì tình yêu mến hiệp thông trong lời cầu nguyện và tham dự thánh lễ đông đảo. Ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy siêng năng lắng nghe tiếng Chúa, trò chuyện với Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Đặc biệt qua cặp mắt Đức tin, tin rằng mọi sự Chúa an bài. Tin rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Hãy có niềm tin sắt đá như Phêrô và Phaolô. Hãy can đảm lên đừng sợ.


Thánh lễ kết thúc trong nghi thức trao ban phép lành của Đức Cha. Sau cùng Đức Cha cùng chụp chung với quý cha đồng tế tấm hình kỷ niệm và vui vẻ bớt chút ít thì giờ cùng chụp chung với các ban ban ngành đoàn thể trong giáo xứ. Mọi người cùng ra về trong niềm vui, ân sủng và bình an.

HÌNH ẢNH

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Quang Kha
Ban Truyền Thông GP.BMT


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Video: Bài giảng lễ của cha giáo Phêrô Trần Ngọc Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây