Bài giới thiệu Giáo xứ Bình Hà:
Trọng kính Đức Cha Gioan Baotixita - Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Kính thưa quý cha Hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp. Kính thưa quý khách, quý ân nhân, thân nhân, toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui hiệp thông, con xin thay mặt cộng đoàn giáo xứ Bình Hà kính trình đôi nét về lịch sử, hình thành và phát triển của giáo xứ chúng con.
Vào tháng 10 năm 1986, một số bà con giáo dân thuộc Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm đã lên vùng đất cao nguyên trù phú lập nghiệp tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Những ngày đầu trên vùng đất mới còn đầy gian nan nhưng bà con vẫn một lòng tin tưởng, kiên trì, họp nhau lại để cầu nguyện và giữ vững đời sống đức tin.
Đến năm 2000, khi đời sống dần ổn định, cộng đoàn bắt đầu tổ chức sinh hoạt đều đặn hơn. Thời điểm ấy, cha Trần Mạnh Cường, Chánh xứ Đức Hạnh thường xuyên đến thăm viếng, dâng lễ, khích lệ tinh thần đức tin cho bà con.
Cộng đoàn nhỏ bé khi ấy có sự cộng tác nhiệt thành của ông Giuse Vũ Đình Kha, một trong những giáo dân tiên khởi.
Đến năm 2001, cha Giuse Trần Ngọc Cầu kế nhiệm coi sóc giáo xứ Đức Hạnh.
Vài năm sau, năm 2005, cha phó Antôn Hồ Quang Hải cùng cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng thay phiên nhau đến dâng thánh lễ và ban các bí tích cho bà con. Dưới sự hướng dẫn của quý cha, cộng đoàn đã dựng một ngôi nhà nguyện tạm bằng gỗ trên phần đất do ông bà Giuse Vũ Đình Kha hiến tặng thuộc thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh. Ngôi nhà đơn sơ ấy chính là dấu ấn đầu tiên của cộng đoàn Bình Hà.
Nhờ ơn Chúa, với lòng đạo đức và sự gắn bó của bà con, giáo họ mới được chọn hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô làm quan thầy và lấy tên Bình Hà, biểu tượng cho bình an và hài hòa trong đức tin.
Đến năm 2006, cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng và cha Antôn Hồ Quang Hải tiếp tục chăm lo đời sống thiêng liêng cho cộng đoàn.
Khi ấy, số giáo dân đã tăng lên 300 hộ với khoảng 1300 nhân danh. Do điều kiện địa lý và môi trường, chính quyền địa phương hướng dẫn cộng đoàn di chuyển đến địa điểm mới thuận lợi hơn.
Nhờ sự quảng đại của các ân nhân, đặc biệt gia đình ông Đaminh Đặng Văn Tĩnh, ông Giuse Công Lý và ông Vinhsơn Vũ Văn Bao, cộng đoàn đã có được khu đất rộng rãi tại thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh, nơi chúng ta đang hiện diện hôm nay.
Ngày 12 tháng 10 năm 2007, dưới sự hướng dẫn của cha Phaolô và cha Antôn, bà con giáo dân đã khởi công xây dựng nhà thờ mới. Sau hơn 1 năm, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành mái nhà đức tin của cộng đoàn giáo xứ Bình Hà thân yêu.
Ngày 31 tháng 5 năm 2009, Dòng nữ Đaminh Tam Hiệp thành lập cộng đoàn tại đây, lấy tên tu xá Augustinô, cách nhà thờ Bình Hà khoảng 100m về phía Đông Bắc.
Đến tháng 2 năm 2014, cha Philiphê Nguyễn Văn Hoàng được Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm làm cha phó giáo xứ Đức Hạnh cùng với cha Phaolô luân phiên coi sóc mục vụ cho bà con giáo dân Bình Hà.
Tháng 10 năm 2014, với phép của cha Phaolô, cha Philiphê được tạm trú và trực tiếp coi sóc giáo họ như một cha phụ trách.
Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản chính thức bổ nhiệm cha Philiphê Nguyễn Văn Hoàng làm linh mục quản nhiệm giáo họ Bình Hà. Dưới sự hướng dẫn của cha, cộng đoàn đã từng bước kiện toàn đời sống đức tin, củng cố các sinh hoạt mục vụ, tu sửa nhà thờ, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, mở rộng khuôn viên và xây tường rào bao quanh nhà thờ.
Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Đức Cha Vinhsơn đã về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho các em, đồng thời làm phép nhà thờ sau khi được tu sửa.
Nhờ ơn Chúa và sự hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn, ngày 30 tháng 6 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương tách giáo họ Bình Hà khỏi giáo xứ Đức Hạnh và thành lập giáo xứ Bình Hà.
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đức Cha Gioan Baotixita Giáo phận Ban Mê Thuột đã ký văn thư số 202/2025 chính thức thành lập giáo xứ Bình Hà thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột.
Ngày 5 tháng 7 năm 2025, qua văn thư số 205/2025, Đức Cha đã bổ nhiệm cha Philiphê Nguyễn Văn Hoàng làm linh mục quản xứ tiên khởi của giáo xứ Bình Hà với 3100 tín hữu.
Và hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2025, qua văn thư số 258/2025, Đức Cha đã bổ nhiệm cha Phêrô Trần Văn Tuấn là linh mục quản xứ giáo xứ Bình Hà chúng con.
Trong niềm vui, hồng ân và tâm tình tri ân, chúng con cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên giáo xứ chúng con.
Xin chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ, góp công, góp của trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.
Kính xin Đức Cha, quý Cha và quý vị tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để cộng đoàn giáo xứ Bình Hà luôn trung thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng, sống xứng đáng với ơn gọi và ơn huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý Cha và toàn thể quý vị. Con xin hết lời.
Bài giảng lễ:
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng bà con giáo xứ Bình Hà và cha Phêrô thân mến.
Hôm nay hình như có Cha xứ mới về nên giáo xứ Bình Hà thoát được cái dớp mà ngay dọc đường tôi cũng lo. Và đến đầu tiên tôi hỏi cha xứ là sao micro thế nào rồi? Bởi vì hai lần về đây, lần ban bí tích thêm sức thì đến nơi micro này hư. Lần thứ hai mừng tạ ơn lên xứ micro này cũng hư. Nếu hôm nay mà hư lần nữa là nghỉ chơi với Bình Hà. Nhưng mà Chúa thương Cha xứ mới. Chúng ta chúc mừng một tràng vỗ tay.
Thưa quý ông bà anh chị em, trong bầu khí thánh thiêng của ngày giáo xứ chúng ta đón Cha tân quản xứ trong buổi cử hành thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Dựa vào lời Chúa tôi xin được chia sẻ ba gợi ý trước hết cho cộng đoàn và cho cha quản xứ. Thứ nhất đó là kiên vững trong đức tin. Thứ hai nhiệt thành trong sứ vụ và thứ ba hiệp nhất trong lòng mến.
Trước hết chúng ta thấy khi mà chúng ta chiêm ngắm thánh Phêrô tông đồ và cụ thể có bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Thánh Phêrô đã đại diện cho cộng đoàn anh em tông đồ để thưa lên rằng: Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa. Và liền sau đó Chúa Giêsu đã minh xác rằng: Phêrô, cái lời mà con vừa tuyên xưng ấy không phải phát xuất từ xác thịt đâu mà Cha Thầy mặc khải cho con. Như vậy cái niềm tin của thánh Phêrô mà Chúa Giêsu Ngài nói Ngài xây tòa nhà Hội Thánh chính là một lời tuyên xưng được mạc khải từ trời. Dẫu cho chúng ta biết trong cuộc đời của thánh Phêrô có lúc vấp ngã vì chối Thầy không văn tự. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng trong Luca chương 22 câu 32, Chúa Giêsu đã nói một lời rất tuyệt vời dành cho Phêrô: Phêrô, Thầy cầu nguyện cho con để con khỏi sai lạc đức tin. Còn phần con khi đã chỗi dậy, con hãy củng cố đức tin của anh em con.
Tôi nhớ cái câu này được Đức Hồng Y Antonio Tagle Ngài nói với Đức Thánh Cha tại quảng trường Ron Park ngày 19 tháng 5 năm 2019. Ngài nói thế này: Thưa Đức Thánh Cha, con thấy tất cả các cái cuộc tông du mục vụ thì Đức Thánh Cha đều nói với mọi người thế này: Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Hôm nay con dám bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng không phải 100 triệu người Philippines cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đâu mà chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nữa. Cho nên Đức Thánh Cha an tâm và vững bước để xây dựng đức tin cho Hội Thánh.
Vâng, chúng ta thấy cuộc đời của thánh Phêrô Ngài đã xây dựng đức tin và tuyên xưng đức tin dẫu cho cuộc đời của Ngài gặp những khó khăn. Và anh chị em biết linh mục trước hết được sai đến làm cha quản xứ là người thầy dạy đức tin. Vì vậy, trên hết và trước hết Cha quản xứ là phải là một người có đức tin mạnh mẽ để nâng đỡ đức tin của anh chị em như thánh Phêrô để trong mọi hoàn cảnh linh mục quản xứ sẽ là người soi sáng đức tin cho anh chị em. Và khi anh chị em gặp những thách đố trong cuộc đời không lối thoát thì linh mục quản xứ phải là người soi sáng và nâng đỡ khích lệ đức tin cho anh chị em.
Còn anh chị em cộng đoàn giáo xứ Bình Hà, chúng ta là một cộng đoàn đức tin thì đức tin ấy không phải chỉ là những lời tuyên xưng trên đầu môi chóp lưỡi, cũng không phải là những câu giáo lý mà đức tin ấy được cảm nghiệm từ chính kinh nghiệm sống của chúng ta. Vì Chúa Giêsu không hỏi thánh Phêrô về đức tin như một câu giáo lý mà Ngài đòi thánh Phêrô phải tuyên xưng đức tin bằng chính cảm nghiệm thiêng liêng về Thầy: Phêrô, sau bao năm anh ở với Thầy anh nghĩ Thầy là ai? Đây là một cái câu trả lời mà tất cả cộng đoàn Kitô hữu và đặc biệt là giáo xứ Bình Hà phải trả lời cho Chúa, trả lời cho mọi người biết đức tin của chúng ta và trả lời cho mọi người về đức tin vào Đức Giêsu.
Thứ hai là nhiệt thành trong sứ vụ. Nếu chúng ta thấy thánh Phêrô là người kiên vững trong đức tin vượt qua bao sóng gió để rồi chấp nhận chết như Thầy thì thánh Phaolô phải là một con người đầy máu, đầy nhiệt. Vì chúng ta biết trước khi mà thánh Phaolô gọi là Saolô thì Ngài là một người biệt phái nhiệt tình cháy hết mình cho đạo Do Thái cho nên sẵn sàng đằng đằng sát khí lên giết hại những người tin theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã dùng Phaolô như là vũ khí để rồi khi quật ngã Ngài trên đường đi Đamát và chinh phục Ngài. Và khi Ngài đã được biến đổi thì từ Saolô trở thành Phaolô tông đồ dân ngoại, Ngài cháy hết mình cho sứ vụ của mình. Bởi vì chúng ta thấy chính thánh Phaolô đã cảm niệm sâu xa và tự thốt lên rằng, “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Giêsu sống trong tôi.” Trong Galata chương 2 câu 20, Ngài cảm nhận rằng cái sức nóng mà Ngài cháy ở trong mình không ở đâu khác mà chính từ Đức Giêsu.
Và trong bài trích thư mà chúng ta vừa nghe khi Ngài nói với người con của mình là Timôthê, một cái khúc rất là ngắn thôi nhưng mà diễn tả một con người cháy hết mình vì Hội Thánh. “Cha đã chạy cùng đường” nhé. Cha chạy chứ không phải Cha đi đâu. “Cha chạy” nghĩa là một cái cuộc đấu đầy máu lửa và Ngài sẵn sàng vào tù ra khám, sẵn sàng roi vọt nhưng mà vẫn luôn luôn sẵn sàng để mang Tin Mừng. “Tôi chấp nhận tất cả miễn là Đức Kitô được rao giảng.” Vì vậy Ngài dám can đảm để nói rằng: “Vinh quang của tôi là thập giá Đức Kitô.” Cha quản xứ phải là người cháy hết mình vì cộng đoàn.
Trong những ngày vừa qua tôi đi thăm một số cộng đoàn giáo xứ mà có Cha xứ mới, có người bảo tôi: Thưa Đức Cha, chúng con vui quá. Và vui cái gì? “Cha xứ mới của chúng con rất tuyệt vời Đức Cha. Ngài đi đọc kinh liên gia cả tháng với chúng con.” Nhá. Tuyệt vời. “Cha đồng hành với chúng con trong những buổi đọc kinh tối. Tự nhiên đức tin của chúng con thấy cháy lên tuyệt vời.” Biết ở các Cha đây có Cha nào đi đọc kinh với giáo dân không biết không? Ai đi giơ tay lên nào… hai ba người. Tuyệt vời. Tôi rất là cảm phục. Cho nên khi mà giáo dân gặp xong, gặp tôi trước thì tôi gặp cha xứ bảo: “Cha rất là tuyệt vời, cha phát huy thế mạnh nữa đi.” Và Ngài nói: Thưa Đức Cha, con đã đi thăm giáo dân rồi và con quyết tâm là đi đọc kinh mỗi tối với họ vì linh mục là người cháy hết mình vì Hội Thánh.
Cha Tuấn mới về Bình Hà thôi mà tôi thấy đầu đường kia đã có quán Phở Tuấn. Biết là Cha đã đến trước hay tôi vừa cua xe cái quán Phở Tuấn thế thật. Có phải thuộc quán của Cha không tôi không biết nhưng mà tôi muốn nói rằng làm sao để chỗ nào cũng có Tuấn hết á. Phở Tuấn rồi cái gì cũng Tuấn hết á. Nghĩa là một linh mục được mời gọi phải là một người cháy hết mình như thánh Phaolô. Ngài sẵn sàng tất cả, “Tôi coi mọi sự là phân bón, là thua thiệt ngoài cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô và rao giảng về Đức Kitô.” Cho nên có ai dám mạnh dạn nói như thánh Phaolô đâu: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” Ước chi giáo xứ Bình Hà và tất cả bà con giáo dân chúng ta cũng nhiệt tâm tông đồ trong gia đình, trong giáo xứ. Như ông chủ tịch nói là giáo xứ Bình Hà nghĩa là nơi gieo rắc bình an và hài hòa. Có cãi nhau không? Có cãi nhau không? Không sao mà không cãi được nhưng mà cãi trong Đức Kitô.
Điểm thứ ba đó là hiệp nhất trong lòng mến. Cái điểm này là điểm rất là son mà chúng ta không thể không nói đến. Hai con người có thể nói là đối trọng. Thánh Phêrô là người dân chài quê mùa ít học. Thánh Phaolô là nhà trí thức uyên thâm về triết Hy Lạp và Kinh Thánh. Thánh Phêrô là người bộc trực gặp đâu nói đó. Thánh Phaolô là người ăn nhai nói nghĩ. Hai người khác nhau hoàn toàn: tính khí khác nhau, tính cách khác nhau, trình độ khác nhau và xuất thân khác nhau. Nhưng mà các Ngài chung nhau ở một điểm đó là tất cả vì Đức Kitô. Nếu anh chị em nhớ là khi đặt thánh Phêrô làm người tạo nền tảng cho Giáo Hội thì Chúa hỏi thánh Phêrô về lòng tin, thẩm vấn Ngài lòng tin. Nhưng mà khi giao trách nhiệm giáo hoàng cho thánh Phêrô thì Chúa Giêsu lại hỏi Phêrô: “Con có mến Thầy không? Con có cháy lửa yêu mến Thầy hơn những người khác không?” Trong Gioan chương 21 câu 15, Ngài không hỏi bằng cấp, “Có bằng đại học, có bằng IT không?” Không hỏi mà hỏi là: “Con có mến Thầy không?” Lòng mến là đủ.
Chính vì lòng mến giữa hai con người ấy mà xóa tan mọi khoảng cách. Dẫu có lúc đụng độ chứ. Bởi vì Phêrô là bảo vệ truyền thống Do Thái, còn Phaolô là bảo vệ truyền thống dân ngoại. Có lúc đụng độ nhưng mà trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, các Ngài xóa tan mọi khoảng cách. Cho nên thánh Phaolô trong 2 Côrintô chương 5 câu 14 đã nói rất là rõ: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.” Chỉ có tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi mà tôi vượt qua mọi khó khăn, mọi rào cản để hiệp nhất với tông đồ trưởng Phêrô.
Dẫu biết rằng Phêrô không giỏi bằng mình nhưng mà sẵn sàng khiêm tốn để vâng phục. Vâng thưa anh chị em, Cha xứ đến giữa cộng đoàn không gì không chắc Ngài giỏi hơn anh chị em. Tôi không nghĩ rằng Ngài giỏi hơn anh chị em nhưng mà Ngài là người được Chúa sai đến qua Giáo Hội thì xin anh chị em sống tinh thần vâng phục như thánh Phaolô dành cho thánh Phêrô. Và Ngài được sai đến một cộng đoàn mà kính thưa các loại: già có, trẻ có, Bắc có, Nam có. Một cộng đoàn khác biệt. Chúng ta hãy cùng cộng tác với Ngài để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất huynh đệ. Để rồi làm sao mà người ta nhìn vào giáo xứ Bình Hà mà người ta nói được một cái câu mà ngày xưa người ta khen người Do Thái kìa: “Họ yêu thương nhau là dường nào?” Có ai khen giáo xứ Bình Hà câu đó chưa? Khen chưa? Khen rồi giơ tay lên coi. Có bà sơ. Bà sơ biết gì mà giơ tay. Có ai mà thấy bà con Bình Hà yêu thương nhau mà khen được câu đó không? Khó lắm nhưng mà phải đạt được. Mà muốn đạt được thì anh chị em hãy đi theo dấu chân của thánh Phêrô và thánh Phaolô, đặc biệt là Cha tân quản xứ của chúng ta.
Ước gì lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta để cùng với Cha xứ chúng ta xây dựng Hội Thánh và Giáo xứ trên nền tảng đức tin kiên vững để chúng ta luôn luôn tựa nương vào Chúa như một điểm tựa bất khả thay thế. Để mỗi người chúng ta sống nhiệt tâm tông đồ tùy theo hoàn cảnh, tùy theo phẩm vị của chúng ta để chúng ta chung sức với Cha xứ, xây dựng cộng đoàn thành một gia đình hiệp hành. Và nhất là trong tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của hai vị thánh tông đồ hiệp nhất trong đa dạng để chúng ta xây dựng Giáo xứ này thành mái ấm yêu thương, thành một cộng đoàn lan tỏa hương tình yêu của Chúa ngay trong cuộc sống của chúng ta.
Bài cám ơn:
Trọng kính Đức Cha Giáo phận, kính thưa Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thân mến.
Trước hết con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn con, cho con được tham dự vào sứ vụ linh mục của Đức Kitô. Và hôm nay còn thương trao phó cho con nhiệm vụ mục tử tại giáo xứ Bình Hà thân yêu này. Con xin hết lòng tri ân Đức Cha giáo phận vì tình thương mục tử đã đặt để con về đây để cùng đồng hành phục vụ và xây dựng cộng đoàn. Con cũng xin cảm ơn quý Cha trong Giáo phận, đặc biệt là quý Cha Quản Hạt, quý Cha đồng tế đã hiện diện cầu nguyện và chia sẻ niềm vui cùng với con ngày hôm nay.
Cách đặc biệt, con xin dâng lên lời tri ân sâu xa đến quý Cha tiền nhiệm đã từng phục vụ tại Giáo xứ thân yêu này. Với biết bao tháng năm âm thầm gieo trồng, chăm sóc và hướng dẫn, quý Cha đã để lại nơi đây những dấu ấn của tình yêu, sự tận tụy và gương sáng của đời sống linh mục. Chính nhờ công khó và những hy sinh lớn lao ấy mà hôm nay giáo xứ Bình Hà chúng ta có được một nền tảng vững chắc trong đức tin, đời sống phục vụ và tình hiệp nhất. Con ý thức rằng mình đang được bước đi trên mảnh đất đã được quý cha khai phá, vun xới và tưới gội bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những lời cầu nguyện. Cách riêng con xin gửi đến lời cám ơn sâu xa đến cha tiền nhiệm là cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng đã chuẩn bị thật chu đáo cho con trong Thánh lễ này. Con xin ghi khắc trong lòng tất cả những ân tình ấy và nguyện sẽ tiếp nối trong tinh thần khiêm nhường cộng tác để những công trình mà quý Cha đã khởi sự tiếp tục nở hoa kết trái trong đời sống đức tin của cộng đoàn. Với lòng biết ơn chân thành, con cũng xin tri ân đến quý Cha xứ nơi mà con đã từng mục vụ: Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, nguyên quản xứ giáo xứ Dũng Lạc. Cha Giuse Phạm Tấn Hùng, nguyên quản xứ giáo xứ Xã Đoài. Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Phong, quản xứ giáo xứ Xã Đoài cùng quý cha phó, quý cha dòng những nơi mà con đã từng sống, từng làm việc để chuẩn bị cho sứ vụ mới này.
Con cũng xin tri ân đến gia đình giáo xứ Dũng Lạc, giáo xứ Xã Đoài, những nơi mà con đã từng sống, từng gắn bó và phục vụ trong những năm tháng đầu đời của linh mục. Ở nơi đó con đã học hỏi biết bao bài học quý giá về đời sống đức tin và mục vụ. Hôm nay con rất xúc động khi được đón nhận sự hiện diện của quý cha và cộng đoàn hai Giáo xứ trong Thánh lễ này để cùng với con hiệp lời tạ ơn và chia sẻ Niềm vui. Con cũng xin cám ơn mẹ và các em cùng các cháu cùng gia đình linh tông huyết tộc đã đồng hành với con trên con đường sứ vụ tông đồ. Hôm nay cũng hiện diện với con trong Thánh lễ này để hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con xin cảm ơn quý tu sĩ, nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần đã không quản ngại thời gian, công sức để hiệp thông trong thánh lễ và chia sẻ thân tình với con.
Tôi cũng xin cảm ơn quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt mục vụ và các công trình của Giáo xứ trong suốt thời gian qua. Sự hiện diện và chia sẻ của quý vị hôm nay là một minh chứng sống động cho tinh thần gắn bó, tôn trọng và cộng tác giữa Giáo hội và xã hội. Tôi ước mong rằng trong tình liên đới và trách nhiệm chung, giáo xứ Bình Hà sẽ tiếp tục cộng tác với chính quyền địa phương trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau xây dựng đời sống văn minh, an bình và thắm đượm tình người trên quê hương này.
Sau cùng con xin cảm ơn quý ông bà anh chị em giáo xứ Bình Hà, những người mà Chúa trao phó cho con hôm nay. Xin anh chị em đón nhận con với tấm lòng bao dung và cùng cộng tác với con trong tinh thần hiệp nhất để xây dựng Giáo xứ chúng ta trở thành một cộng đoàn đức tin, đức cậy, đức mến, sống động giữa lòng xã hội. Hôm nay, xin tất cả quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho con để con luôn là mục tử theo trái tim của Chúa Giêsu, khiêm nhường, đơn sơ, yêu thương và phục vụ. Một lần nữa con xin chân thành cám ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, quan thầy của giáo xứ, tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Con xin hết lời.
Huấn từ của Đức Cha Giáo Phận:
Có lẽ ít giáo xứ mà trong 3 tháng mà Đức Cha Giáo phận đến ba lần. Chuyện chỉ xảy ra ở Bình Hà. Vì thế trước hết tôi xin chia sẻ niềm vui với giáo xứ Bình Hà. Niềm ước mơ bao tháng ngày đã thành hiện thực. Văn Hoàng cất cánh bay đi, Văn Tuấn cất cánh trở về Bình Hà yêu thương. Cho một tràng vỗ tay chúc mừng.
Ước gì bà con tiếp tục xây dựng truyền thống mà chúng ta đã có thương hiệu mà tôi nghe nhiều nhưng mà chưa thấy rõ, đó là một giáo xứ bình an và hài hòa, thuận thương yêu nhau. Ước gì chúng ta phát huy cái truyền thống tốt đẹp và xây dựng thương hiệu này ở vùng thuận an này để nở hoa yêu thương.
Cha Phêrô thân mến, Cha được diễm phúc sống và cộng tác với Cha Antôn, một cây đại cổ thụ của Giáo phận Ban Mê Thuột với 90 tuổi mới nghỉ hưu. Một nhà giảng thuyết tài ba, một nhà mục vụ mẫu mực và một người đáng noi theo. Cha được sống và làm việc tại Trung tâm Lòng Thương Xót. Chính nơi đây, Cha đã gặp gỡ nhiều người, nhất là cảm nhận và thấu cảm được cung cách điều hành của các Cha giám đốc Trung tâm Hành Hương. Đó chính là những kinh nghiệm rất quý báu để Cha tích lũy cho mình một định hướng và một chương trình mục vụ tốt đẹp nơi giáo xứ Bình Hà này. Chúc Cha hãy phát huy thế mạnh của mình qua những kinh nghiệm ấy để mỗi ngày Cha làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và ước gì niềm tin của thánh Phêrô mà Cha đã chọn tiếp tục được tuyên xưng một cách mạnh mẽ trên vùng đất đầy nắng gió này.
Ruồi vàng, bọ chó, gió Đắc Song. Đó là ba cái mà hình như hết hết rồi. Ruồi vàng, bọ chó rồi. Ước gì tiếp tục phát huy cái thế mạnh của chúng ta và Cha làm cho vùng đất này yêu thương. Chúc Cha luôn được chân cứng đá mềm để rong ruổi trên biển truyền giáo này. Bởi vì giáo xứ không phải là trung tâm hành chánh mà là cánh đồng truyền giáo. Chúc cho chân cha mãi mê và bước xuống ruộng một cách kiên cường để làm cho ruộng nở hoa yêu thương.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai viếng Đất Thánh Giáo Xứ
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Tám mối phúc - phúc hưởng Nước Trời
[Trực tiếp] - Thánh Lễ Các Thánh (01/11)
Nơi tình yêu cháy sáng.
Sự sống thay đổi chứ không mất đi (Ga 6,37-40)
Gx Châu Sơn: Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ
Giáo xứ Hòa Nam kết thúc tháng Mân Côi
Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ -2025
Giáo xứ Kim Mai: Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ
Tự tình chiều nay
VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11
VHTK thánh Martinô Porres, tu sĩ, ngày 03.11
VHTK Chúa Nhật 32 TN C
Lịch mục vụ tháng 11.2025 của Đức Giám Mục
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi