TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trại hè Thiếu Nhi Giáo xứ Vinh Quang 2026

Thứ sáu - 19/06/2026 04:44 | Tác giả bài viết: Quang Kha |   131
Sáng thứ Hai ngày 15.06.2026, hơn 300 em thiếu nhi Giáo xứ Vinh Quang tham dự ngày Trại hè năm 2026 với chủ đề “Sống Đức Tin – Thắp Hy Vọng”.
Trại hè Thiếu Nhi Giáo xứ Vinh Quang 2026
Ngày Trại hè Thiếu Nhi Giáo xứ Vinh Quang 2026

Giữa những ngày tháng Sáu rực nắng, sân bóng Hoa viên Đất Thánh Giáo xứ Vinh Quang như được khoác lên một sức sống mới bởi tiếng cười nói, những bước chân rộn ràng và ánh mắt đầy háo hức của hơn 300 em Thiếu nhi tham dự ngày Trại hè năm 2026 với chủ đề “Sống Đức Tin – Thắp Hy Vọng”.

Ngày trại không chỉ là dịp vui chơi, giải trí sau những tháng ngày học tập, mà còn là hành trình giáo dục đức tin đầy ý nghĩa dành cho các em thuộc các lớp Thêm Sức III, Kinh Thánh I và Kinh Thánh II.

Khởi đầu một ngày hội của tuổi trẻ và đức tin

 


Ngay từ sáng sớm thứ Hai ngày 15.06.2026, khuôn viên sân bóng đã ngập tràn sắc màu của cờ trại, băng rôn rực rỡ. Hiện diện trong giờ khai mạc ngày trại hè có quý thầy Giuse Trần Quốc Trấn, thầy Giuse Cao Trương Minh Khánh SDB, quý chức Hội đồng Giáo xứ, quý Ban ngành – Đoàn thể cùng đông đảo anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng và Đội trưởng đồng hành với các em.

Dưới lá cờ trại tung bay trong nắng sớm, hơn 300 trại sinh nghiêm trang tham dự nghi thức khai mạc. Những lời nhắn nhủ đầy yêu thương đã giúp các em hiểu rằng chủ đề “Sống Đức Tin – Thắp Hy Vọng” không chỉ là khẩu hiệu của ngày trại mà còn là lời mời gọi sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.

Hành trình vượt sa mạc – Bài học của tinh thần hiệp hành

 


Ngay sau phần khai mạc, các em bước vào hoạt động được mong chờ nhất trong ngày: Trò chơi lớn.

Lấy cảm hứng từ cuộc hành trình của dân Ít-ra-en trong sa mạc sau khi được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, trò chơi đã tái hiện một cách sinh động những thử thách mà dân Chúa từng trải qua trên con đường tiến về Đất Hứa.

Các đội lần lượt vượt qua nhiều trạm thử thách được bố trí khắp khuôn viên Hoa viên Đất Thánh. Mỗi chặng đường không chỉ đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và sự nhanh nhẹn mà còn yêu cầu các em vận dụng kiến thức Kinh Thánh, kỹ năng quan sát, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt các em, nhưng tiếng cười và lời cổ vũ vẫn vang lên không ngớt. Những cái nắm tay kéo nhau vượt chướng ngại vật, những khoảnh khắc cùng suy nghĩ để tìm lời giải cho các câu hỏi Kinh Thánh đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần hiệp hành và tình huynh đệ.

Không chỉ mang lại niềm vui, hành trình sa mạc còn giúp các em học được giá trị của sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần cộng tác trong đời sống cộng đoàn.

Thi Giáo lý – Khi đức tin được vun trồng bằng tri thức

 


Sau giờ nghỉ trưa, bầu khí sôi động của trò chơi lớn được chuyển sang một không gian khác: trang nghiêm hơn nhưng không kém phần hào hứng.

Dưới sự hướng dẫn của quý thầy, các đội bước vào phần thi Giáo lý. Đây là dịp để các em ôn lại những kiến thức đã học trong suốt năm học giáo lý và thể hiện sự hiểu biết của mình về Lời Chúa cũng như giáo huấn của Hội Thánh.

Những cánh tay liên tục giơ cao xin trả lời, những câu trả lời nhanh nhạy và chính xác đã cho thấy sự chăm chỉ học hỏi của các em. Nhiều câu hỏi đòi hỏi khả năng suy luận và liên kết kiến thức khiến phần thi trở nên hấp dẫn và lôi cuốn.

Không khí thi đua lành mạnh lan tỏa khắp nơi. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em khi tìm được đáp án đúng, còn anh chị Giáo lý viên cũng không giấu được sự tự hào trước những thành quả mà các em đạt được.

Đỉnh cao của ngày trại trong Thánh lễ tạ ơn

 


Khi ánh chiều dần phủ xuống, toàn thể trại sinh cùng quy tụ về trước lễ đài Chúa Về Trời để tham dự Thánh lễ tạ ơn lúc 16g.

Thánh lễ do Cha Đa-minh Phạm Cao Trí chủ tế trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau một ngày dài với nhiều hoạt động, các em cùng dâng lên Thiên Chúa những niềm vui, những cố gắng, những bài học quý giá và cả những kỷ niệm đẹp đã có được trong ngày trại.

Trong bài chia sẻ, Cha chủ tế nhấn mạnh rằng đức tin không chỉ được thể hiện trong lời cầu nguyện hay việc học giáo lý, nhưng còn phải được sống cụ thể qua tình yêu thương, sự phục vụ và tinh thần trách nhiệm trong gia đình, nhà trường cũng như cộng đoàn.

Những lời nhắn nhủ ấy như tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin và trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng giữa cuộc sống hôm nay.

Đêm lửa trại bùng cháy – Thắp sáng niềm tin và tình hiệp nhất

 


Khi màn đêm dần buông xuống, khuôn viên đất trại lại một lần nữa bừng lên sức sống mới với chương trình được mong đợi nhất của ngày trại: Đêm lửa trại “Sống Đức Tin – Thắp Hy Vọng”.

Sau giờ cơm tối, toàn thể trại sinh, quý thầy, quý chức, anh chị em Giáo lý viên, Huynh trưởng cùng đông đảo phụ huynh đã quy tụ tại sân trại trong bầu khí háo hức và mong chờ. Giữa vòng tròn lớn được chuẩn bị công phu từ trước, ngọn lửa thiêng được long trọng rước vào trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người.

Khoảnh khắc ngọn lửa được châm vào đống củi trung tâm, ngọn lửa bùng lên rực sáng giữa màn đêm đã trở thành hình ảnh đẹp và đầy ý nghĩa của ngày trại. Những tia lửa tung bay như biểu tượng cho ngọn lửa đức tin đang được thắp sáng nơi tâm hồn các em thiếu nhi. Tiếng reo hò, những tràng pháo tay không ngớt cùng ánh mắt rạng ngời của các em đã làm cho bầu khí đêm trại trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Sắc màu văn nghệ – Nơi tài năng và đức tin cùng tỏa sáng

 


Ngay sau nghi thức đốt lửa trại, chương trình văn nghệ đặc sắc chính thức được bắt đầu. Dưới ánh lửa bập bùng, sân khấu ngoài trời trở thành nơi hội tụ của những tiết mục được chuẩn bị công phu từ nhiều tuần trước.

Những bài ca ngợi khen Thiên Chúa, những điệu múa sinh động truyền tải bài học về đức tin, lòng bác ái và niềm hy vọng đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Ánh lửa còn mãi trong tim

Khi chương trình văn nghệ khép lại, ngọn lửa trại vẫn cháy sáng như muốn lưu giữ những cảm xúc đẹp đẽ của một ngày đầy ý nghĩa.

Đêm lửa trại không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười và những phút giây giải trí bổ ích, mà còn là dịp để các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình bạn, tình hiệp nhất và đời sống đức tin. Ngọn lửa rồi sẽ tàn theo thời gian, nhưng ánh lửa nhiệt thành của tuổi trẻ, của tình yêu Chúa và niềm hy vọng được khơi lên trong ngày hôm ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục cháy sáng trong tâm hồn mỗi người.

Khép lại một hành trình – Mở ra những hy vọng mới

 


Ngày Trại hè Thiếu nhi Giáo xứ Vinh Quang năm 2026 đã khép lại trong niềm vui và lòng biết ơn. Một ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại biết bao kỷ niệm đẹp nơi những người tham dự.

Qua những trò chơi, những giờ học hỏi và những giây phút cầu nguyện chung, các em không chỉ được vui chơi mà còn được lớn lên trong đời sống đức tin, biết sống yêu thương, đoàn kết và hy vọng hơn.

Chia tay nhau khi ánh chiều đã tắt, mỗi em mang theo trong tim mình những bài học quý giá cùng ngọn lửa nhiệt thành vừa được thắp lên. Tin rằng từ những hạt giống đức tin được gieo trồng trong ngày hội này, Giáo xứ Vinh Quang sẽ tiếp tục gặt hái nhiều hoa trái tốt đẹp nơi thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

“Sống Đức Tin – Thắp Hy Vọng” không chỉ là chủ đề của một ngày trại, nhưng còn là lời mời gọi để mỗi người trẻ tiếp tục bước đi trong ánh sáng Tin Mừng, trở thành những ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm hy vọng cho gia đình, Giáo hội và xã hội.

Xin mời xem thêm Hình Ảnh

 
Quang Kha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây