Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 59 năm Thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột

Vào lúc 5g00 sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc –Giám mục Giáo phận, long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn nhân ngày kỷ niệm 59 năm Thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn -Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh; Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng -Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn; Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn dân Chúa.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo Phận mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý với ngài tạ ơn Thiên Chúa hằng che chở và làm cho Giáo phận của chúng ta phát triển giữa lòng thế giới và giữa Tây Nguyên đại ngàn. Chúng ta cũng nhớ đến các vị mục tử và bao vị đã hy sinh công công khó, đồng thời, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa chung sức, chung lòng tiếp tục xây dựng Giáo phận ngày càng tươi đẹp như lòng Chúa mong ước.
Video: Bài giảng lễ Tạ ơn kỷ niệm 59 năm Thành lập GP.BMT
Trong bài giảng lễ tạ ơn, Cha Phêrô Bùi Hãnh Diễn chia sẻ: “Nhìn lại hành trình của Hội thánh qua dòng thời gian, chúng ta xác tín rằng giữa bao thăng trầm của lịch sử, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín đồng hành và làm cho hạt giống đức tin không ngừng lớn lên và sinh hoa kết quả…
Hành trình của Giáo phận Ban Mê Thuột bắt đầu từ những bước chân truyền giáo đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên, lớn lên qua những hạt giống Tin Mừng được gieo giữa các buôn làng dân tộc anh em, và được chính thức thiết lập vào ngày 22 tháng 6 năm 1967, rồi tiếp tục trưởng thành qua những giai đoạn đầy khó khăn, chiến tranh, thiếu thốn và biến động xã hội. Đặc biệt là sau biến cố 1975 với nhiều giới hạn trong đời sống sinh hoạt tôn giáo và mục vụ. Tất cả những điều đó không phải là những mảnh rời của lịch sử nhưng là một hành trình âm thầm mà Thiên Chúa vẫn luôn đi bước trước và dẫn dắt giáo phận chúng ta…
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta đi sâu hơn vào tâm tình tạ ơn qua câu chuyện 10 người phong cùi được chữa lành. Tất cả được khỏi bệnh nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn, và người đó lại là một người Samari, một người ngoại bang. Chúa Giêsu đặt câu hỏi: “Thế thì chín người kia ở đâu?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ nhưng cũng dành cho mỗi người chúng ta hôm nay…
Từ một giáo phận non trẻ ngày đầu thành lập chỉ với hơn 50.000 tín hữu, vài chục linh mục và 33 giáo xứ, đến hôm nay đã trở thành một cộng đoàn đức tin lớn mạnh với gần nửa triệu giáo dân, hàng trăm linh mục và hơn 120 giáo xứ trải rộng khắp vùng đất Tây Nguyên này. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một điều rất quan trọng: nguy cơ lớn nhất của người Kitô hữu không phải là thiếu hồng ân của Thiên Chúa, nhưng là sống giữa muôn vàn hồng ân ấy mà dần quên mất Đấng đã ban hồng ân cho mình…
Nhìn lại 59 năm hình thành và phát triển của Giáo phận Ban Mê Thuột, chúng ta cũng được mời gọi bước vào hành trình đó. Từng hạt giống Tin Mừng được gieo xuống vùng đất Tây Nguyên qua những giai đoạn thành lập, xây dựng, thử thách và phát triển, Thiên Chúa đã không ngừng ban ơn cho giáo phận. Nhưng điều quan trọng không chỉ là giáo phận đã lớn lên như thế nào, mà là chúng ta có biết quay trở lại để tạ ơn Thiên Chúa hay không.
Tạ ơn không chỉ bằng lời nói nhưng bằng một đời sống biết nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong từng biến cố của giáo phận; trong những hy sinh âm thầm của các thế hệ đi trước; trong sự trung thành của các gia đình Kitô hữu; trong đời sống dấn thân của các mục tử và trong những nỗ lực truyền giáo mà giáo phận đang thực hiện ngày hôm nay…
Xin cho mỗi người chúng ta khi nhìn lại hành trình 59 năm của Giáo phận Ban Mê Thuột biết nhận ra rằng tất cả là hồng ân, và từ đó biết sống tâm tình tạ ơn không ngừng, để đời sống đức tin của chúng ta trở thành một lời ca tụng liên lỉ dâng lên Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót và trung tín đến muôn đời”.
Sau Bài giảng, Thánh lễ tiếp tục qua phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết lễ, Đức Cha Giáo Phận ngỏ lời cám ơn Quý Đức Cha, Cha TĐD, Quý Cha, Quý Tu sĩ, và cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận luôn hiệp nhất và cộng tác với nhau theo Thánh ý Chúa.
Mừng kỷ niệm 59 năm thành lập cũng là dịp để mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời, làm mới lại sứ mạng của mỗi người chúng ta. Xin cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận ngày càng phát triển, xin cho cánh đồng truyền giáo miền Cao Nguyên gặt hái được những thành quả tốt đẹp hầu làm sáng danh Chúa. Xin cho mọi người biết nhiệt thành làm chứng cho Chúa, bằng một lối sống hy sinh quên mình và khiêm nhường phục vụ để Giáo hội và xã hội ngày càng thăng tiến.
Bản tin và video: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Bùi Tiến Hùng
Truyền Thông GP.BMT
Video: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 59 năm Thành lập GP.BMT
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ ơn 59 năm Thành lập GP.BMT
Đi qua cửa hẹp bằng tình yêu
Đức tân Giám Mục dâng lễ tại Nghĩa trang Châu Sơn
CN 13 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
VHTK CHÚA NHẬT 13 TN A
Lời nói dối của cha
Đừng xét đoán-hãy nhìn lại chính mình
Tạ ơn Hồng Ân Giám Mục tại NT Chính Tòa BMT
Đã mang tiếng ở trong trời đất
TGP.Sài Gòn: Thông Báo Truyền Chức Giám Mục
Hãy nhìn… Đấng diệt cả hồn lẫn xác…
SNTM Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A
Giới Hiền mẫu Giáo phận BMT Tĩnh huấn
“Đừng sợ!” vì Chúa ở cùng (Mt 10,26-33)
Đừng sợ-tiếng gọi của niềm tin và sự phó thác
Bài hát cộng đồng -Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
VHGL Chân Phước PX Trương Bửu Diệp
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi